Quan hệ xong, "gán" trẻ 12 tuổi lại nhà nghỉ
Quen nhau qua chat, Hoàng gặp gỡ Q khi cô bé mới bước sang tuổi 12 được 3 tháng rồi đưa vào nhà nghỉ.
![]() |
|
Nguyễn Đức Hoàng tại tòa |
Khoảng tháng 4, Hoàng và Q quen nhau qua mạng. Sau nhiều lần chat, hai bên thường xuyên hẹn gặp gỡ đi chơi, tâm sự. Hoàng không biết người yêu mới hơn 12 tuổi. Ngày 15/5, Hoàng hẹn gặp bạn gái ở đường Nguyễn Văn Cừ để đi chơi. Đến tối, Hoàng cùng Quỳnh thả bộ tâm sự tại khu vực phường Phúc Đồng, quận Long Biên. Khoảng 22h, đôi uyên ương vào một nhà nghỉ để thuê phòng.
Tại đây, cả hai đã quan hệ tình dục 3 lần. 9h sáng hôm sau, ngày 17/5, do không có tiền trả, Hoàng "gán" Q lại nhà nghỉ để đi vay tiền trả nợ. Khoảng 11h cùng ngày, không thấy thanh niên này quay lại, chủ nhà nghỉ đã cho cô bé về. Gia đình Q phát hiện sự việc và báo với cảnh sát. Hai ngày sau, Hoàng bị bắt giữ.
Theo khai nhận tại cơ quan điều tra, cả hai đã quan hệ nhiều lần. Tuy nhiên khi giám định cho bị hại, phía cơ quan chức năng xác nhận, màng trinh của Q không bị rách, chỉ có sự co giãn rộng.
Tại phiên tòa, Hoàng cho rằng khi quen Q, anh ta không hề biết cô bé đang học cấp 2. Chỉ vì sự bồng bột, nông nổi của tuổi trẻ, bị cáo đã hành động thiếu suy nghĩ - Hoàng nói. Được biết, chàng thanh niên này đã bỏ học khi vừa học hết lớp 7.
Bố mẹ Hoàng có mặt tại phiên tòa không nén nổi cảm xúc buồn bã. Người mẹ có dáng vẻ khắc khổ, rơi nước mắt khi nghe con khai nhận hành vi phạm tội. Còn bố của Hoàng mặc dù rất thương yêu con nhưng sau khi xảy ra sự việc đã tuyên bố từ mặt đứa con trai duy nhất.
Q không có mặt trong phiên xử, chỉ có người mẹ đến đại diện cho con. Trước HĐXX mẹ bị hại cho biết, gia đình bị cáo đã đến nhà chia sẻ và bồi thường 10 triệu đồng. Nhưng vì thấy gia cảnh nhà bị cáo cũng khó khăn nên chỉ lấy một nửa để làm lệ phí chuyển trường cho con gái. Vì cả bị hại và bị cáo đều còn trẻ người non dạ, hành động thiếu suy nghĩ nên mẹ bị hại đã khẩn thiết xin HĐXX xem xét, giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, để bị cáo sớm trở lại xã hội.
