Quỳnh Nga: Muốn hóa thân vào vai phản diện

| Giải trí

“Tôi muốn được hóa thân vào một vai phản diện, một vai độc ác chẳng hạn, nhưng nhiều người bảo khuôn mặt của tôi hiền không phù hợp với những vai đó...” - Cô nàng Vũ Vũ của "Lập trình trái tim" bộc bạch.

 
- Bộ phim “Lập trình cho trái tim” được nhiều khán giả yêu thích, cảm xúc của Quỳnh Nga thế nào?

- Bộ phim bắt đầu bấm máy từ năm 2007. Sau một năm thì hoàn thành cả hai phần nhưng bây giờ mới được phát sóng và đã nhận được những phản hồi tốt từ phía khán giả, điều này khiến tôi cảm thấy rất hạnh phúc.

Những khó khăn trong thời gian quay phim như được đền bù xứng đáng không chỉ cho riêng mình tôi mà còn cho tất cả những đồng nghiệp khác trong đoàn.
 

- Kỉ niệm nào khi tham gia đóng phim khiến Quỳnh Nga thấy nhớ nhất?

- Kỉ niệm thì có nhiều lắm tôi nhớ nhất là đoạn Vũ Vũ và Hoàng Lâm về ra mắt bố mẹ khi đã là vợ chồng. Theo phong tục ở quê hai vợ chồng sẽ phải vừa quì vừa di chuyển vòng quanh trước bàn thờ tổ tiên khiến hai anh em chỉ lo bị bầm chân không đóng được những phân đoạn tiếp theo.

Còn có chuyện khiến tôi vừa nhớ vừa sợ đó lần tôi đi từ nhà đến trường quay lúc sáng sớm. Một mình đi ở đoạn đường vắng tôi đã bị hai thanh niên giụt mất dây chuyền đến trường quay vẫn chưa hết hú hồn.

- Trong phim anh chàng Duy suốt ngày lẽo đẽo theo đuổi Vũ Vũ. Vậy ngoài đời Quỳnh Nga có bị anh chàng nào làm phiền như vậy không?

- Thật sự tôi không nghĩ nhân vật Duy khi lên phim lại đáng yêu đến vậy. Tôi vẫn thường bị bạn bè nhắn tin trêu là có muốn ăn chuối không Nga ơi !( cười).
 

Tôi cũng có những người bạn trai yêu mến nhưng để theo đuổi như Duy thì chỉ có ở trên phim thôi. Tôi còn nhớ ngày học phổ thông có một anh chàng “kết” mình gửi tặng một cây xương rồng gói trong một thùng quà nhưng khi tôi mở ra thì hoa một nơi chậu một nơi. Rồi anh ấy lại tưởng tượng tôi và anh ấy như cặp đôi trong phim Titanic và vẽ tặng tôi bức tranh đó, nhưng trong tranh chúng tôi không đứng trên một cái tàu to như trong phim mà là một cái thuyền bé tí xíu trông rất ngộ nghĩnh.

- Trở thành Miss audition cùng thời với Bảo Thy, Ngọc Anh, Quỳnh Nga có chạnh lòng không khi đến tận bây giờ mới bắt đầu được biết đến?

- Đúng là Bảo Thy bây giờ đã trở thành một ca sỹ nổi tiếng và khá thành công. Tôi không lấy đó làm buồn lòng vì cứ chỉ ngồi so sánh thì tôi sẽ không có thời gian để làm việc khác. Tôi thích câu nói “ tuy bước đi không nhanh nhưng đừng bao giờ thụt lùi”. Tôi thấy mình phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Cái gì cũng cần phải có nền tảng thật tốt và tôi đang cố gắng để đạt được điều đó. 
 

- Mặc dù thành công với phim ảnh nhưng được biết Quỳnh Nga lại chọn âm nhạc làm hướng đi chính cho mình?

- Tôi yêu ca hát từ nhỏ và hiện tại nhóm nhạc Doremi của chúng tôi đang lên những kế hoạch cụ thể để ra mắt khán giả ấn tượng hơn trước. Chọn ca hát và đầu tư cho nó không có nghĩa là tôi sẽ từ chối các lời mời tham gia đóng phim. Nếu có vai diễn nào cá tính và hay thì tôi nghĩ diễn viên nào cũng muốn tham gia.

- Vậy Quỳnh Nga đang chờ đợi một vai diễn như thế nào?

- Tôi muốn được hóa thân vào một vai phản diện, một vai độc ác chẳng hạn (cười), nhưng nhiều người bảo khuôn mặt của tôi hiền không phù hợp với những vai đó. Tôi thấy bên Châu Âu một diễn viên có thể hóa thân vào chục loại vai khác nhau từ hiền lành, đến lạnh lùng, độc ác, điên loạn…vẫn hết sức thành công.

Còn quan niệm của người Việt Nam mình thì vẻ đanh đá hay nhu mì lại phải hiện ngay bên ngoài hình dáng. Điều đó cũng gây hạn chế cho diễn viên thể hiện hết khả năng của mình, còn đối với các nhà sản xuất thì đó lại là một cách thức an toàn cho bộ phim của mình.
 

- Những dự định của Quỳnh Nga hiện nay là gì vậy?

- Sắp tới tôi sẽ làm MC cho chương trình “Hồi ức The Beatles” vào 3 ngày từ 26 đến 29/3 tại ba thành phố lớn là Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh. Hơn thế, tôi vẫn tiếp tục theo học năm cuối tại trường Đại học Văn hóa và cũng sẽ thực hiện các kế hoạch mà mình đang ấp ủ.

- Cảm ơn và chúc Quỳnh Nga thành công!
 
Theo VH&ĐA
nguyenquyen
Ý kiến của bạn
Nữ giám đốc lừa đảo show 'Về đây bốn cánh chim trời' hầu tòa

Nữ giám đốc lừa đảo show 'Về đây bốn cánh chim trời' hầu tòa

Giải trí -

GĐXH - Sáng nay (11/8), Tòa án nhân dân khu vực 2 (Hà Nội) mở phiên xét xử bị cáo Nguyễn Thị Thu Hà (Giám đốc Công ty TNHH Giải trí và giáo dục Ngọc Việt - Ngọc Việt Education), là đơn vị tổ chức chương trình "Về đây bốn cánh chim trời" về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.