Rượu vào, thành “ác dâm”

| Pháp luật

GiadinhNet - Do "ma men" dẫn đường, hai kẻ thủ ác là Tô Thành Hận và Trần Xuân Cảnh đã gây ra tội ác tày trời.

Trong khi muốn giải quyết "nhu cầu sinh lý", hai đối tượng này đã hãm hiếp một cô gái trẻ sau đó chôn xác nạn nhân hòng trốn chạy tội ác. Ngay sau đó, Hận và Cảnh đã bị bắt giữ và đang chờ ngày xét xử.
 
Thoát chết hy hữu
 

Đối tượng Tô Thành Hận và đối tượng Trần Xuân Cảnh tại cơ quan điều tra.

 
Khoảng 3h sáng ngày 17/1, ông Hồ Văn Tươi (SN 1952), phát hiện một cô gái trẻ đang nằm dưới hố đất bị đất lấp một nửa, trên người không một mảnh vải che thân tại khu phố 3, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP HCM. Thấy cô gái đã yếu sức nên ông Tươi tri hô người dân đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu. Nạn nhân là chị Âu Thị Ngọc M (SN 1990, ngụ thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, tạm trú ấp 1, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh).
 
Trình báo với công an, chị M cho rằng bị hai đối tượng lạ mặt hiếp dâm rồi đánh đập. Tưởng chị M đã chết nên hai đối tượng này đào hố chôn chị. May có ông Tươi phát hiện kịp thời nên chị thoát chết. Chị M chỉ nhớ được một thanh niên chừng 18-19 tuổi, tóc cắt đầu đinh... người nồng nặc mùi rượu, ra tay rất ác độc với chị.
 
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, qua sàng lọc, đến chiều ngày 17/1, tổ trinh sát đã mời hai đối tượng Tô Thành Hận SN 1991, ngụ TX Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh) và Trần Xuân Cảnh (SN 1993, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre), cùng là công nhân làm việc, sinh sống tại xưởng cân Nguyễn Bảo Toàn, số C9/31 KP.3, TT. Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP HCM) đến trụ sở công an để làm việc. Tại đây ban đầu hai đối tượng này tỏ ra rất lì lợm, luôn chối tội khi cán bộ điều tra truy hỏi. Hận và Cảnh khai, không hề hay biết đến chuyện chị M bị hãm hại và bị chôn dưới hố đất. Tuy nhiên với kinh nghiệm đấu tranh với tội phạm, hành động của hai tên ác dâm dần bị lộ diện.
 
Khi cán bộ điều tra hỏi xoáy về thời gian và những vết trầy xước trên tay của Hận, Cảnh thì hai đối tượng này luống cuống, lập bập không đưa ra được bằng chứng cụ thể. Cuối cùng hai tên đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.
 
Hành vi đồi bại
 
Theo lời khai của hai đối tượng trên, khoảng 22h30' ngày 16/1, Hận, Cảnh và một công nhân khác rủ nhau ra quán cháo vịt gần xưởng cân để nhậu. Đến 0h15', ba đối tượng này rủ thêm ba công nhân khác đến lai rai. Cuộc nhậu kéo dài đến gần 2h sáng ngày 17/1 mới kết thúc. Khi các công nhân khác đã vào nhà đi ngủ thì Hận kéo Cảnh lại nói "đi giải khuây". Hai đối tượng này chạy ra đường gần xưởng để kiếm "gái" nhưng không gặp.
 
Đợi gần nửa tiếng thì Hận, Cảnh phát hiện cô gái trẻ Âu Thị Ngọc M đang đi trên đường. Lập tức Hận tiến đến mở lời: "Có đi chơi với anh không?". Chị M không nói gì mà cố bước nhanh hơn thì ngay lập tức bị Hận ôm ngang người, bịt miệng kéo vào khu đất trống. Nạn nhân cố kêu cứu nhưng không được. Hai tên cởi hết đồ của chị M, dùng quần áo làm dây trói chân tay nạn nhân và thay nhau thực hiện hành vi đồi bại. Chưa dừng lại ở đó, khi phát hiện có người đi tới hai đối tượng này liền đưa chị M vào chỗ vắng khác để tiếp tục thỏa mãn thú tính.
 
Xong xuôi, Hận bàn với Cảnh giết chết nạn nhân để bịt đầu mối. Khi Cảnh đang lưỡng lự thì Hận dùng tay kẹp vào cổ nạn nhân rồi đấm túi bụi khiến chị M bất tỉnh. Nghĩ nạn nhân đã chết nên Hận, Cảnh liền đào đất chôn xác để phi tang. Rất may là chị M đã được cứu sống.
 
Hưng Nguyên - H.Trang
kimngan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Phú Thọ: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng có hành vi dâm ô trẻ em trong đêm Trung thu

Phú Thọ: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng có hành vi dâm ô trẻ em trong đêm Trung thu

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng lúc các cháu nhỏ đang chơi Trung thu, một đối tượng tại Phú Thọ đã tiếp cận và thực hiện hành vi dâm ô đối với hai cháu nhỏ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa chính thức ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.