Rừng bị phá
Muốn tiếp cận khu rừng bị tàn phá trong Vườn Quốc gia Bến En (xã Bình Lương, huyện Như Xuân, Thanh Hóa) phải là người quen, thông thuộc địa bàn dẫn đường - anh bạn "hoa tiêu" địa phương cho biết.
Trước khi đi, anh bạn khuyên nhủ chúng tôi: "Bỏ bớt đồ nghề ở nhà, hóa trang cho cẩn thận, ăn nói cho khéo, lâm tặc mà phát hiện các ông là nhà báo thì không có đường trở về đâu". Nói xong, bạn tôi lấy từ trong tủ mấy bộ quần áo cũ, giày ba ta, hóa trang chúng tôi thành những thanh niên bản địa đi hái lá thuốc trong khu rừng "cấm".
|
|
|
Những cây to như thế này bị chặt hạ không khó gặp trong khu rừng cấm. |
Đường rừng âm u, quanh co, treo leo, dây leo chằng chịt, sương mù phủ kín, lạnh buốt. Chúng tôi lầm lũi men theo con đường đá lởm chởm từ thôn Hợp Thành (xã Bình Lương) vào sâu trong khu rừng cấm. Vừa đi, anh bạn dẫn đường vừa kể: "Trước kia khu rừng này có rất nhiều cây đại thụ ngàn năm tuổi như: lim, săng lẻ, sú, cà ổi, nhưng rồi bị những kẻ phá rừng chặt phá tan hoang".
Vừa nói, anh bạn vừa chỉ con đường nhỏ xíu, nằm vắt vẻo giữa lưng chừng cánh rừng. Theo sự khẳng định của "hoa tiêu" dẫn đường thì nó được hình thành do vết kéo gỗ lâu ngày tạo ra. Càng đi vào sâu khu rừng, những vết tích của "lâm tặc" để lại càng rõ nét với những khúc gỗ lim nằm ngổn ngang dọc theo lối đi. Khi đến khu rừng Đông Bao Khế và Khe Ngòn (thuộc tiểu khu 625), tình trạng phá rừng xảy ra khủng khiếp hơn.
Tại các khu vực này, những khúc lim có chiều dài khoảng 2m, có đường kính từ 40 - 50cm đã bị đốn hạ nằm trơ gốc, đã chuyển sang màu xám xịt. Men theo những lối mòn trong khu rừng, chúng tôi cận cảnh chứng kiến những cây lim có chiều dài gần 20m, mới bị đốn đang còn tươi rói, chưa kịp cắt thành khúc, vất ngổn ngang bên đường.
Cách đó không xa, một cây chu khét đường kính vài người ôm mới bị đốn hạ vẫn còn nằm chềnh ềnh che kín lối đi. Càng đi sâu vào khu rừng cấm, chúng tôi càng phải chứng kiến cảnh tượng rừng bị tàn phá tan hoang.
Vẫn điệp khúc "chờ xác minh"
Nhằm tìm hiểu những thông tin liên quan đến tình trạng phá rừng tại Vườn Quốc gia Bến En, chúng tôi đã có buổi làm việc với ông Phí Đức Quế - Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Những hình ảnh đau lòng về tình trạng phá rừng Quốc gia Bến En. |
Ông Quế thẳng thắn thừa nhận việc phá rừng Quốc gia Bến En là có thật và cho biết Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa đã nhận được thông tin về tình trạng trên. Ông Quế nói: "Trước thông tin về tình trạng Vườn Quốc gia Bến En bị phá, chúng tôi đã cho lập đoàn kiểm tra để đến hiện trường xem xét. Qua xác minh, thấy việc khai thác gỗ trái phép diễn ra trong rừng Quốc gia Bến En là có thật. Do đó, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã ra quyết định lập đoàn thanh tra. Mức độ nghiêm trọng đến đâu, chúng tôi đang tiếp tục thu thập xác minh thêm. Trước mắt, Chi cục Kiểm lâm tỉnh cũng như Hạt kiểm lâm Bến En đã có quyết định cho tạm đình chỉ công tác đối với 3 kiểm lâm viên phụ trách địa bàn gồm: Nguyễn Văn Thắng- Kiểm lâm viên phụ trách trạm Kiểm lâm Điện Ngọc; ông Hà Văn Thuận - Trạm trưởng trạm Kiểm lâm Đông Thổ; Trần Quang Tuyến - Kiểm lâm viên phụ trách tiểu khu trạm Kiểm lâm Đông Thổ. Bước đầu sẽ kiểm điểm trách nhiệm 3 kiểm lâm viên trên và chờ kết quả điều tra mới đưa ra hình thức xử lí kỉ luật cụ thể".
Rõ ràng, Vườn Quốc gia Bến En bị "lâm tặc" tàn phá trong một thời gian dài là có thật. Thế nhưng, các cơ quan có trách nhiệm của tỉnh Thanh Hóa vẫn chưa có biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn tình trạng trên. Hiện khu rừng cấm quốc gia vẫn hàng ngày bị rỉ máu trước sự tàn phá của "lâm tặc". Những cây cổ thụ hàng trăm tuổi vẫn bị đốn hạ hàng ngày trước sự "vô cảm", thiếu trách nhiệm của người trong cuộc.
Nguyễn Hằng - Hoàng Thắng