Những người dân tại xã Tiên Sơn (Việt Yên, Bắc Giang) liên tục phản ánh đến Đường dây nóng Báo GĐ&XH về việc đội quân "sa tặc" đổ về đoạn sông Cầu ở đây ngày đêm hút cát, tàn phá lòng sông khiến bờ sông bị sạt lở nghiêm trọng. Hơn nữa, những đối tượng khai thác trái phép ngày càng tỏ ra liều lĩnh, sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng khi bị cưỡng chế.
Tan thương vì… "sa tặc"
|
|
|
Một đoạn sông cầu bị sói lở do tình trạng khai thác cát trái phép không được kiểm soát. |
Đoạn sông Cầu chảy qua địa phận thôn Thần Chúc, xã Tiên Sơn trước đây vốn hiền hòa, nhưng những ngày gần đây đã trở nên ngầu đục bởi sự sục sạo ngày đêm của các tàu khai thác cát trái phép. Trao đổi với phóng viên, người dân tại thôn Thần Chúc bức xúc cho biết: "Khu vực này thường xuyên có từ 6-7 tàu hút cát không số, chúng hoạt động chủ yếu vào ban đêm. Tiếng máy hút cát nổ đinh tai nhức óc khiến chúng tôi không ngủ được, diện tích đất canh tác ven sông ngày càng ít đi vì sạt lở. Cứ tình trạng này thì đến đê cũng chẳng còn"- người dân ở đây bức xúc nói. Quan sát hiện trường cho thấy, tình trạng sạt lở ở khu vực này đang diễn ra nghiêm trọng, có chỗ sạt lở "gặm" gần vào chân đê (cách 10m) xã Tiên Sơn đoạn chạy qua thôn Thần Chúc.
Cũng theo người dân thì khi các đối tượng khai thác cát trái phép bị xua đuổi, những người này đã chửi bới, ném đá, thậm chí cho thuyền ra giữa dòng rồi cởi quần áo, văng tục, khiêu khích người dân.
Đáng lo ngại hơn, tháng 3 vừa qua, khi phát hiện 1 tàu đang hút cát trộm, 3 người dân thôn Hạ Lát (xã Tiên Sơn) là ông Nguyễn Xuân Tiu, Nguyễn Ngọc Mẫn và Dương Văn Tần đã ra xua đuổi thuyền. Các đối tượng khai thác trái phép đã nhảy lên bờ truy đuổi những người dân trên và hành hung khiến họ phải nhập viện.
Tấn công cả cơ quan chức năng
|
|
|
Chiếc mũ bảo hiểm của một thành viên trong lực lượng chức năng bị các đối tượng khai thác cát ném vỡ. |
Để dẹp yên nạn khai thác cát trái phép này, UBND huyện Việt Yên đã nhiều lần tổ chức lực lượng chức năng ra quân xử lý. Tuy nhiên họ đã gặp phải sự chống đối đầy manh động từ đội ngũ "sa tặc". Gần đây nhất là ngày 8/4, UBND huyện Việt Yên quyết định lập tổ công tác gồm 17 người, trong đó có Công an huyện là chủ chốt, phòng Kinh tế hạ tầng, phòng Tài nguyên môi trường và Chủ tịch UBND các xã ven sông làm thành viên ra quân dẹp "sa tặc".
Rạng sáng ngày 25/4/2011, tổ công tác này nhận được tin báo có tàu đang hút cát tại địa phận thôn Thần Chúc. 7 cán bộ đã dùng xuồng ra sông cưỡng chế tàu khai thác của Nghiêm Văn Bé (SN 1967, trú tại Nghiêm Cầm, Dũng Liệt, Yên Phong, Bắc Ninh). Thế nhưng một tàu khác do Nghiêm Văn Quảng (anh trai Bé) điều hành đã dùng vòi rồng phun nước và tấn công lực lượng chức năng bằng gậy, đá. Gặp phải sự tấn công bất ngờ, 7 người trong tổ công tác phải nhảy xuống sông, bỏ lại xuồng bơi vào bờ, cả tổ đều bị thương tích nhẹ. Các đối tượng trên đã đập phá xuồng của tổ công tác và sau đó tẩu thoát.
|
|
|
Đối tượng Nghiêm Văn Bé bị bắt giữ. |
Đến chiều ngày 25/4, Công an huyện Việt Yên mới bắt giữ được Nghiêm Văn Bé. Anh Nguyễn Văn Cách, Xã đội xã Tiên Sơn, một trong số 7 người của tổ công tác hôm ấy cho biết: "Chúng tấn công rất dữ dội, may mà hôm ấy tất cả chúng tôi đội mũ bảo hiểm nên hạn chế được thương tích". Anh Cách đưa chúng tôi xem chiếc mũ bảo hiểm anh đội hôm ấy, mũ bị vỡ do bị đá ném trúng.
Cái khó trong việc xử lý nạn khai thác cát trái phép là lực lượng chức năng chỉ có thể tiến hành bắt giữ tàu hút cát trái phép khi bắt quả tang chúng đang hoạt động. Để làm được việc này không dễ vì chủ tàu đã bố trí người trên bờ để theo dõi động tĩnh của cơ quan chức năng. Khi có "động" là các tàu này rút ngay. Vì vậy mà cuộc chiến chống "sa tặc" không hẹn ngày kết thúc.
H. Châu- T. Đạt