Quán phở miễn phí ngày Chủ nhật
GiadinhNet - Theo chị Trang, quán sẽ dành tặng 100 bát phở miễn phí vào các ngày Chủ nhật hàng tuần.
![]() |
|
Quán phở được trưng biển “miễn phí” khá lớn. |
Gần đây, nhiều người khá bất ngờ với tấm biển “Phở miễn phí vào ngày Chủ nhật” được trưng lên khá bắt mắt trên phố Khương Trung. Bà Nguyễn Thị Lan, một người bán hàng rong gần khu vực trên cho hay quán phở này đã mở cả tháng nay nhưng gần đây mới có tấm biển miễn phí.
|
Những bát phở miễn phí của quán phở chị Trang có lẽ là một trong những thông tin ấm áp nhất được biết tới trong những ngày đông lạnh giá này. Cho dù xuất phát từ mục đích, lý do nào thì chương trình này cũng mang lại những lợi ích nhất định cho những người có hoàn cảnh khó khăn. |
Chị Nguyễn Thu Trang – Chủ quán phở - cho biết, gia đình chị đã quyết định bán phở miễn phí vào tháng 12 vừa qua. Chị tâm sự: “Có thể với nhiều người, việc ăn một bát phở là rất bình thường, nhưng cũng có người cả năm không dám bỏ tiền ra ăn phở.
Theo chị Trang, quán sẽ dành tặng 100 bát phở miễn phí vào các ngày Chủ nhật hàng tuần. Để nhận được các phiếu ăn miễn phí, khách có thể trực tiếp đến liên hệ tại cửa hàng vào các ngày thứ Sáu trong tuần. Chương trình được bắt đầu chính thức từ ngày 30/12/2012. Các thành viên trong gia đình chị Trang đã trực tiếp đi phát phiếu cho những người bán rau, đánh giày, bán hàng rong… gần khu vực của quán.
Ngày Chủ nhật đầu tiên thực hiện việc miễn phí đã có 50 người đến thưởng thức. Khách khá xúc động với tấm lòng thơm thảo của người chủ quán trẻ. Chị Trang cho biết, ban đầu, do nhiều người chưa biết tới chương trình nên chị và các thành viên trong gia đình mới trực tiếp đi phát phiếu tới tận tay những người nghèo.
Trái với suy đoán ban đầu của chúng tôi về điều kiện thụ hưởng phở miễn phí, chị Trang tâm sự: “Chúng tôi không quy định về số lần khách tới ăn miễn phí. Bây giờ tôi mong họ đến càng đông càng vui. Nếu có khách tuần nào cũng đến, chúng tôi sẵn lòng phục vụ”. Cũng theo chị Trang, chương trình mới diễn ra nên chưa có bất cứ sự cố nào làm nhà hàng này khó xử. Những vị khách đến ăn miễn phí đều rất vui vẻ và có ý thức.
![]() |
|
Chị Trang đang phục vụ tại quán phở của mình. |
Với cách làm của chị Trang, một số ý kiến cho rằng đây chỉ là hình thức để quảng cáo cho cửa hàng phở. Trước ý kiến nói trên, chủ quán phở này cho biết: “Đây là suy đoán không thể tránh được. Tuy nhiên, chúng tôi nghĩ, chỉ cần giúp được ai đó là mình vui rồi. Chúng tôi sẽ duy trì chương trình này lâu dài. Trong trường hợp khách có nhu cầu sử dụng phở miễn phí quá đông, quán sẽ phấn đấu phục vụ 150 suất cho ngày Chủ nhật”.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, quán chị Trang có mặt bằng rộng hơn 1.000 m² và phần dành để bán phở chiếm khoảng 200 m². Khu vực bán hàng này trước đây vốn chị cho thuê với giá 50 triệu đồng/ tháng. So với việc tiếp tục cho thuê mặt bằng thì công việc bán phở cho lãi thấp hơn nhiều.
Bố và mẹ chị Trang đều là những cán bộ nhà nước bình thường và vẫn đang công tác. Quyết định làm phở miễn phí đã được cả gia đình bàn bạc, thống nhất một cách vui vẻ. “Đối tượng mà cả gia đình mong muốn được thụ hưởng là những người bán hàng rong, trẻ em đánh giày, sinh viên nghèo, các đối tượng lang thang cơ nhỡ”, chị Trang nói.
Theo một số nhân viên trong quán, những ngày đầu thực hiện chương trình phở miễn phí, có những khách hàng bề ngoài trông rất khá giả khi biết đến chương trình cũng xin phiếu. “Khi họ xin phiếu, cửa hàng cũng rất vui vẻ phát tặng. Chúng tôi nghĩ rằng có thể họ xin về cho những người nghèo mà họ biết. Với những trường hợp không kịp đăng ký trước, trong thời gian đầu chúng tôi cũng sẽ linh động và vui lòng phục vụ”, chị Trang cho hay.
Khi chúng tôi đặt giả thiết về những trường hợp giàu có vẫn đến xin phiếu ăn miễn phí, chị Trang vui vẻ nói: “Tôi cũng chưa nghĩ đến trường hợp này và cũng chưa nghĩ ra cách sẽ xử trí ra sao. Tuy nhiên tôi cho rằng đó là những trường hợp rất hy hữu. Có lẽ tôi sẽ vẫn phục vụ như bình thường nhưng tôi rất hy vọng chương trình sẽ đến được cho những người thực sự khó khăn”.
Một người phụ nữ bán rau ở gần cửa hàng phở chị Trang nhận xét về bát phở miễn phí bà vừa được thưởng thức tại đây: “Thực lòng, hiếm khi tôi ăn phở lắm! Một bát phở mấy chục nghìn, chỉ khi nào ốm đau mới mua.
Hoàng Phương

