Ra sân bay đón đối tác sang làm việc, choáng váng khi gặp chồng đang thân mật với người lạ

| Tâm sự

GiadinhNet - Trước mắt tôi là cảnh tượng của chồng và người lạ khiến tôi suýt ngất vì sốc.

Đến thăm cô bạn thân của chồng sinh con, choáng váng khi biết được ai là bố đứa béĐến thăm cô bạn thân của chồng sinh con, choáng váng khi biết được ai là bố đứa bé

GiadinhNet - Tôi choáng váng khi nhìn kỹ đứa bé mới sinh của cô bạn thân chồng tôi.

Cách đây một tuần, công ty tôi có việc quan trọng. Hôm đó, tôi chuẩn bị cho mình một bộ đồ lịch sự, trang điểm kỹ trông thật xinh tươi để đi đón đối tác quan trọng của công ty. Trong lúc cùng các đồng nghiệp của mình hồi hộp chờ đoàn đối tác sang làm việc, ký kết hợp tác làm ăn, tôi bỗng giật bắn mình khi phát hiện ra chồng mình ở phía xa.

Tôi dám chắc chắn đó là chồng mình luôn vì chung sống với nhau suốt 6 năm qua, làm sao mà nhầm lẫn được. "Chồng tôi sao lại ở đây nhỉ?" - tôi tự thắc mắc, định đến chào chồng một vì sự trùng hợp này nhưng rồi chợt nghĩ tìm cách trêu anh ấy một phen. Giơ chiếc điện thoại, quay lén chồng rồi lát về công ty sẽ gửi cho chồng kèm những lời trêu đùa…

Bỗng dưng có người phụ nữ lạ mặt còn khá trẻ đến gần anh ấy, chồng tôi mừng rỡ cầm tay, ôm ấp cô ta. Cô gái kia cũng ôm chầm lấy chồng tôi, thơm vào má, cứ như thể cặp đôi trẻ yêu nhau, lãng mạn như trên phim vậy. Sau đó chồng tôi lịch thiệp kéo vali, không quên cầm tay cô nàng kia, tình tứ cùng nhau đi đến chỗ lấy xe ô tô. Mọi hành động của họ đều được tôi ghi hình lại, mặc dù tôi rất sốc.

Ra sân bay đón đối tác sang làm việc, choáng váng khi gặp chồng đang thân mật với người lạ - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Nhìn cặp đôi ngoại tình đi khỏi tầm mắt, tôi chỉ muốn đổ gục vì quá đau đớn. Định òa khóc thì có đứa em ở công ty chạy đến nhắc tôi là đoàn khách đối tác đã xuống đến sân bay. Tôi cố sốc lại tinh thần, gượng cười để cho buổi gặp mặt với đối tác diễn ra êm thấm. Xong việc, tôi lấy lý do mệt để xin phép về sớm. Về đến nhà, tôi một mình nằm khóc, xem lại đoạn video mà đích thân tự quay được bằng chứng phát hiện chồng ngoại tình mà tôi chỉ ước điều đó không xảy ra.

Tối hôm đó, tôi cứ cố gắng như chưa có chuyện gì xảy ra, đợi khi các con đi ngủ hết, tôi và chồng trong phòng đóng cửa lại và tôi hỏi thẳng chồng: "Tại sao anh lại lừa dối em, trong khi em luôn tin tưởng anh, chăm lo từng chút cho gia đình này được như ngày hôm nay? Cô bồ của anh là ai, hai người cặp kè với nhau từ bao giờ?".

Chồng tôi giả vờ như không biết gì, còn đùa cợt đáp trả: "Chẳng thấy ghen tuông bao giờ, nay ăn nhầm gì mà tự dưng ghen vớ ghen vẩn thế? Hay là hết tiền rồi nên kiếm cớ đòi chồng, cần bao nhiêu cứ nói anh cho. Ngủ sớm để mai còn đi làm, đừng gây sự, anh đang mệt rồi".

Tôi mở đoạn video mình quay được cho chồng xem, anh ta vẫn chối nói là không phải, nhưng càng xem, anh ta càng bối rối, từ lúc tự tin, cười cợt giờ mặt tối sầm, không nói câu nào. Tôi khuyên chồng thức tỉnh, đừng lún sâu vào chuyện tình ái sai trái, gia đình tan nát. Những tưởng khuyên nhủ được chồng, nào ngờ anh ấy nổi giận đùng đùng quát tháo tôi, đồng thời giật lấy chiếc điện thoại của tôi ném xuống nền nhà vỡ tan. Anh ta nghĩ rằng làm thế để hủy đi chứng cứ, nhưng tôi đã cẩn thận sao lưu lại ở một nơi khác trước khi cho chồng xem.

Chồng tôi giận dỗi vợ, bỏ đi biền biệt từ hôm đó đến nay, chỉ vội về nhà lấy mấy bộ quần áo, đồ dùng cá nhân rồi đi, không chào hỏi vợ con lấy một câu. Tôi vẫn còn sốc kể từ khi biết chồng ngoại tình, tôi tự trách bản thân, trách hai người ngoại tình kia…

Tôi cũng không còn muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa, nhưng lại thấy thương hai con còn nhỏ, nếu bố mẹ chia tay, chắc chúng cũng buồn lắm. Nhiều người khuyên tôi bình tĩnh, cố giữ bố cho các con. Tôi không biết phải làm sao nữa, nên tìm cách giữ chồng hay dứt khoát chia tay?

Ở nhà chồng bị chèn ép, con dâu xin ra ngoài ở riêng được mẹ chồng cho phép với một điều kiện gây sốcỞ nhà chồng bị chèn ép, con dâu xin ra ngoài ở riêng được mẹ chồng cho phép với một điều kiện gây sốc

GiadinhNet - Mẹ chồng tôi thật quá quắt, không ngờ rằng nếu được ra ở riêng tôi phải đánh đổi quá nhiều thứ.

Chờ đợi đến tận khuya rồi đau lòng khi vô tình thấy 'hành động lạ' của người đưa chồng về đầu ngõChờ đợi đến tận khuya rồi đau lòng khi vô tình thấy "hành động lạ" của người đưa chồng về đầu ngõ

GiadinhNet - Đứng ngóng chờ chồng trên ban công, tôi choáng váng khi nhìn thấy chồng đi về cùng người khác.

Chồng lười nhác bỗng dưng thay đổi, vợ sốc nặng khi biết lý do thực sự là gìChồng lười nhác bỗng dưng thay đổi, vợ sốc nặng khi biết lý do thực sự là gì

GiadinhNet - Tôi vui mừng khi chồng thay đổi theo hướng tích cực, nhưng rồi nhận ra đó chỉ là sự giả dối.

Lenguyen@...
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ngoài 60 tuổi tôi mới hiểu: Tuổi già vẫn còn rất nhiều điều để mong chờ

Ngoài 60 tuổi tôi mới hiểu: Tuổi già vẫn còn rất nhiều điều để mong chờ

Tâm sự -

GĐXH - Sau hơn nửa đời người dành cho công việc, gia đình và con cái, tôi từng nghĩ tuổi già chỉ còn những ngày tháng nghỉ ngơi, quẩn quanh bên con cháu. Nhưng rồi tôi nhận ra, bước qua tuổi 60 không có nghĩa là cuộc sống khép lại. Chúng tôi vẫn có những điều muốn làm, những nơi muốn đến, những người muốn gặp và những niềm vui riêng đáng để chờ đợi.

Nửa đêm đọc trộm tin nhắn trong máy của con gái rồi mang ra chất vấn, ánh mắt của con khiến tôi lặng người

Nửa đêm đọc trộm tin nhắn trong máy của con gái rồi mang ra chất vấn, ánh mắt của con khiến tôi lặng người

Tâm sự -

GĐXH - Luôn tự hào mình là người mẹ hiện đại, hết lòng chăm chút cho con từ miếng ăn giấc ngủ đến việc học hành trường chuyên, tôi nghĩ giữa mình và con gái không có bất kỳ khoảng cách nào. Thế nhưng, sai lầm từ việc lén lấy mật khẩu để kiểm soát toàn bộ trang cá nhân, đọc tin nhắn của con lúc nửa đêm đã đẩy tôi và đứa con duy nhất ra xa.

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Tâm sự -

GĐXH - Thấy vợ chồng hàng xóm sát vách quay cuồng tăng ca đến đêm muộn, tôi chủ động đón đứa con nhỏ của họ sang nhà mình ăn cơm tối, tắm rửa và kèm học suốt một năm trời không lấy một đồng thù lao. Tôi cứ nghĩ sự giúp đỡ vô tư ấy sẽ thắt chặt tình làng nghĩa xóm, cho đến ngày nhà họ mua ô tô mới và tổ chức tiệc ăn mừng rình rang.

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.