Họ bức xúc và lo lắng cho số phận con đê khi mùa mưa bão đã đến. Báo GĐ&XH xin được trích đăng.
|
|
|
Đá hộc dùng để bảo vệ mặt đê. |
Không lo đê vỡ, người chết hay sao?
Tôi hết sức lo lắng khi thấy Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội đã mua sai chủng loại đá hộc, tính mạng của hàng trăm kilômét đê và hàng triệu người dân Hà Nội đang bị đe doạ bởi hành vi này. Là một kỹ sư xây dựng tôi rất biết rằng chất lượng vật liệu xây dựng ảnh hưởng như thế nào đến tuổi thọ công trình. Họ đã “ăn” cả đá và đùa giỡn tính mạng của người dân.
Nguyễn Thị Hằng (Xã Quang Lãng, Phú Xuyên, Hà Nội)
Vỡ đê như chơi
Tôi đã từng làm công tác thủy lợi, đê điều nên tôi biết đá hộc thường dùng để gia cố chân đê và làm tường chắn sóng. Chính vì thế, đây là vật liệu rất quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng đê điều. Chỉ cần thay đổi chất lượng đá một chút là công trình có nguy cơ bị bão lũ tàn phá ngay. Nước lũ sẽ làm xói lở chân đê ở chỗ yếu nhất, sau đó khoét sâu và phá hoại cả đoạn đê. Vì vậy, khi gia cố chân đê và mặt chắn sóng, không có chỗ nào được phép kém chất lượng. Chỉ cần có 1 điểm yếu, đê sẽ vỡ. Do đó hộ đê không chấp nhận cách làm ăn tùy tiện, thiếu trung thực, thiếu khoa học.
Trần Thị Thủy (Xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa)
Thay đá là thay giá
Qua Báo GĐ&XH tôi được biết, các loại đá của Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội không đồng đều, không xác định được quy cách phẩm chất (loại đá trắng và xanh lẫn lộn) như ghi trong hợp đồng kinh tế giữa chi cục và nhà thầu. Đá trắng và đá xanh có giá khác nhau, thường thì đá trắng rẻ hơn. Các nhà thầu thường hay rút ruột công trình bằng cách thay đổi chủng loại, chất lượng vật liệu. CQĐT nên vào cuộc sát sao hơn nữa để tìm ra “tổ mối” này.
Mai Thanh Hải (Thị xã Chí Linh, Hải Dương)
2.000m³ đá biết tàng hình?
Số đá 2.000m³ để tại kho của xã Hồng Hà nhưng khi nghiệm thu thực tế lại ở xã Liên Trung. Trong khi đó, năm 2008, phòng Nông nghiệp Đan Phượng cũng nhận 2.000m³ đá nhưng chưa sử dụng, hiện đang để ở xã Liên Trung. Phải chăng ai đó muốn “nhập nhèm” 2.000m³ đá của năm 2008 với số đá trên giấy vừa nhập về? Hay phải chăng 2.000m³ đá biết tàng hình? Cơ quan điều tra cần làm rõ số đá đó cũng như trách nhiệm của lãnh đạo Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội.
Phạm Thành Trung (Huyện Khoái Châu, Hưng Yên)
Đề nghị lãnh đạo Chi cục trả lời trước công luận
Qua Báo GĐ&XH tôi được biết Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội đã mua 8.155m3 đá hộc với đơn giá 172.000 đ/m³ đã bao gồm thuế VAT và vận chuyển đến chân công trình. Tuy nhiên, sau đó ông Đỗ Đức Thịnh – Chi Cục trưởng Chi Cục ĐĐ&PCLB Hà Nội lại có văn bản trình lãnh đạo Sở Nông nghiệp & PTNT kinh phí bốc xếp tại kho là 244,77 triệu đồng và thực tế đã được Sở này duyệt dự toán kinh phí bốc xếp tại kho bãi là 255,437 triệu đồng. Giá thành vật liệu có đủ cả công vận chuyển, bốc xếp, vậy tại sao lại tiếp tục phê duyệt kinh phí bốc xếp lên tới hơn 255 triệu đồng? Có tiêu cực gì ở đây? Đề nghị lãnh đạo Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội trả lời trước công luận.
Trần Văn Tuấn (Đường Trần Hưng Đạo, TP Ninh Bình)
Thanh Ngọc (Tổng hợp)