Rượt bắt cướp bằng xe Innova
"Ôtô đang bị ùn tắc, tôi thấy tên cướp giống như mô tả của chị gái nên bấm còi inh ỏi xin đường", tài xế Danh kể vụ rượt bắt tên cướp trên quốc lộ 1A.

"Tôi nghe chị mô tả tên cướp mặc áo đen và thông báo biển số. Lúc này đường đang bị kẹt xe nên tôi chạy chậm, cũng hy vọng mong manh sẽ gặp được tên cướp", anh Danh kể.
Theo chị Phương, sau khi đến ngân hàng rút 30 triệu đồng, chị bỏ vào cốp xe định đi công việc. Nhưng trời lất phất mưa nên chị chạy về nhà, cách nơi rút tiền 2 km để lấy áo mưa. "Định vào nhanh nên tôi để xe ở ngoài cùng với chìa khóa. Khi vừa bước ra thì có kẻ lấy xe phóng đi. Tôi liền gọi cho Danh xem có chặn được tên cướp không", chị Phương kể.
Sau khi nhận tin, anh Danh và người dượng chia nhau quan sát những xe máy và bóng dáng nghi can chạy ngang qua. "Chỉ hy vọng nhỏ nhoi nhưng không ngờ vài phút sau, tôi thấy gã thanh niên giống với mô tả của chị đang phóng xe Air Blade bạt mạng hướng về trung tâm TP HCM", người đàn ông kể.
Ngay lập tức anh nhấn ga ôtô truy đuổi. Dòng xe tải đang bị ùn ứ, cùng với đoạn đường gồ ghề, nên việc lái chiếc xế hộp vượt lên hết sức khó khăn. Anh Danh bấm còi inh ỏi xin đường, đánh lái liên tục luồn lách lên phía trước để hòng bắt kịp tên cướp đã qua mặt.

Sau va chạm, tài xế Danh đã lạc tay lái lao lên dải phân cách và ôtô lật ngang. Anh Danh bị xây xát, còn người ngồi cạnh bị thương nặng hơn, máu me đầy mình. Thấy tên cướp lồm cồm mở cốp xe lấy bọc tiền 30 triệu đồng bỏ chạy bộ, anh Danh vội lao ra từ buồng lái xông tới quật ngã nghi phạm.
"Tên cướp hỏi vì sao tôi lại đụng xe hắn. Có lẽ hắn chưa biết tôi đã rượt đuổi suốt quãng đường dài", anh Danh kể.
Cùng lúc đó, nhiều người đi đường dừng xe lại hỗ trợ anh Danh áp giải tên cướp về công an xã An Phú Tây và đưa người bị thương đi bệnh viện cấp cứu. Đến tối cùng ngày, anh này sau khi băng bó vết thương đã về nhà.
Tại cơ quan công an xã An Phú Tây, tên cướp khai Nguyễn Văn Hùng (21 tuổi, ngụ An Giang).