Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phim truyền hình giờ vàng: Vô lý từ khâu lồng tiếng

Thứ bảy, 08:00 30/07/2016 | Giải trí

GiadinhNet - Với kịch bản hấp dẫn, dàn diễn viên trẻ đẹp, lại được phát sóng vào khung giờ vàng, nhưng hai bộ phim đang được công chiếu hiện nay là “Zippo, mù tạt và em" và "Lựa chọn cuối cùng" vẫn còn những "hạt sạn" đáng tiếc.

Nhân vật Lam của Nhã Phương trong phim Zippo, mù tạt và em bị chê dữ dội chỉ vì khâu lồng tiếng. Ảnh: TL
Nhân vật Lam của Nhã Phương trong phim "Zippo, mù tạt và em "bị chê dữ dội chỉ vì khâu lồng tiếng. Ảnh: TL

Lồng tiếng khiến nhân vật như già đi vài chục tuổi

Đã tạo được tiếng vang đậm nét qua nhiều phim truyền hình trước đó như "Tuổi thanh xuân", "Khúc hát mặt trời" nên sự xuất hiện của diễn viên trẻ Nhã Phương trong phim "Zippo, mù tạt và em" ngay từ khi chưa lên sóng đã tạo hiệu ứng mạnh mẽ. Đạo diễn Trọng Trinh khi đó quả quyết: "Đây sẽ là bộ phim rất hấp dẫn, thú vị, lãng mạn và không kém phần cảm xúc". Thế nhưng khi công chiếu, nhiều khán giả trẻ đã không “cảm” được thông điệp cũng như kỳ vọng của ê-kíp làm phim. Cùng với đó, phim còn có nhiều "hạt sạn" và sự vô lý, làm giảm đi sự chân thực trước hiện thực cuộc sống sôi động của giới trẻ hiện nay.

Yếu tố vô lý được người xem chỉ ra là bối cảnh phim. Phim có tới 2 dàn diễn viên với thời quá khứ và hiện tại. Dàn diễn viên quá khứ (gồm các nhân vật chính Nhã Phương, Kiều My, Bình Anh, Anh Tuấn) là thời tuổi trẻ ở bối cảnh 6 năm trước. Thế nhưng, hình ảnh Cầu Rồng được xuất hiện trong phim mới được khánh thành vào cuối năm 2013, nghĩa là sớm hơn 3 năm so với bối cảnh của phim lúc đó. Tương tự, các diễn viên dùng điện thoại iPhone 5S cũng được cho là chưa xuất hiện trên thị trường ở thời điểm này. Nhiều khán giả cho rằng, ê-kíp làm phim đã thiếu tinh ý để tư vấn cho diễn viên trong việc sử dụng "đạo cụ" cũng như tránh được những "hạt sạn" trong các cảnh quay.

Vô lý nữa là đạo diễn để cho nhân vật Lam (Nhã Phương đóng) sinh sống ở Hội An nhưng đi học ở Đà Nẵng và lại đi bằng xe đạp với khoảng cách 30km. Nhiều khán giả cho rằng, với thời bao cấp thì việc này không có gì lạ, nhưng ở thời điểm cách đây 6 năm thì xem ra thiếu hợp lý. Bởi thông thường, các sinh viên sẽ lựa chọn việc ở trọ gần trường học chứ không tốn công sức một cách thiếu thực tế như vậy. Đi một quãng đường xa như thế chỉ có trong trường hợp đi bằng ô tô hay xe máy mà thôi.

Hay như chi tiết được lặp lại nhiều lần trong phim là cảnh nhân vật Lam ngoài giờ học còn đi bán dưa muối ở chợ. Chưa nói đến dàn cảnh chợ vừa lèo tèo vừa như... sân khấu, ê-kíp làm phim đã đi ngược lại với các tuyên truyền về an toàn vệ sinh thực phẩm khi để nhân vật muối dưa cà trong các bình nhựa chứ không phải là vại sành truyền thống - điều được coi là gây độc tố cho dưa cà đang được tuyên truyền để thay đổi thói quen của người dân.

Một chi tiết nhỏ nhưng cũng rất đáng được lưu tâm. Đó là phim nói về một nhóm bạn trẻ học tập và sinh sống tại Đà Nẵng nhưng những nhân vật trong phim (gồm cả sinh viên và người dân) lại toàn nói giọng Bắc mà không có yếu tố bản địa. Thế nhưng, điều đáng nói nhất ở ngôn ngữ của diễn viên chính là việc đạo diễn đã "cài" cho những người trẻ bằng giọng lồng tiếng vừa già, vừa giả. Các nhân vật đều thoại bằng chất giọng đều đều, nếu có sắc thái một chút thì lại rất... “thảo mai”. Trong khi đó, khán giả vốn đã rất quen với chất giọng thật của Nhã Phương trong các bộ phim trước đó. Hay hơn và quan trọng là thật hơn, có cảm xúc gắn với tâm lý và hành động nhất của nhân vật. Chính vì thế, với một bộ phim truyền hình, để thành công còn có sự đóng góp quan trọng của khâu thoại và lồng tiếng. Khán giả hi vọng, những nhược điểm trong khâu lồng tiếng này sẽ được khắc phục khi dàn diễn viên thay thế được xuất hiện. Theo như kịch bản phim, phần 1 sẽ kết thúc sau tập 10 để nhường chỗ cho Mạnh Trường, Hồng Đăng, Lã Thanh Huyền - dàn diễn viên vào vai giai đoạn trưởng thành của các nhân vật.

Đi ngủ cũng trang điểm như lên sàn diễn

Cũng là bộ phim được đầu tư nhiều từ phía VFC của Đài Truyền hình Việt Nam, "Lựa chọn cuối cùng" vừa phát sóng được vài tập nhưng đang được khán giả chú ý theo dõi. Kịch bản kịch tính, hấp dẫn về các vấn đề nóng hổi như nạn chạy chức chạy quyền, lợi ích nhóm, điều tra của báo chí, xen kẽ đó là đời sống riêng nhạy cảm của ông chủ tịch tỉnh... được hứa hẹn sẽ là bộ phim truyền hình hấp dẫn tiếp theo của đạo diễn Vũ Hồng Sơn, sau 10 năm thành công với phim "Chạy án".

Khác với "Zippo, mù tạt và em" được cho là không như kỳ vọng vì kịch bản cũ, chưa phản ánh đúng đời sống của giới trẻ... thì "Lựa chọn cuối cùng" đang có những phản ứng khá tốt từ khán giả. Nhịp phim nhanh, hấp dẫn và lời thoại hiện đại, không bị khuôn mẫu, sáo mòn như vẫn thường gặp ở các chủ đề phim chính luận. Tuy nhiên, "hạt sạn" lại nằm ở khâu hóa trang cho diễn viên.

Trong phim, diễn viên Minh Hà vào vai nữ nhà báo Minh An và Chí Nhân vào vai Khắc Đức - con trai chủ tịch tỉnh Khắc Chính. Vốn có lợi thế về hình dáng, khuôn mặt nên khán giả không khỏi tỏ ra ức chế với khâu hóa trang quá đậm của diễn viên. Gương mặt bự phấn - cho cả diễn viên nữ và nam - ngay cả khi đi ngủ được cho là nhược điểm rất hay gặp của phim truyền hình hiện nay. Không chỉ Chí Nhân, Minh Hà trang điểm đậm mà vai công an cũng chẳng khác gì đang đi dự tiệc. Trong khi đó, một lý do khiến phim truyền hình Hàn Quốc rất được khán giả yêu thích còn là bởi, diễn viên của họ rất cẩn trọng trong khâu hóa trang, make-up để tạo sự tự nhiên và chân thực nhất. Đến nỗi, rất khó để nhận ra gương mặt của họ có trang điểm.

Liên quan đến nghiệp vụ báo chí được bộ phim đề cập, trước đó, ê-kíp làm phim khẳng định, đây là phim về báo chí chân thực nhất từ trước đến nay. Thế nhưng qua một vài phân đoạn thì khán giả chưa cảm nhận được điều đó.

Cách nói chuyện của Tổng biên tập với nhân viên trong Tòa soạn cũng khiên cưỡng khi luôn được trịnh trọng nêu chức danh kèm theo một điều không cần thiết và thiếu thực tế. "Rồi trong cách xưng hô của ông Chủ tịch tỉnh (Mạnh Cường đóng) và bà vợ (Hoàng Xuân đóng). Chồng thì ngọt ngào “tôi-mình”, còn bà vợ thì rặt một khuôn mặt vênh vênh và giọng nói đay đả "tôi-ông", cứ như thể đó là tình địch hay kẻ thù vậy", một khán giả nhận định.

Một bộ phim sẽ khó bao quát hết được tất cả mọi khâu, nên những "hạt sạn" trong "Lựa chọn cuối cùng" cũng cần cảm thông khi đặt bên cạnh kịch bản hấp dẫn và diễn xuất tốt của dàn diễn viên. Một "điểm cộng" cho phim là ca khúc chủ đề "Nếu em được lựa chọn" với giọng hát điêu luyện của ca sĩ Lệ Quyên - dù không mấy liên quan đến chủ đề phim - nhưng là lựa chọn khôn khéo để gây sự chú ý cho phim. Chính vì vậy mà ngay khi phim phát sóng, ca khúc và các cảnh quay trong phim đã có một đời sống riêng và được lan tỏa trên các trang mạng.

Thảo Nguyên

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nam diễn viên gây tranh cãi trong 'Có anh, nơi ấy bình yên' từng bỏ chức trưởng đoàn, hôn nhân viên mãn bên vợ kém 8 tuổi

Nam diễn viên gây tranh cãi trong 'Có anh, nơi ấy bình yên' từng bỏ chức trưởng đoàn, hôn nhân viên mãn bên vợ kém 8 tuổi

Giải trí - 40 phút trước

GĐXH - Vĩnh Xương tiếp tục khẳng định vị thế “ông trùm phản diện" khi xuất hiện trong bộ phim "Có anh, nơi ấy bình yên" đang phát sóng trên VTV1.

'Ơn nghĩa sinh thành 2025': Lan toả thông điệp ý nghĩa mùa Vu lan

'Ơn nghĩa sinh thành 2025': Lan toả thông điệp ý nghĩa mùa Vu lan

Xem - nghe - đọc - 2 giờ trước

GĐXH - Được tổ chức thường niên từ năm 2017 đến nay, chương trình nghệ thuật đặc biệt báo hiếu cha mẹ trong mùa Vu lan với chủ đề "Ơn nghĩa sinh thành 2025" là một hoạt động ý nghĩa để tiếp tục gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống ngàn đời của dân tộc.

Cuộc sống mới của Lan Phương sau ly hôn chồng Tây ra sao?

Cuộc sống mới của Lan Phương sau ly hôn chồng Tây ra sao?

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Lan Phương mới đây đã khiến khán giả bất ngờ khi tiết lộ thu nhập hàng năm của cô trong phiên tòa ly hôn với chồng Tây. Cô sống tự lập, tự gánh vác mọi việc trong gia đình.

'Có anh, nơi ấy bình yên' mới nhất (tập 29): Bằng cảnh báo Thiếu tá Huy nên có dự liệu cho mình ở thời diểm 'nhạy cảm'

'Có anh, nơi ấy bình yên' mới nhất (tập 29): Bằng cảnh báo Thiếu tá Huy nên có dự liệu cho mình ở thời diểm 'nhạy cảm'

Xem - nghe - đọc - 5 giờ trước

GĐXH - Trong tập 29 "Có anh, nơi ấy bình yên", Bằng bị vợ phát hiện là kẻ cơ hội, thao túng nhiều chuyện trong xã.

Nhà báo Diễm Quỳnh: Xem 'Tử chiến trên không', tôi vượt qua nỗi sợ bản năng

Nhà báo Diễm Quỳnh: Xem 'Tử chiến trên không', tôi vượt qua nỗi sợ bản năng

Xem - nghe - đọc - 5 giờ trước

GĐXH - Nhà báo Diễm Quỳnh đã chia sẻ chị thường không "sẵn lòng" mua vé xem phim hành động nhưng khi xem "Tử chiến trên không", chị đã thay đổi suy nghĩ này.

MC 21 tuổi gây sốt với vẻ ngoài xinh đẹp, giọng tiếng Anh cuốn hút trên VTV

MC 21 tuổi gây sốt với vẻ ngoài xinh đẹp, giọng tiếng Anh cuốn hút trên VTV

Câu chuyện văn hóa - 7 giờ trước

MC Thảo Trang, 21 tuổi, BTV của kênh Vietnam Today với IELTS 8.5 có ngoại hình xinh đẹp và giọng tiếng Anh cuốn hút.

Phim 'Mưa đỏ' đạt doanh thu hơn 670 tỷ đồng, tiếp tục ẵm ngôi vương phòng vé

Phim 'Mưa đỏ' đạt doanh thu hơn 670 tỷ đồng, tiếp tục ẵm ngôi vương phòng vé

Xem - nghe - đọc - 16 giờ trước

GĐXH - Phim "Mưa đỏ" do NSƯT Đặng Thái Huyền đạo diễn đã vượt mốc doanh thu hơn 670 tỷ đồng sau gần một tháng công chiếu.

Cưng xỉu khoảnh khắc đáng yêu con gái Á hậu Vũ Hoàng My gây sốt mạng

Cưng xỉu khoảnh khắc đáng yêu con gái Á hậu Vũ Hoàng My gây sốt mạng

Thế giới showbiz - 17 giờ trước

GĐXH - Trên trang cá nhân, Á hậu Vũ Hoàng My chia sẻ loạt ảnh cô con gái nhỏ đáng yêu đốn tim nhiều người hâm mộ.

Phi Thanh Vân thông báo kết hôn với bạn trai hơn 10 tuổi

Phi Thanh Vân thông báo kết hôn với bạn trai hơn 10 tuổi

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Phi Thanh Vân chuẩn bị lên xe hoa với doanh nhân Trần Chí Phú vào tháng 12.

Các cựu binh Quảng Trị bối rối khi người trẻ đặt câu hỏi: ‘Sao hi sinh nhiều mà vẫn cố giữ Thành cổ'?

Các cựu binh Quảng Trị bối rối khi người trẻ đặt câu hỏi: ‘Sao hi sinh nhiều mà vẫn cố giữ Thành cổ'?

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Câu hỏi bị coi là "ấu trĩ" nhưng thực chất lại là thắc mắc của nhiều người trẻ khi xem Mưa đỏ cũng như tìm hiểu về lịch sử, với thương vong trong cuộc chiến 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị quá lớn và quá khốc liệt.

Top