Sai một ly, nguy… vạn người?!
GiadinhNet - Khi ông Chủ tịch tập đoàn Mai Linh thốt lên rằng: Chúng tôi đã sai lầm! Nhiều người cảm nhận được phía sau câu nói đó là cả một tiếng nấc nghẹn ngào.
![]() Bất động sản khiến nhiều doanh nghiệp khốn đốn |
Khi ông chủ tập đoàn Mai Linh gạt cái sĩ diện của một ông chủ đầy uy lực một thời để đứng ra kêu gọi các nhà đầu tư “giãn nợ, giảm lãi” và hô hào mọi nhân công của mình hãy bớt chút vật chất để “giúp đỡ” tập đoàn vận tải này vượt qua khó khăn, người ta hiểu rằng, đó là câu nói “vạn bất đắc dĩ”! Đằng sau lời hiệu triệu đó, người ta hiểu được rằng, tình trạng của Mai Linh đang “ngàn cân treo sợi tóc” ra sao?! Thế nhưng, Mai Linh có thể chờ đợi gì, khi mà đất nước đang có hàng trăm hàng nghìn “Mai Linh” khác cũng lâm vào cảnh tương tự? Mai Linh có thể mong mỏi gì khi mà cũng như Mai Linh, mọi chủ đầu tư khi bỏ tiền ra đều mong mỏi thu lại lãi lời? Mai Linh mong muốn gì ở những con người đã góp công, góp sức dựng xây nên một Mai Linh hoành tráng để bây giờ cũng đang điêu dứng cùng… Mai Linh?
Bà Phạm Chi Lan, một chuyên gia kinh tế uy tín đã từng nói rằng mình cảm thấy tiếc cho Mai Linh. Bà tiếc vì cái thương hiệu từng là niềm tự hào của người Việt bỗng chốc sa vào cảnh khó. Đoàn tàu dài mang tên Mai Linh đã đi qua nhiều ga lớn, nhiều cả những góc cua nhưng cuối cùng lại nghiêng bánh ở một góc quanh đơn giản. Đi trong một chuỗi dài những ga để rồi có một hành trình ngắn ngủi tới đáng tiếc, người lái tàu cuối cùng mới nhận ra rằng mình đã… sai lầm! Ai đó nói rằng, rất khó kiếm tìm một sự cứu giúp vào lúc này bởi vì trong suốt hành trình của mình, Mai Linh đã bỏ qua khá nhiều ga nhỏ, những điểm dừng chân dù ngắn ngủi nhưng cần để người lái tàu nạp lại năng lượng cho mình mà vững vàng hơn trên những chặng đường phía trước!
