Ngôi nhà cũ bị mối mọt đổ sụp, ngôi nhà mới đang xây lên phải ngừng lại vì hết tiền. Hiện 4 mẹ con bà cháu họ đang phải tá túc trong chiếc lều bạt che tạm, cuộc sống vô cùng túng quẫn.
Trong đơn kêu cứu, chị Lê Thị Cúc (Ủy viên Ban chấp hành kiêm thủ quỹ Hội người mù huyện Quỳnh Lưu) trình bày: “Tai họa ập đến với tôi khi ngày 21/9/2010 tôi và chị Hồ Thị Lan, hội viên có xảy ra cãi vã. Hội tiến hành hòa giải. Khi tôi đọc bản tường trình thì bị chị Lan đã cướp lấy xé nát trước BCH Hội. Thế nhưng Hội trưởng Nguyễn Đức Thống lại tổ chức hội nghị BCH bỏ phiếu kỉ luật tôi vì “gây mất đoàn kết nội bộ” với hình thức “cảnh cáo”. Bà Lan phản đối quyết liệt và tuyên bố nếu không đuổi chị Cúc bà sẽ kiện lên Trung ương Hội cho mất phong trào. Thấy vậy, ông Thống quyết định bỏ phiếu lại lần 2. Lần này có 16/23 biểu quyết nhất trí kỷ luật “miễn nhiệm chức vụ đối với tôi. Sau khi bãi nhiệm tôi, họ nhanh chóng đưa người khác vào thay thế. Hiện tôi rơi vào hoàn cảnh vô cùng bi đát, đau đớn về tinh thần, Gia đình tôi đang đi vào ngõ cụt không lối thoát vì tôi phải chịu cảnh thất nghiệp”.
|
|
|
Chị Cúc và mẹ trong căn bạt tạm bợ. |
Gặp chúng tôi, chị Cúc vừa khóc vừa kể: “Trong quá trình công tác, tôi đã nhận được nhiều giải thưởng. Năm 2001, tôi vinh dự được Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình gửi thư khen ngợi và tặng bộ sách gồm 5 cuốn, một kỉ niệm chương. Vậy mà bây giờ bị thất nghiệp”.
“Tức nước, vỡ bờ”, Lê Thị Cúc đã viết đơn tố cáo Hội trưởng Nguyễn Xuân Thống lên TW Hội Người mù Việt Nam... Theo đó, chị Cúc đề nghị làm rõ một số chứng từ chi sai nguyên tắc từ năm 2005 - 2009. Cụ thể như chứng từ số 1 vào ngày 18/02/2009, chứng từ số 03, ngày 3/3/2009, chứng từ số 6, ngày 28/5/2009... Ngoài ra dự án học nghề, kinh phí do UBND huyện cấp cho Hội, nhưng Hội không tổ chức cho hội viên học và nguồn kinh phí cũng đã được hợp thức hóa để chuyển sang quỹ tự có để chi tiêu.
Về việc để chị Cúc thất nghiệp, ông Nguyễn Văn Thống – Chủ tịch Hội người mù huyện Quỳnh Lưu cho rằng Hội đã làm đúng quy trình, làm đúng pháp luật. Tuy nhiên, khi làm việc với phóng viên về những tố cáo liên quan tới quản lý tài chính thì ông Nguyễn Văn Thống có phát ngôn rất lạ: “Trong công việc, ai mà chả sai. Đây là “vấn đề tế nhị”? Những món tiền phát sinh chủ yếu là tiền cảm ơn đối tác, “uống nước thì phải nhớ nguồn”. Chi sai thì sai cả BCH chứ có riêng gì cá nhân tôi”.
Ông Hồ Sỹ Hải, Chủ tịch MTTQ huyện Quỳnh Lưu cho biết: “Ngay sau khi nhận được thông tin trên, ngày 5/10 tôi đã cử đồng chí Nguyễn Văn Viên, Phó Chủ tịch MTTQ huyện phối hợp với Ban Dân vận tổ chức hòa giải nhưng không thành. Sau đó, theo qui định của điều lệ Hội, họ đã tiến hành miễn nhiệm cô Cúc. Việc miễn nhiệm cô Cúc như vậy cũng chưa thoả đáng. Hoàn cảnh của cô ấy đã éo le giờ bị miễn nhiệm công tác thì thật là tội nghiệp”.
Báo GĐ&XH đề nghị các cơ quan chức năng nhanh chóng làm rõ sự việc này.
Hà Hồ