Chồng đưa vợ 20 triệu thưởng Tết nhưng tin nhắn trong điện thoại lại tố cáo sự thật nghiệt ngã khác
Tâm sựGĐXH – Đúng như người ta nói, không nghi ngờ sẽ có ngày bất ngờ và tôi đang phải chịu một cú sốc quá lớn vào những ngày Tết đang cận kề.
GĐXH - Nhìn hình ảnh chồng cũ đang sắm Tết, tôi cảm động khi anh ta đã làm một điều liên quan tới nhà vợ cũ.
GĐXH – Đúng như người ta nói, không nghi ngờ sẽ có ngày bất ngờ và tôi đang phải chịu một cú sốc quá lớn vào những ngày Tết đang cận kề.
GĐXH – Chồng tôi lúc nào cũng cho rằng, phụng dưỡng bố mẹ là trách nhiệm của con trai, còn tôi phận gái đã lấy chồng nên tập trung lo cho nhà chồng.
GĐXH – Dù đã từng lên thành phố sống chung và biết về hoàn cảnh của vợ chồng tôi nhưng mẹ chồng vẫn làm khó tôi chuyện tiền nong, nhất là trong dịp cận Tết này.
GĐXH - Trước thời khắc giao thừa, người Hà Nội vẫn ùn ùn mua sắm tại các trung tâm thương mại, siêu thị.
GĐXH – Những dồn nén trong lòng trên cộng với việc chứng kiến thái độ của mẹ chồng với người phụ nữ ấy khiến tôi uất ức vô cùng.
GĐXH – Nhìn đống đồ chuẩn bị cho Tết ngổn ngang trong nhà, lòng tôi rối bời, không biết nên làm thế nào tiếp theo đây…
GĐXH – Quá bất ngờ với thông báo của chồng, tôi hỏi lại thì chồng vẫn thản nhiên coi đó là chuyện vô cùng đơn giản.
GĐXH - Tôi hết chịu nổi với ông chồng khó tính, hà tiện đến mức Tết cũng không muốn cho vợ mua bán thứ gì.
GĐXH – Càng nghe chồng nói, tôi càng cảm thấy cuộc hôn nhân của chúng tôi tốt nhất nên kết thúc càng sớm càng tốt.
GĐXH – Tôi hối hận vì ngày đó đã không nghe lời mẹ, sống chết chạy theo những lời mật ngọt để giờ đây phải ngồi ôm con khóc trong tủi nhục thế này…
GĐXH – Vì không muốn mẹ chồng nàng dâu xảy ra mâu thuẫn, xích mích lúc Tết đang cận kề, tôi đã phải nuốt cục tức vào trong để đi thanh toán toàn bộ số hàng đó…
GĐXH - Vì là phiên chợ cuối cùng của năm nên lượng người đổ về chợ Hàng, quận Lê Chân, Hải Phòng mua sắm rất đông, đủ mọi mặt hàng. So với mọi năm, dường như xu hướng mua sắm cây cảnh Tết dòng hàng truyền thống vẫn chiếm ưu thế.
GiadinhNet - Nhiều người có thói quen nhận được tiền thưởng Tết cái là phi ngay vào siêu thị để mua sắm. Tuy nhiên, đây là sai lầm nghiêm trọng.
GiadinhNet – Nhìn thấy tôi lỉnh kỉnh mua đồ đi Tết ngoại, mẹ chồng đay nghiến. Không thể chịu được nữa sau nhiều lần nín nhịn, tôi phản ứng lại. Mẹ chồng nghe xong chẳng nói được câu gì nữa.
Có thể nhiều người sẽ chê vợ chồng tôi ki bo, “kẹo kéo” hay nói chuyện “trên trời” nhưng quả thật, năm ngoái chúng tôi đã áp dụng thành công. Năm nay chắc chắn còn phải siết hầu bao tiêu Tết hơn nữa!
E ngại dịch Covid-19 có thể ảnh hưởng tới mức thưởng cuối năm, nhiều người trẻ làm văn phòng đã sớm thắt chặt chi tiêu, dành dụm để lo cho gia đình dịp Tết.