Phản hồi về bài viết "Kỳ án hiếp dâm" ở Tứ Kỳ- Hải Dương: Trả lại công bằng
GiadinhNet - Báo GĐ&XH Cuối tuần số 31/2011 có bài viết về "kỳ án hiếp dâm" ở Tứ Kỳ- Hải Dương. Rất nhiều độc giả đã gửi phản hồi về bài viết này.
Tôi rất quan tâm đến loạt bài viết về "kỳ án hiếp dâm" ở Tứ Kỳ- Hải Dương trên báo GĐ&XH Cuối tuần ngay từ năm 2010.
Tôi đã khóc khi đọc từng trang viết và nhìn những bức ảnh các thanh niên bị nỗi oan "tày trời": Hiếp dâm! Là một người mẹ có con trai bằng độ tuổi của họ, tôi rất xót xa trước số phận nghiệt ngã mà các chàng trai này phải đeo đẳng. Họ sẽ làm được gì đây khi cái án hiếp dâm vẫn chưa được gỡ bỏ?!
Lê Thị Trang
(Thạch Thất- Hà Nội)
Sốc là cảm giác khi tôi đọc loạt bài viết này trên GĐ&XH Cuối tuần.
Những thanh niên đó đã phải chịu tổn thương quá nặng nề khi gánh chịu tai họa từ trên trời giáng xuống, họ phải ngồi tù oan vì cái tội mà họ không hề gây ra! Ai, cơ quan nào sẽ phải chịu trách nhiệm trước việc làm tắc trách này. Lấy gì để bù đắp lại những thiệt thòi cho người vô tội khi họ bị hàm oan như thế?
![]() |
GĐ&XH nên theo đến tận cùng!
Sự việc này đã được báo GĐ&XH Cuối tuần theo đuổi từ năm 2010.
Theo tôi, P.V báo GĐ&XH nên theo đuổi vụ "kỳ án" này đến tận cùng, cho đến khi nỗi oan của những thanh niên đó được gột rửa! Bao năm tháng trai trẻ của họ bị chôn vùi sau song sắt, ai là người phải chịu trách nhiệm đây?
Tôi rất quan tâm đến vụ án này. Tôi có một thắc mắc là trong các bài viết, tại sao chưa thấy P.V của báo phỏng vấn những người nắm giữ trọng trách chính quyền ở địa phương này?!
Họ không thể thờ ơ trước số phận oan nghiệt của những công dân đang sinh sống tại nơi mà họ đang quản lý được!
Đặng Quang Tuấn
(Quỳnh Phụ- Thái Bình)
Họ phải vào tù vì cái tội không hề do họ gây nên. "Một ngày tù- nghìn thu ở ngoài"! Những người tống họ vào tù có biết điều này không?
Ngày trở về, tìm một công việc để nuôi sống bản thân, với họ sao mà khó khăn đến vậy?
Hãy tìm đến văn phòng luật sư để được tư vấn
Theo tôi, chính quyền địa phương cần có các biện pháp giúp đỡ những thanh niên này.
Có thể hỗ trợ họ tìm đến các văn phòng luật sư để được tư vấn, giúp đỡ.
Gia đình các nạn nhân này nên tìm đến Văn phòng luật sư uy tín để được tư vấn.
Tại sao không kiện lại để những người làm sai phải chịu trách nhiệm? Làm sai, đẩy con người ta vào vòng lao lý oan uổng thì phải trả giá chứ!!!
Tôi đọc bài báo về số phận của em Mai Thanh Hải trên GĐ&XH Cuối tuần số 31 mà thấy thương, xót xa quá. Từ một học sinh chăm chỉ, học giỏi, giờ đây Hải phải từ bỏ ước mơ rất chính đáng của mình. Nỗi mặc cảm sẽ còn đeo đẳng theo Hải và các thanh niên kia đến bao giờ? Ai sẽ giải nỗi oan cho họ?!
