Theo đó, chỉ vì mâu thuẫn trong cuộc sống vợ chồng, Quang đã nhẫn tâm đổ xăng châm lửa đốt chính người con trai bé bỏng của mình. Xét hành vi của Quang là đặc biệt nguy hiểm, HĐXX đã tuyên phạt người cha mất hết nhân tính này 20 năm tù giam.
|
 |
|
Chị Hà bế con dự phiên tòa mà đứt từng khúc ruột. Ảnh: N.H |
Tàn nhẫn
Được mẹ đưa đến tòa, cháu Vũ Quốc Linh với khuôn mặt biến dạng, mười đầu ngón tay đã bị tháo khớp do vết bỏng khiến nhiều người tham dự phiên tòa rơi lệ. Có lẽ hiếm phiên tòa nào khiến cả HĐXX, cảnh sát bảo vệ và những người tham dự đau lòng đến thế. Chứng kiến những người dân, những cán bộ chiến sỹ Công an bảo vệ gom góp từng đồng tiền lẻ để ủng hộ cháu Linh ngay tại phiên tòa khiến những người cầm bút như chúng tôi không khỏi chạnh lòng, xót thương cho cháu bé. Trong khi đó, ở phía đối diện - người cha mất nhân tính và cũng là bị cáo luôn cúi gằm mặt trước vành móng ngựa để lảng tránh cái nhìn giận dữ của những người dân.
Bà Nguyễn Thị Hoa (trú tại phường Hàm Rồng, TP Thanh Hóa) cho biết, nghe tin TAND tỉnh Thanh Hóa đưa Quang ra xét xử, mặc dù rất bận việc kinh doanh nhưng bà cũng bỏ lại để đến tham dự phiên tòa và cũng là nhìn rõ bộ mặt tàn ác của người cha. Khi thấy khuôn mặt của cháu Linh bà Hoa đã òa khóc nức nở. “Đau xót quá các chú ạ. Nhìn thấy cháu bé tôi đã không cầm được nước mắt. Tại sao Quang lại tàn nhẫn thế cơ chứ? Hổ dữ cũng không ăn thịt con, thế mà Quang lại hành xử với con trai của mình một cách quá tàn độc”- bà Hoa bức xúc.
|
|
|
Người cha tàn ác trước vành móng ngựa. |
Cùng chung tâm trạng trên, anh Nguyễn Công Khôi (trú tại phường Tràng Thi, TP Thanh Hóa) cho rằng, dù không quen biết nhưng khi chứng kiến gương mặt biến dạng của cháu Linh, cá nhân anh đã không thể cầm lòng được. Thương cháu bé bao nhiêu, anh càng căm giận người cha mất nhân tính ấy bấy nhiêu. “Tôi không thể ngờ rằng, đằng sau vẻ mặt thư sinh ấy lại chứa đựng một tâm hồn của qủy dữ. Tôi không biết trong những ngày bị bắt tạm giam, có lúc nào đó Quang hối hận về hành vi tàn độc của mình không. Hôm nay nhìn thấy khuôn mặt biến dạng của cháu Linh, không hiểu Quang có nghĩ gì không? Tôi cho rằng, bản án 20 năm tù giam của Tòa vẫn còn quá nhẹ so với hành vi mà Quang gây ra cho con trai mình”- anh Khôi nói.
|
|
|
Quang cúi gằm mặt trước ánh mắt của mọi người. |
Có một phần lỗi của các cơ quan chức năng
Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Thanh Hoá, ngày 12/4/2011 Vũ Văn Quang sang nhà bà Nguyễn Thị Nhị (mẹ đẻ của chị Hà – vợ Quang) đón cháu Linh về nhà mình tại thôn 6, xã Tế Thắng (huyện Nông Cống, Thanh Hóa). Sáng 21/4/2011 Quang đi xe máy chở cháu Linh đến TAND huyện Nông Cống để giải quyết việc chị Hà xin ly hôn.
Trên đường đi Quang vào cây xăng mua 1 lít xăng đem đến TAND huyện Nông Cống rồi gọi chị Hà ra nói chuyện, nhưng chị Hà không ra. Thấy vậy Quang bế bé Linh vào nhà tắm của toà án, đổ xăng lên hắn và cháu Linh rồi doạ đốt nếu chị Hà không rút đơn ly hôn. Trước tình hình trên, phiên toà hôm ấy tạm hoãn. Cáo trạng khẳng định, việc Quang tẩm xăng doạ đốt tại TAND huyện Nông Cống là có thật. Thế nhưng khi chúng tôi làm việc với lãnh đạo TAND huyện Nông Cống thì những cán bộ này đã phủ nhận sự việc trên và cho rằng lý do hoãn phiên toà hôm đó là vì thẩm phán ốm. Như vậy, để xảy ra sự việc đau lòng này có một phần lỗi của HĐXX, do đã không có biện pháp quyết liệt để ngăn chặn hành vi tàn độc của Quang.
|
|
|
Nhiều người đã không cầm được nước mắt. Ảnh: N.H |
Sáng ngày 27/4/2011, Vũ Văn Quang chở cháu Linh đến nhà bà ngoại, trên đường đi Quang đã mua 2 lít xăng. Khi đến cổng nhà mẹ vợ, Quang đổ xăng lên người cháu Linh châm lửa đốt. Sau đó, Quang bỏ trốn và bị bắt. Theo người nhà cháu Linh cho biết, hiện tại bé Linh vẫn đang điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Nhi Thanh Hoá, các bác sĩ đang tiến hành lấy da cấy lên những chỗ bị cháy và tái tạo các ngón tay cho cháu.
Do bị thương quá nặng nên cháu Linh đi đứng, nói năng rất khó. Tâm trạng cháu luôn hoảng loạn nhất là khi thấy lửa. Chị Hà cho biết, thời gian qua các nhà hảo tâm, các tổ chức từ thiện đã quyên góp giúp đỡ cháu trên 100 triệu đồng. Tuy nhiên, số tiền này vẫn không đủ để chạy chữa cho cháu bé.
Theo chị Hà, đầu tháng 12/2011, có đoàn bác sĩ nước ngoài đến TPHCM, vì trái tuyến nên chi phí cho việc phẫu thuật của cháu hết khoảng trên 300 triệu đồng. Đây là một số tiền quá lớn với gia đình nên chị Hà mong các nhà hảo tâm hãy góp một tay ủng hộ cháu Linh có tiền chữa bệnh. Được biết, kết quả giám định cho thấy cháu Linh bị tổn hại 86,16% sức khoẻ.
Ngọc Hưng