Ráo riết truy tìm thủ phạm đốt nhà báo
Dư luận cho rằng, rất có thể nguyên nhân khiến anh Hùng bị kẻ ác hãm hại là do thời gian gần đây, anh có một số bài chống tiêu cực.
![]() |
|
Nhà báo Hoàng Hùng trước và sau khi bị phong hỏa, điều trị tại bệnh viện (Ảnh Pháp Luật TP HCM) |
Nhà báo Hùng hiện đang được điều trị hồi sức, chống sốc, bù dịch, giảm đau, chống nhiễm trùng, nhiễm độc và chăm sóc vết phỏng. Sang tuần tới, nếu tình hình sức khỏe tiến triển tốt, nhà báo Hùng sẽ được mổ cắt lọc hoại tử và ghép da.
Như tin đã dưa, sáng 19/1, khi đang ngủ say thì bất ngờ ông Hoàng Hùng (phóng viên Báo Người Lao Động) bị kẻ lạ mặt đổ cồn rồi châm lửa đốt ngay tại nhà riêng.
Ngay lập tức, ông Hùng kêu cứu và hung thủ đã bỏ chạy. Ông Hùng được đưa đến Bệnh viện Long An sơ cứu sau đó chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh).
Báo Pháp Luật TP.HCM sáng 20/1 cho hay, nhà báo Hoàng Hùng vẫn tỉnh táo mặc dù rất đau nhức. Anh Hùng kể lại, khoảng hơn 24 giờ ngày 18/1, anh đang ngủ trên lầu một thì cảm thấy người ướt lạnh rồi nóng rát. Anh sực tỉnh, vùng dậy nhìn thấy một bóng người chạy ra lan can phía trước đu xuống đất cùng lúc lửa bốc cháy. Anh chạy kêu cứu với vợ và vào nhà tắm cởi áo…
Chị Trần Thị Liễu, vợ nhà báo Hoàng Hùng cũng cho hay trong mấy ngày qua, anh Hùng có mấy lần than rằng thường xuyên nhận được tin nhắn đe dọa từ một số máy mà anh gọi lại không được.
Hiện nay, cơ quan công an tỉnh Long An đang tích cực điều tra truy tìm thủ phạm và nguyên nhân vụ việc. Cán bộ điều tra Công an tỉnh Long An cũng đã tới Bệnh viện Chợ Rẫy để theo dõi tình trạng sức khỏe của nhà báo Hùng và lấy lời khai của anh ngay khi có thể.
