Sự việc kỳ lạ này xảy ra từ khoảng 8h sáng nay (11/10) tại gia đình ông Nguyễn Thắng Cảnh, số nhà 30, ngách 20, ngõ 86, phố Hào Nam (Đống Đa, Hà Nội). Đến thời điểm phóng viên có mặt, khoảng 14h cùng ngày, nền gạch còn khá nóng, tuy nhiên không bỏng rát như mô tả của chủ nhà lúc mới phát hiện ra sự cố.
|
Một phần diện tích sàn nhà và khu vực cửa nóng bất thường. |
Theo ghi nhận, khu vực nóng bất thường rộng khoảng 5-6m2, gồm một phần diện tích sàn ngay phía cửa chính tầng 1 (phía dưới là bể nước), bậc thềm và một phần lối đi chung.
|
Chưa ai tìm ra nguyên nhân sự cố này. |
Chủ nhà cho biết, ngay sau khi phát hiện nền nhà nóng rát tay và nước từ trong bể bốc nghi ngút qua kẽ hở của nắp ga, gia đình đã tắt hết hệ thống điện, bịt nguồn nước vào để kiểm tra nguyên nhân. Thợ điện, thợ sửa máy bơm được mời đến đều không tìm ra lý do nóng bất thường. Theo gia chủ, một đại diện của chính quyền phường Ô Chợ Dừa cũng đã đến hiện trường để ghi nhận.
|
Đồng hồ đo nước bốc hơi bên trong. |
Do gia đình đã chủ động “xả nhiệt” nên đến 14h, có thể sờ tay vào nền gạch mà không bị bỏng, tuy nhiên, nhiệt độ không hề giảm. Mọi nỗ lực để liên lạc với Sở Tài nguyên & Môi trường và các cơ quan chuyên môn vẫn chưa thành công.
|
Chủ nhà đang lo ngại vì nhiệt độ không còn quá nóng nhưng cũng hạ thêm. |
Được biết, ngôi nhà này đã xây từ 16 năm trước, chưa từng xảy ra bất kỳ sự cố nào về điện. Ông Nguyễn Thắng Cảnh cho hay, khu vực nhà ông cũng không có đường điện ngầm chạy qua.
Việt Nguyễn