"Đi cafe" ở Thư viện Quán

Không giống không khí đìu hiu của khu di dân Dịch Vọng (quận Cầu Giấy), "Thư viện Quán" hay còn gọi là Thư viện - cafe Đông Tây lại thường xuyên thu hút được một lượng lớn độc giả.

Gặp Ngân trong "Thư viện - Cafe Đông Tây", vừa nhâm nhi chén trà xanh đậm hương vị quê nhà, du dương theo ca khúc nhạc Trịnh với một âm lượng vừa đủ nghe, thả hồn bên trang văn xuôi lãng mạn... không ai nghĩ cô gái có khuôn mặt "cấp 3" hiện là sinh viên năm thứ 2, khoa Pháp, trường Đại học Quốc gia.

Với giọng điệu hồn nhiên - Ngân kể: "Đang là mùa ôn thi nên sinh viên của trường đều dồn lên thư viện, vì vậy mà việc mượn sách gặp rất nhiều khó khăn. Không những thế, thời tiết oi bức, lại chen chúc nhau, đợi đến là mệt, các bạn nam thì còn đỡ, chúng em con gái thì chịu không nổi". Đó chỉ là một trong những lý do được các bạn sinh viên ngồi đây như Ngân đưa ra.

Ra đời năm 1999 và có trụ sở trên đường Nguyễn Chí Thanh, năm 2005, Thư viện - Cafe Đông Tây chuyển địa điểm về khu di dân, thuộc phường Dịch Vọng. "Thư viện Quán" chính là một bộ phận của Trung tâm văn hoá Đông Tây, được kết hợp hài hoà giữa hình thức đọc - giải trí (uống nước, nghe nhạc).

Giám đốc Trung tâm - dịch giả Hoàng Thúy Toàn cho hay: ban đầu Thư viện - Cafe Đông Tây đúng nghĩa là một thư viện, nhưng do nằm ngay tại trụ sở chính của Trung tâm Văn hoá Đông Tây... "Thư viện Quán" nhanh chóng trở thành nơi gặp gỡ, giao lưu của các văn nghệ sĩ. "Thư viện Quán" có số đầu sách lên tới hàng nghìn cuốn, cùng nhiều tạp chí, nhật báo, tuần san... luôn luôn cập nhật những cuốn sách, báo mới nhất; lại nằm trong một không gian thoáng đãng, yên tĩnh nên đây trở thành một nơi khá hấp dẫn đối với những người yêu đọc sách.

Khi thuê sách đọc tại đây, bạn đọc sẽ phải trả 2.000 đồng cho một tiếng đầu (nếu độc giả ngồi tại "Quán") và 1.000 đồng cho mỗi giờ tiếp theo. Khi thuê, mang về nhà, giá mỗi đầu sách dao động từ 1 - 2.000 đồng/cuốn/ ngày. Bác Vũ Mạnh Nhừ, cán bộ hưu trí (nhà ở phố Hoa Bằng, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy) - người đăng ký thẻ đọc thường xuyên ở "Thư viện Quán" cho biết: "Nếu đem so sánh số tiền làm thẻ: 30.000 đồng/tháng, 120.000 đồng/năm, thì quả là quá rẻ so với số tiền ra sạp báo hằng ngày.

Do vậy mà mấy ông trong tổ hưu sáng nào chẳng có mặt ở đây, không uống trà thì cũng xem sách, đọc báo... đến là vui". Cầm trên tay tác phẩm "Rừng Na Uy" của tác giả Haruki Murakami, Thu Trang, sinh viên lớp Văn - K49, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, hớn hở khoe: "Thư viện - Cafe Đông Tây có rất nhiều các loại sách văn học, truyện, tiểu thuyết... thậm chí nhiều cuốn vào thư viện trường tìm thì chịu chết nhưng đây lại có.

Không những thế, thủ tục mượn sách cũng rất đơn giản, nên tuy trọ mãi tận dưới Phùng Khoang nhưng cứ hôm nào không phải lên lớp, chúng em lại cùng nhau bắt xe bus lên đây đọc sách, tra cứu tài liệu". Bên cạnh đó, cảm giác thoải mái, thuận tiện hệt như ở nhà mình càng khiến Thu Trang ngày thêm gắn bó với "Thư viện Quán".

Không chỉ mở cửa liên tục từ sáng cho tới tận 9h tối và suốt 7 ngày trong tuần, Thư viện - Cafe Đông Tây còn thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hoá, giao lưu bạn đọc - dịch giả, đọc thơ, kỷ niệm danh nhân... Do vậy, người yêu đọc sách, sáng tác, dịch thuật từ khắp nơi trong thành phố đổ về đây sinh hoạt ngày một đông.

Theo Thanh Niên

kimvan
Ý kiến của bạn
Cơ quan thuế không bao giờ yêu cầu người nộp thuế chuyển tiền vào tài khoản cá nhân

Cơ quan thuế không bao giờ yêu cầu người nộp thuế chuyển tiền vào tài khoản cá nhân

Sản phẩm - Dịch vụ -

GĐXH - “Để không rơi vào bẫy lừa đảo, người nộp thuế cần ghi nhớ nguyên tắc làm việc cốt lõi của ngành Thuế. Cơ quan thuế khẳng định không yêu cầu người nộp thuế cung cấp các thông tin bảo mật cá nhân qua điện thoại hay tin nhắn” - Thuế TP.Hà Nội cảnh báo người nộp thuế.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.