'Quý bà' vào tù vì đâm chết tình địch
Bị người đàn bà đang sống với "chồng" mình tấn công, bà Hiệp rút dao chống trả khiến "tình địch" thiệt mạng.
Bị xử 7 năm tù, bà Hiệp kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt nhưng có nguy cơ bị tội nặng hơn.
![]() |
|
Bị cáo Hiệp tại tòa sáng nay. |
Tại tòa, Hiệp khai đã sống với ông Tăng như vợ chồng từ năm 10 năm trước. Đến giữa năm 2008, do mâu thuẫn gia đình, ông Tăng bỏ nhà đi rồi sau đó quan hệ với bà Phạm.
Qua tìm hiểu, Hiệp biết bà Phạm là chủ một quán hủ tiếu lớn tại quận 8 nên nhiều lần lân la gần đó để hỏi thăm về "chồng". Sau khi biết rõ bà Phạm đang ăn ở với "người xưa" của mình, Hiệp rất buồn.
Trưa 25/5/2010, Hiệp mang theo túi xách bên trong có con dao đến quán nước gần nơi bà Phạm bán để gặp người quen. Một lúc sau bà Phạm đi ngang qua phát hiện Hiệp liền sấn đến nói chuyện. Được một lúc, hai bên xảy ra cãi nhau, xô xát. Bị bà Phạm quật chai nước ngọt vào vai, Hiệp liền lấy dao đâm một nhát trúng vào hông trái "tình địch". Hậu quả, nạn nhân chết sau đó một tuần.
"Quá nóng giận vì bị đánh nên tôi mới dùng dao gây thương tích để dằn mặt chứ không có ý định đâm bà ấy", Hiệp nói.
