Biếu bố mẹ đẻ 5 triệu đồng sắm Tết, tôi sốc với yêu cầu sau đó của chồng
GĐXH – Chồng tôi lúc nào cũng cho rằng, phụng dưỡng bố mẹ là trách nhiệm của con trai, còn tôi phận gái đã lấy chồng nên tập trung lo cho nhà chồng.
24 tuổi, tôi lên xe hoa về nhà chồng trong sự thương xót của bố mẹ đẻ. Nguyên nhân là do tôi có thai ngoài ý muốn, phải cưới vội nên mọi thủ tục đều gấp gáp. Hơn nữa, do nhà chồng tôi ở tận miền Trung, đường xa nên đề xuất gộp luôn lễ ăn hỏi và đón dâu để tiết kiệm chi phí cũng như đỡ công đi lại.
Ngày ấy, tôi còn trẻ, cứ nghĩ hai vợ chồng yêu thương nhau thì dù có thiệt thòi một chút trong lễ cưới cũng không sao. Vậy nên, tôi sẵn sàng bảo vệ gia đình nhà chồng trước mặt bố mẹ để lễ cưới được diễn ra suôn sẻ.
Chồng tôi khi ấy chỉ là nhân viên bình thường trong công ty, thu nhập trung bình khá nhưng tôi cũng không quá bận tâm. Tôi vẫn thích những câu chuyện hai vợ chồng lấy nhau từ hai bàn tay trắng rồi phấn đấu đi lên, sau này cũng có của ăn, của để, sung túc đủ đầy.

Vợ chồng lục đục chuyện biếu tiền Tết bố mẹ. Ảnh minh họa.
Thế nhưng, đời đúng không như là mơ. Sau những ngày sống chật vật trong căn phòng trọ chưa đầy 25m2 thiếu thốn đủ thứ, tôi mới thấm thía cảnh không có tiền khổ như thế nào.
Những buổi hẹn hò, đi ăn, đi chơi của hai vợ chồng dần không còn. Thay vào đó là những bữa ăn giản dị cùng những câu chuyện "cơm, áo, gạo, tiền". Nhất là lúc tôi gần sinh con, chi phí phát sinh nhiều khiến hai vợ chồng thường xuyên cãi vã. Chồng tôi như biến thành một con người khác, cục cằn, khó tính và không còn quan tâm đến cảm xúc của tôi như trước.
Rồi những tháng ngày về quê ở cữ cùng bố mẹ chồng, chồng ở Hà Nội biền biệt cả tháng không về thăm hai mẹ con cũng khiến tôi ấm ức, khóc thầm không biết bao nhiêu đêm.
Đã có giai đoạn stress nhiều, tôi ngỡ mình như bị trầm cảm. Những lúc như thế, tôi chỉ biết tâm sự cùng cô bạn thân cho nhẹ lòng. Tôi không dám chia sẻ với bố mẹ đẻ, nhất là mẹ tôi vì sợ bà buồn lòng thêm. Bởi ngay khi tôi bước chân vào cuộc hôn nhân này, bà đã khóc rất nhiều vì thương tôi.
Sau này lúc tôi được đưa con về ngoại chơi 1 tháng trước khi quay lại đi làm, tôi luôn phải kìm nén cảm xúc của mình. Tôi luôn phải nói đỡ cho chồng trước mặt bố mẹ rằng công việc của anh bận nên không sắp xếp về thăm con thường xuyên được.
Nhưng tôi biết, mẹ tôi cũng nhận ra được cuộc hôn nhân của tôi không hề ổn như tôi vẫn cố thể hiện. Có lẽ vì vậy, bà chủ động nhận lên Hà Nội trông con cho tôi đi làm. Bà không muốn tôi phải mệt mỏi thêm nếu phải nhờ đến mẹ chồng lên trông cháu.
Suốt quãng thời gian mẹ tôi ở cùng, không biết bao nhiêu lần chồng khiến tôi nghĩ đến chuyện ly hôn. Bởi anh thường xuyên đi sớm, về muộn. về nhà cũng ôm khư khư điện thoại chứ không chủ động chơi với con hay đỡ đần vợ việc nhà. Không những thế, anh luôn coi việc mẹ vợ lên trông cháu là nghĩa vụ mà bà phải làm nên không hề có chút cảm kích nào.
Con rể như vậy nhưng mẹ tôi vẫn luôn động viên tôi cố nhẫn nhịn vượt qua giai đoạn khó khăn vì cuộc hôn nhân nào cũng có sóng gió. Nếu không vì mẹ tôi, có lẽ tôi cũng không tiếp tục được cuộc hôn nhân này cho đến bây giờ.
Khoảng một năm trở lại đây, công việc của hai vợ chồng tôi tốt lên rất nhiều, thu nhập gia tăng nên chúng tôi cũng hòa thuận hơn. Duy chỉ có một điều tôi vẫn không hài lòng về chồng, đó là việc anh không hề biết ơn bố mẹ vợ mà luôn khó chịu mỗi khi biết tôi gửi tiền về biếu ông bà dù đó là tiền của tôi.
Lần nào chồng cũng lấy cớ phải biết tiết kiệm cho sau này nên không được phung phí. Thậm chí anh còn cho rằng, phụng dưỡng bố mẹ là trách nhiệm của con trai (tức anh trai tôi), tôi phận gái đã lấy chồng nên tập trung lo cho nhà chồng. Khi nào về quê, mua biếu ông bà ít quà bánh là được, còn việc gửi biếu tiền tốt nhất nên cắt.
Tôi không đồng ý quan điểm đó nên hai vợ chồng không tìm được tiếng nói chung. Và hiện tại tôi đang rất ấm ức với cách hành xử của chồng khi biết tôi gửi vào tài khoản của anh trai 5 triệu nhờ đưa cho bố mẹ sắm Tết cách đây ít hôm.
Biết chuyện, chồng tỏ ra rất tức giận. Anh ta nói vì tôi đã gửi tiền cho bố mẹ rồi nên sắp tới lúc nghỉ Tết sẽ đi thẳng về quê nội ăn Tết cả tuần và không lên ngoại chúc Tết nữa. Chỉ ghé qua một hôm lúc lên Hà Nội đi làm (vì nhà bố mẹ đẻ tôi ở ngoại thành Hà Nội). Còn nếu không thực hiện được, tôi phải biếu bố mẹ chồng 10 triệu để ông bà sắm Tết vì nhà nội đương nhiên phải hơn nhà ngoại.
Quá bất bình với yêu cầu đó, tôi đã cãi nhau một trận với chồng và hiện chúng tôi đang chiến tranh lạnh. Theo mọi người, tôi phải làm thế nào với người chồng này đây?
Nghỉ hưu, càng kỳ vọng vào con cái càng dễ thất vọng: Tôi mất nhiều năm mới hiểu điều này
Tâm sự - 7 giờ trướcGĐXH - Sau nhiều năm nghỉ hưu, tôi nhận ra tuổi già bình yên không đến từ sự chu cấp của con cái mà từ việc chủ động chuẩn bị tài chính, sức khỏe và tinh thần ngay từ sớm.
Đừng đợi con cái báo hiếu: 3 điều giúp tôi có tuổi già bình yên ở tuổi 75
Tâm sự - 11 giờ trướcGĐXH - Sau khi đi qua gần hết cuộc đời, tôi nhận ra điều giúp một người có tuổi già bình yên không phải là sự hy sinh của con cái, mà là sự chuẩn bị của chính mình.
Nghỉ hưu rồi mới hiểu: Không ở cùng con cái, tuổi già lại bình yên hơn
Tâm sự - 13 giờ trướcGĐXH - Với khoản lương hưu ổn định và những lựa chọn phù hợp, tôi đã tận hưởng cuộc sống tuổi già độc lập, bình yên và viên mãn theo cách riêng của mình.
Bố chồng mất, mẹ chồng nhất quyết không cho chúng tôi xây nhà ở riêng vì một lý do
Tâm sự - 22 giờ trướcGĐXH - Nghe những lời mẹ chồng nói, tôi hoang mang vô cùng. Tối hôm đó, tôi nói chuyện với chồng và anh cũng ngồi suy nghĩ rất lâu.
Sự tử tế cuối cùng của một người vợ bị chồng phản bội
Tâm sự - 23 giờ trướcGĐXH - Trong câu chuyện hôm nay, người chồng đã mất đi một người vợ hết lòng vì gia đình. Người mẹ chồng cũng mang theo nỗi day dứt khi không thể giữ được người con dâu mà bà luôn xem như con gái ruột. Còn người phụ nữ ấy, chị không ra đi trong oán giận. Chị chỉ chọn khép lại một cuộc hôn nhân đã không còn nguyên vẹn, sau khi làm tròn điều mà lương tâm mình cho là đúng.
Tuổi già của tôi hạnh phúc nhờ quyết định rời khỏi nhà con trai
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Những năm tháng sống cùng con gái đã khiến tôi thay đổi hoàn toàn suy nghĩ về giá trị của đồng tiền và hạnh phúc tuổi già.
Nhìn cuộc sống của gia đình con gái, tôi rơi nước mắt vì hối hận
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH – Nhiều đêm, tôi gần như thức trắng không ngủ được. Trong đầu tôi luôn thường trực câu hỏi: Nếu ngày ấy tôi không can thiệp, liệu giờ cuộc sống của con có hạnh phúc hơn không?
Sau buổi họp lớp kỷ niệm 40 năm ngày ra trường, tôi mới hiểu: Cuộc đời không phải ai cố gắng hơn thì sẽ thắng
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Buổi họp lớp sau hơn 40 năm không chỉ là dịp ôn lại kỷ niệm mà còn giúp tôi nhìn rõ những ngã rẽ rất khác của cuộc đời mỗi người. Đến tuổi 62, tôi mới hiểu thành công không chỉ đến từ sự cố gắng, mà còn phụ thuộc vào hoàn cảnh, cơ hội và cả những điều không ai có thể lường trước.
Mẹ chồng vừa mất, chị gái chồng bất ngờ đòi lại 5 cây vàng tôi vay bà từ 10 năm trước
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Về lý mà nói, tôi không biết chị chồng đúng hay sai. Nhưng về tình, tôi thấy lòng mình nặng trĩu…
Chỉ sau một buổi họp lớp, tôi hiểu lý do nhiều người cố tình né tránh bạn cũ
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Buổi họp lớp sau 20 năm không chỉ là dịp ôn lại kỷ niệm mà còn giúp tôi hiểu vì sao càng bước vào tuổi trung niên, nhiều người càng ngại gặp gỡ bạn bè.
Sau buổi họp lớp kỷ niệm 40 năm ngày ra trường, tôi mới hiểu: Cuộc đời không phải ai cố gắng hơn thì sẽ thắng
Tâm sựGĐXH - Buổi họp lớp sau hơn 40 năm không chỉ là dịp ôn lại kỷ niệm mà còn giúp tôi nhìn rõ những ngã rẽ rất khác của cuộc đời mỗi người. Đến tuổi 62, tôi mới hiểu thành công không chỉ đến từ sự cố gắng, mà còn phụ thuộc vào hoàn cảnh, cơ hội và cả những điều không ai có thể lường trước.
