Qùa Tết "khủng" và nỗi xót xa đói nghèo
GiadinhNet - Dù kinh tế khó khăn nhưng những món quà xa xỉ vẫn hút khách. Người ta sẵn sang chi hàng chục triệu đến hàng trăm triệu để biếu Tết.
![]() Xót lòng bà lão còi cọc lê lết bên đường |
Giảm lương, thất nghiệp tràn ngập nhưng không ít đại gia chịu chơi vẫn chi hàng trăm triệu để chuẩn bị quà tết. Trong đó, các loại quà để “bồi bổ” sức khỏe cho sếp như tổ yến, nước tăng lực hồng sâm được đóng trong những hộp gỗ thơm sang trọng. Mỗi một lạng tổ yến hay hồng sâm có giá dao động từ vài triệu đồng đến gần 40 triệu đồng mà khách mua vẫn nườm nượp.
Những quà biếu được xếp vào hàng “khủng” như bình gốm sứ vẽ vàng, đồng hồ mạ vàng hay tranh điêu khắc vẽ vàng… cũng được dịp rước về tư gia nhiều người.
![]() Đồng hồ dát vàng 24k giá 180,5 triệu đồng là mốt quà biếu |
Tranh điêu khắc mạ vàng với các biểu tượng cho ngày tết như hoa đào, hoa cúc cũng có giá từ 50 triệu tới hơn 100 triệu đồng.
Những món quà xa xỉ ấy vẫn “đắt như tôm tươi” mặc cho người dân phải thắt lưng buộc bụng, giảm lương, thất nghiệp khắp nơi.
![]() Cảm động nhóm Ấm đêm đêm mang chăn cho người lang thang |
Hình ảnh những cụ già móm mém, những em thơ quần áo rách rưới nở nụ cười sung sướng khi nhận được món quà thiết thực từ những bạn trẻ hảo tâm sao mà cảm động xót xa. Những tấm lòng hảo tâm ấy thật đẹp và quý nhưng cũng chỉ nhen nhóm được đôi chút hơi ấm. Bởi các em cũng chỉ là những sinh viên, thanh niên mới đi làm lương ba cọc ba đồng – chứ đâu phải đại gia lắm tiền nhiều của.
|
BLOG rất mong nhận được ý kiến của các bạn xung quanh vấn đề này. Mọi ý kiến của các bạn đều được chúng tôi đón đợi và quan tâm. Chân thành cảm ơn các bạn. |


