Phát hiện xác chết bất thường của hai người đàn ông

| Xã hội

Chiều ngày 12/8, nguồn tin từ UBND xã Hoằng Quý (huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa), người dân xã này vừa phát hiện hai xác chết trong một khoảng thời gian ngắn.

Khu vực phát hiện xác anh Xuyên

Khoảng 17 giờ 20 ngày 9/8, một số người dân đi làm đồng bất ngờ phát hiện một xác chết trong tư thế treo cổ, đang trong quá trình phân hủy tại khu vực nghĩa địa xã Hoằng Quý. Nạn nhân được xác định là anh Lê Đình Xuyên (SN 1965, trú tại thôn 10, xã Hoằng Quý).

Gia đình nạn nhân cho biết, anh Xuyên đi xe máy rời khỏi nhà từ ngày 5/8, người thân không biết anh đi đâu. Đến chiều ngày 9/8, anh Nguyễn Hoành Tím (người cùng xã) trên đường đi tìm em là anh Nguyễn Hoành Tới (SN 1970, trú thôn 1, xã Hoằng Quý) thì phát hiện xác anh Xuyên ở khu nghĩa trang xã Hoằng Quý.

Sau khi phát hiện xác anh Xuyên, anh Tím tiếp tục đi tìm em mình và đến khoảng 21 giờ 30 cùng ngày, tại khu nhà bỏ hoang trong thôn, anh Tím và người nhà hoảng hồn phát hiện xác anh Nguyễn Hoành Tới nằm dưới giếng.

Người nhà anh Tới cho biết anh Tới cũng bỏ nhà đi từ ngày 7/8, gia đình đã đi tìm anh nhiều nơi mà không thấy.
 
Ông Trịnh Văn Thuận, Chủ tịch UBND xã Hoằng Quý, cho biết: Cả 2 trường hợp chết trên đều có vấn đề không bình thường, anh Tới là người tâm thần còn anh Xuyên thời gian gần đây cũng hay có những biểu hiện lạ. Cả 2 người đều đã có gia đình riêng.

Theo Dân trí

kimvan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Trời nắng gắt, nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu nửa mét, giao thông đình trệ

Hà Nội: Trời nắng gắt, nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu nửa mét, giao thông đình trệ

Thời sự -

GĐXH - Ngày 22/9, dù thời tiết nắng gắt, khô ráo, thế nhưng nhiều khu vực ven sông Bùi thuộc các xã Quảng Bị và Trần Phú (TP Hà Nội) vẫn chìm trong biển nước. Giao thông tê liệt hoàn toàn, hàng trăm hộ dân phải chèo thuyền, dùng bè tự chế để di chuyển giữa dòng nước lũ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.