Phim "Lửa thiện nhân" về với quê hương xứ Quảng

| Giải trí

GiadinhNet – “Lửa thiện nhân” không phải là phim, mà là đời, là hơi thở của cuộc sống với những con người thực, việc thực đã và đang góp phần làm nên niềm tin yêu trong cuộc đời này.

Chiều 12/11, bộ phim “Lửa thiện nhân” của đạo diễn Đặng Hồng Giang đã có buổi chiếu ra mắt tại rạp Lê Độ (46 Trần Phú, quận Hải Châu, Đà Nẵng) – nơi quê hương của bé Thiện Nhân là Quảng Nam - Đà Nẵng.

“Lửa thiện nhân” là bộ phim tài liệu hiện thực kể về hành trình vượt lên đớn đau, nước mắt, tìm đến hạnh phúc của “chú lính chì dũng cảm” Thiện Nhân và người mẹ Mai Anh.

Không chỉ vậy, bộ phim còn là hành trình nhân ái của nhiều con người, nhiều số phận, trải qua nhiều vùng đất. Rất nhiều khán giả đã rơi nước mắt khi theo dõi câu chuyện của Thiện Nhân và những người xung quanh cậu bé.

“Lửa thiện nhân” của đạo diễn Đặng Hồng Giang đã có buổi chiếu ra mắt tại rạp Lê Độ (46 Trần Phú, quận Hải Châu, Đà Nẵng) vào chiều 12/11. Ảnh Đức Hoàng
“Lửa thiện nhân” của đạo diễn Đặng Hồng Giang đã có buổi chiếu ra mắt tại rạp Lê Độ (46 Trần Phú, quận Hải Châu, Đà Nẵng) vào chiều 12/11. Ảnh Đức Hoàng

Đã từ rất lâu điện ảnh tài liệu Việt Nam mới chứng kiến một bộ phim tạo nên hiệu ứng khán giả mạnh mẽ và có sức lan tỏa rộng như “Lửa thiện nhân”.

Câu chuyện “Lửa thiện nhân” được bắt đầu từ chính quê hương xứ Quảng, nơi đạo diễn Đặng Hồng Giang và đoàn làm phim tìm đến quay những thước phim đầu tiên.

9 năm trước, chị Trần Mai Anh đã tìm đến huyện Núi Thành (Quảng Nam) để đón Thiện Nhân về nuôi sau khi biết tin về một em nhỏ bị vứt trong rừng bị thú ăn mất một chân và bộ phận sinh dục, thân mình bị kiến bâu đầy.

Trong phim, chị Mai Anh kể, sau khi cùng người bạn Elka Ray (người Canada) đón được Thiện Nhân, vì tình trạng sống nguy kịch của em mà cả hai liền đưa em đến một bệnh viện ở thành phố Đà Nẵng để chạy chữa.

Bộ phim còn là hành trình nhân ái của nhiều con người, nhiều số phận, trải qua nhiều vùng đất. Ảnh Đức Hoàng
Bộ phim còn là hành trình nhân ái của nhiều con người, nhiều số phận, trải qua nhiều vùng đất. Ảnh Đức Hoàng

Sau này, người mẹ Mai Anh cùng những con người vô cùng tốt bụng như bác sĩ người Ý Roberto De Castro, ông Graig Craft – chủ tịch quỹ phòng chống thương vong châu Á, người cộng sự Na Hương…đã nhiều lần quay trở lại Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng để cùng các bác sĩ ở đây khám và thực hiện những ca phẫu thuật cho nhiều em nhỏ bị khiếm khuyết bộ phận sinh dục, giống trường hợp của Thiện Nhân.

Trong bộ phim, có một số cảnh quay đạo diễn Đặng Hồng Giang ghi hình nhóm thực hiện “Hành trình Thiện Nhân” tìm đến Đà Nẵng để ghi hình một số ca mổ và phát biểu của một số bác sĩ của Bệnh viện phụ sản – nhi Đà Nẵng. Sau ba năm, các bác sĩ ở đây mới có dịp xem bộ phim, thấy lại những hình ảnh của mình.

Tại buổi công chiếu bộ phim tại Đà Nẵng, bác sĩ Nguyễn Phi Phong, khoa ngoại nhi, bày tỏ: “Tôi không ngờ có ngày mình lại được xem “Lửa thiện nhân” ở Đà Nẵng. Bộ phim khiến tôi có hai luồng cảm xúc. Đầu tiên là tự hào vì mình đã tham gia vào câu chuyện phim, góp sức trong các ca mổ cùng bác sĩ Roberto. Thứ hai, tôi thấy có thêm gánh nặng đặt lên mình, đó là việc mình cần làm việc nhiều hơn để cuộc sống bớt đi những hoàn cảnh éo le”.

Bác sĩ Phong cũng cho biết, cuối tháng 11 này, tại Bệnh viện phụ sản – nhi sẽ diễn ra đợt mổ thứ năm cho các cháu bị dị tật bộ phận sinh dục như Thiện Nhân.

Câu chuyện “Lửa thiện nhân” được bắt đầu từ chính quê hương xứ Quảng, nơi đạo diễn Đặng Hồng Giang và đoàn làm phim tìm đến quay những thước phim đầu tiên. Ảnh Đức Hoàng
Câu chuyện “Lửa thiện nhân” được bắt đầu từ chính quê hương xứ Quảng, nơi đạo diễn Đặng Hồng Giang và đoàn làm phim tìm đến quay những thước phim đầu tiên. Ảnh Đức Hoàng

Đạo diễn Đặng Hồng Giang chia sẻ: “Sau gần một tháng công chiếu ở Hà Nội và TP.HCM, bộ phim “Lửa thiện nhân” đã nhận được rất nhiều sự đồng cảm, chia sẻ của khán giả. Thành tâm tôi rất cảm ơn các bạn đồng nghiệp báo chí đã và đang cùng tôi, cùng bộ phim “Lửa thiện nhân” đưa thông điệp “Cùng vui sống nhân ái – yêu thương” lan tỏa rộng khắp trong cộng đồng.

Là đạo diễn của bộ phim, tôi thực sự hạnh phúc về điều đó. Nhưng có lẽ còn niềm vui, hạnh phúc hơn với tất cả chúng ta khi dường như “Lửa thiện nhân” không phải là phim, mà là đời, là hơi thở của cuộc sống với những con người thực, việc thực đã và đang góp phần làm nên niềm tin yêu trong cuộc đời này.

Từ sự ra đời như một “đốm lửa” khốc liệt, đau đớn tột cùng, một thằng bé nơi Núi Thành, Quảng Nam năm xưa nhờ những bàn tay nhân ái tiếp sức đã làm nên câu chuyện “Lửa thiện nhân” đẹp đẽ, ấm áp lan tỏa về đến quê hương xứ Quảng hôm nay.

Và diệu kỳ thêm nữa khi Mai Anh, nhân vật chính trong phim “Lửa thiện nhân” có lần nói cho tôi nghe từ trong sâu thẳm con tim: “Em sẽ nuôi dạy cho thằng Nhân làm sao khi trưởng thành nó quay về quê hương Quảng Nam để hiểu hơn, thương yêu người mẹ đẻ lầm lỡ của nó năm xưa nhiều hơn”.

Phim “Lửa thiện nhân” dài 77 phút hiện chiếu tại rạp Lê Độ (46 Trần Phú, quận Hải Châu, Đà Nẵng) có ba suất chiếu (17h, 19h, 20h30) vào các ngày thứ hai đến thứ sáu; riêng hai ngày cuối tuần có năm suất chiếu (10h, 15h, 17h30, 20h30).

Đức Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội

Đức Hoàng
Ý kiến của bạn
Tags:
'Bé' Xuân Mai tuổi 31

'Bé' Xuân Mai tuổi 31

Giải trí -

GĐXH - Từng là ca sĩ nhí nổi tiếng bậc nhất Việt Nam với hàng loạt ca khúc gắn liền tuổi thơ nhiều thế hệ, 'bé' Xuân Mai ở tuổi 31 có cuộc sống ra sao?

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.