Hà Nội
23°C / 22-25°C

Quán quân The Voice 2018 Ngọc Ánh: Tuyệt thực để được bố mẹ cho theo đuổi nghệ thuật

Thứ sáu, 07:00 07/09/2018 | Giải trí

GiadinhNet - Với cú lội ngược dòng ngoạn mục, giành ngôi vị Quán quân Giọng hát Việt 2018, “cô gái triệu view” Trần Ngọc Ánh của đội HLV Noo Phước Thịnh đã thực sự để lại ấn tượng với khán giả truyền hình.

Hình ảnh đời thường của Ngọc Ánh.

Hình ảnh đời thường của Ngọc Ánh.

Từng nghĩ The Voice là chương trình âm nhạc cuối cùng tham gia

Lội ngược dòng thành công và trở thành quán quân The Voice 2018, cảm giác của bạn đến thời điểm này thế nào?

- Đến giờ, tôi vẫn không thể nào diễn tả được cảm xúc khi giành Quán quân The Voice 2018. Nhưng tôi nhớ thời điểm mình từng bị loại, nói không buồn là nói dối. Khi HLV lên sân khấu ôm mình và khóc thì tôi cảm thấy thật thất vọng về bản thân: Sao mình không cố gắng làm tốt hơn một chút nữa? Nhưng sau đấy tôi lại nghĩ, có thể dừng lại ở đây nhưng con đường mình đã chọn thì mình vẫn phải bước tiếp. Cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra. Không được vì thất bại mà suy sụp, từ bỏ. Tôi mong mình sẽ được “cứu” trở lại chương trình nhưng cũng tự nhắc bản thân không được hy vọng quá nhiều vì cảm giác hy vọng nhiều thất vọng nhiều đáng sợ lắm. Chiến thắng này không chỉ của riêng tôi mà còn là chiến thắng cho cả team Noo Phước Thịnh.

Ngay khi bạn dành vị trí Quán quân, rất nhiều ý kiến trên mạng cho rằng kết quả này không thuyết phục. Thậm chí có người cho rằng bạn là thí sinh yếu nhất trong team Noo Phước Thịnh. Bạn đã đọc những bình luận này chưa? Và cảm thấy thế nào?

- Thú thực là tôi có đọc các bài báo về đêm chung kết, nhưng chưa có thời gian đọc comment vì lịch trình kín quá. Nhưng nếu ai theo dõi chương trình từ đầu sẽ thấy tôi đã nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả chứ không chỉ riêng đêm chung kết. Lượt view tại từng vòng thi của tôi luôn là cao nhất. Có thể một phần may mắn khi gây ấn tượng được ngay từ “Vòng giấu mặt” nhưng không thể nào may mắn ở tất cả các vòng được. Tôi sẽ không giải thích gì thêm mà sẽ chứng minh bằng những sản phẩm âm nhạc chất lượng để mọi người công nhận tôi hoàn toàn xứng đáng.

Nhiều người thẳng thắn nhận xét: Sở dĩ bạn trở thành thí sinh triệu view là nhờ lượng fan đông đảo của HLV Noo Phước Thịnh?

- Chính xác. Để làm nên thành công của Ngọc Ánh ngày hôm nay là nhờ rất nhiều vào sự ủng hộ của khán giả, bên cạnh đó chắc chắn có fan của HLV Noo Phước Thịnh. Nhưng đâu vì thế mà phủ nhận rằng tôi không nhận được sự yêu mến của các bạn ấy. Thực tế, truyền thông cũng nhắm đến tôi trong quá trình diễn ra The Voice mà.

Bị loại rồi được cứu, gây nhiều tranh cãi nhưng bạn vẫn là Quán quân The Voice. Bạn có nghĩ mình may mắn không?

- Ngược lại, tôi thấy con đường nghệ thuật của mình rất chông gai, lận đận. Trước The Voice 2018, tôi đã tham gia một số cuộc thi chuyên nghiệp như Sao Mai, Tiếng hát hữu nghị Việt - Trung, Giọng hát hay Hà Nội… nhưng đều trượt. Đến The Voice, tôi xác định đây là cuộc thi cuối cùng. Nếu không thành công thì tôi sẽ không đăng ký bất cứ cuộc thi nào khác mà sẽ tự phát triển theo cách riêng. Tôi thực sự sợ “gặp lại” sự thất bại trong các cuộc thi.

Ngay cả The Voice tôi cũng gặp trục trặc liên tục, như việc chọn bài hay trang phục. Tôi rất gầy nên nguyên việc chọn trang phục cũng đã là điều khó khăn, mà cứ đổi bài là lại phải đổi trang phục. Có khi các bạn luyện tập xong hết rồi tôi vẫn chưa có bài để tập, cứ ngồi chờ thôi. Nhiều lúc tôi có cảm giác mọi thứ đều chống lại mình.

Vậy đến giờ, bạn đã cảm nhận được sự nổi tiếng chưa?

- Trước đây tôi đã nhận được khá nhiều sự quan tâm của khán giả nên thực ra đến giờ mọi chuyện vẫn là như thế. Tôi cũng không cảm nhận gì khác. Chắc thay đổi lớn nhất là lượt like Facebook của tôi tăng đột biến và cuộc sống đang hơi bị “rối” vì chưa thể sắp xếp lịch trình sao cho hợp lý.

Nhiều Quán quân không biết tận dụng sức nóng tên tuổi sẽ dễ bị “chìm”. Bạn đã có kế hoạch cho thời gian tới chưa?

- Kế hoạch ngắn hạn là giữa tháng 9 này, tôi sẽ ra mắt single đầu tay. Đây là MV đã chuẩn bị từ trước khi bán kết The Voice diễn ra chứ không phải sau đêm chung kết mới thực hiện. Còn kế hoạch dài hơi thì có lẽ sắp tới, tôi sẽ vào hẳn Sài Gòn để sinh sống và sẽ theo định hướng của HLV Noo Phước Thịnh.

Chắc bạn cũng biết, Nam tiến là con đường được nhiều ca sĩ lựa chọn nhưng không phải ai cũng thành công?

- Tôi cũng mới kết thúc cuộc thi được mấy ngày nên không dám khẳng định chắc chắn rằng tôi sẽ thành công. Chỉ biết rằng hiện tại mình cần cố gắng hơn, trưởng thành hơn, hoàn thiện hơn và mục tiêu để khán giả nhớ đến tôi với vai trò ca sĩ nghiêm túc với nghề, đam mê thực sự chứ không nổ nhờ scandal hay gì đó.

Làm phục vụ, PG để lấy tiền đi học

Bạn từng chia sẻ không nhận được sự ủng hộ của gia đình khi theo con đường ca hát. Bạn có thể chia sẻ về chặng đường khó khăn đó không?

- Tôi bắt đầu được mọi người đánh giá hát hay vào năm lớp 6. Hồi đó tôi còn nói đùa: “Sau này bố mẹ cho con đi hát nhé”. Bố mẹ tôi bảo: “Cứ học giỏi rồi muốn gì bố mẹ cũng cho”. Thời điểm đó, bố mẹ khá thoải mái, để tôi tự do nên tôi vừa học văn hóa, vừa tham gia ca hát ở trường, vừa hoạt động ở Cung Thiếu nhi.

Đến cấp 3, bố mẹ bắt đầu giám sát chặt, không cho tôi ca hát nữa nhưng lúc đấy cái “máu” nghệ thuật trong người tôi đã lớn quá rồi. Năm đó, bố mẹ bắt tôi học Học viện Hành chính quốc gia - mặc dù tôi đỗ cả ĐH Văn hóa, ĐH Văn hóa nghệ thuật Quân đội - vì vẫn tư duy rằng vào nhà nước thì mới ổn định, sau này còn chồng con nữa. Hai năm theo học ở đó, tôi cảm giác bị mất phương hướng, phải gồng lên để học, tôi không còn là chính mình. Đến lúc không cố được nữa, tôi quyết định giấu bố mẹ thi ĐH Văn hóa nghệ thuật Quân đội. Lúc cầm giấy báo về trình bày, tôi và bố mẹ xảy ra mâu thuẫn. Bố còn tính từ mặt tôi. Cuối cùng tôi tuyệt thực 2 ngày, không ăn không ngủ, cứ ngồi im trên ghế ở bàn học khiến bố mẹ sợ mà đồng ý, nhưng thông báo luôn là tôi sẽ không được chu cấp một đồng nào.

Lúc tôi nhập học, tiền học, tiền nhà, sinh hoạt phí đều phải tự lo nên rất khó khăn. Tôi đã làm phục vụ, PG, quảng cáo sản phẩm… Toàn những việc phải nói nhiều nên tôi bị xơ thanh quản, viêm amidan mãn tính. Một thời gian sau, bạn bè giới thiệu tôi đi hát quán để kiếm tiền chữa họng. Buồn cười là tôi đi làm để kiếm tiền học hát, rồi lại đi hát để kiếm tiền chữa họng để được hát (cười).

Nghĩa là gia đình bạn không ai theo nghệ thuật?

- Gia đình tôi không ai theo nghệ thuật. Bố mẹ chỉ kinh doanh thôi. Cũng vì thế mà bố mẹ muốn tôi vào nhà nước vì các cụ nghĩ ngày xưa khổ nhiều rồi thì muốn con cái học hành tử tế, công việc ổn định chứ không thể bươn chải trăm nghề như bố mẹ.

Đến thời điểm này, đem về chiến thắng của The Voice 2018, bố mẹ bạn nói gì?

- Lúc tôi đăng ký thi chỉ có mẹ ủng hộ, còn bố thì không. Khi tôi lọt vào chung kết, bố gửi tin chúc thi tốt và khi tôi giành Quán quân thì bố nhắn: “Chúc mừng con gái!”. Nhưng đến giờ, tôi nghĩ đã thực sự thuyết phục được bố vì tôi đã nhận được lời dặn dò cực kỳ ấm áp: “Bây giờ con xác định theo con đường này thì phải cố gắng chăm sóc, giữ gìn sức khỏe, nhất là họng. Có mệt mỏi quá thì cứ về nhà nhé!”.

Cảm ơn chia sẻ của Ngọc Ánh!

Ngọc Mai (thực hiện)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Mrs Asia International 2024 Kiều Vũ: Tôi không cạnh tranh về vẻ ngoài, mà tập trung làm đẹp bằng trí tuệ

Mrs Asia International 2024 Kiều Vũ: Tôi không cạnh tranh về vẻ ngoài, mà tập trung làm đẹp bằng trí tuệ

Giải trí - 1 phút trước

GĐXH - Xuất hiện trong show diễn cá nhân của NTK Nguyễn Minh Tuấn, Mrs Asia International 2024 Kiều Vũ thu hút ánh nhìn bởi vẻ đẹp siêu thực.

Người chơi vừa xuất sắc nhận thưởng 320 triệu đồng trong 'Vua tiếng Việt' là ai?

Người chơi vừa xuất sắc nhận thưởng 320 triệu đồng trong 'Vua tiếng Việt' là ai?

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Người chơi Hoàng Trọng Sang đã vượt qua 3 đối thủ để giành ngôi vị 'Vua tiếng Việt' tập 17 với phần thưởng trị giá 320 triệu đồng tiền mặt.

'Dịu dàng màu nắng' tập mới nhất: Xuân liên tiếp gặp rắc rồi, Bắc thương con nên tha thứ cho Lan Anh?

'Dịu dàng màu nắng' tập mới nhất: Xuân liên tiếp gặp rắc rồi, Bắc thương con nên tha thứ cho Lan Anh?

Xem - nghe - đọc - 1 giờ trước

GĐXH - Trong tập 24 "Dịu dàng màu nắng", thương con còn nhỏ đã chịu cảnh thiếu thốn tình cảm của mẹ, Bắc đã có ý định gọi điện nói chuyện với Lan Anh.

Gia thế bất ngờ của ca sĩ Soobin Hoàng Sơn

Gia thế bất ngờ của ca sĩ Soobin Hoàng Sơn

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Ca sĩ Soobin Hoàng Sơn ngôi sao nổi tiếng Vbiz, nhưng ít ai biết được nam ca ca sĩ lại được sinh ra trong gia đình 3 thế hệ làm nghệ thuật.

'Thần đồng âm nhạc' sở hữu loạt ca khúc trăm triệu view từ 3 tuổi giờ ra sao?

'Thần đồng âm nhạc' sở hữu loạt ca khúc trăm triệu view từ 3 tuổi giờ ra sao?

Thế giới showbiz - 2 giờ trước

Sau thế hệ Xuân Mai, Xuân Nghi, có thể nói bé Bảo An là sao nhí sáng giá nhất trong trang lứa của mình, được gọi là "sao nhí triệu view".

Nghệ sĩ Lê Vi giấu đạo diễn mang bụng bầu đến phim trường

Nghệ sĩ Lê Vi giấu đạo diễn mang bụng bầu đến phim trường

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Sau hơn 30 năm bộ phim "Cây bạch đàn vô danh", đạo diễn Nguyễn Thanh Vân hé lộ nữ chính - NSƯT Lê Vi khi đó đã mang bụng bầu đến phim trường.

Nam ca sĩ tuổi 41 sống trên núi tuyết, mỗi tháng ngồi không cũng có nửa tỷ đồng

Nam ca sĩ tuổi 41 sống trên núi tuyết, mỗi tháng ngồi không cũng có nửa tỷ đồng

Câu chuyện văn hóa - 4 giờ trước

Ca sĩ Tiến Dũng - thành viên nhóm The Men - hiện định cư Mỹ, thu nhập chính từ dịch vụ cho thuê nhà. Mỗi tháng, anh kiếm hơn 20.000 USD (524 triệu đồng).

Vì sao Hải Tú bị gọi là 'nàng thơ thị phi' của Sơn Tùng M-TP?

Vì sao Hải Tú bị gọi là 'nàng thơ thị phi' của Sơn Tùng M-TP?

Thế giới showbiz - 6 giờ trước

Suốt 5 năm vào công ty của Sơn Tùng M-TP, Hải Tú vẫn luôn nhận được nhiều chú ý của khán giả nhưng không phải ở những sản phẩm nghệ thuật.

'Vua hề' từng sở hữu 90 cây vàng giờ trắng tay, sống đơn độc chẳng vợ con

'Vua hề' từng sở hữu 90 cây vàng giờ trắng tay, sống đơn độc chẳng vợ con

Câu chuyện văn hóa - 6 giờ trước

Ở tuổi 73, nam nghệ sĩ nổi tiếng một thời này vẫn sống một mình, không vợ con dù từng có quá khứ lừng lẫy, đào hoa.

Cuộc đời cay đắng 'ngủ công viên, khóc giữa đường' của diễn viên cao 1,5m Kim Đào

Cuộc đời cay đắng 'ngủ công viên, khóc giữa đường' của diễn viên cao 1,5m Kim Đào

Thế giới showbiz - 8 giờ trước

Không có tiền thuê phòng cả ngày, Kim Đào từng phải đưa con trai 4 tuổi ngồi xe buýt tránh nắng, khiến bé say nắng ói sốt.

Top