Nhẫn tâm giết cháu bé chỉ vì kích động
Sáng 15/9, phiên tòa xét xử Lê Văn Kiều (Sinh năm 1969, trú tại xã Lưu Sơn, Đô Lương, Nghệ An) – kẻ đang tâm giết cháu bé 10 tháng tuổi đã thu hút đông người đến dự. Ngồi nép mình trên băng ghế dài, Kiên liên tục thở dài và trán đẫm mồ hôi, gã liếc nhanh xuống nơi dự khán và chạm phải gương mặt buồn thảm của những người thân.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 4/4/2011, Lê Văn Kiều ăn cơm xong đi sang nhà hàng xóm là ông Bùi Thanh Cương chơi và uống nước. Khi Kiều đến thì ông Cương đã ngủ trưa, chỉ có bà Trần Thị Liên - vợ ông Cương, chị Nguyễn Thị Nga - con dâu ông Cương đang bế con trai là cháu Bùi Hữu Nghĩa (10 tháng tuổi) - và chị Lê Thị Hường là bạn chị Nga đang ngồi uống nước nói chuyện.
Chị Nga nói với Kiều là con gái Kiều (đang làm ăn ở miền Nam - PV) nhắn khi nào thấy bố sang chơi thì nháy máy để cháu nói chuyện nhưng Kiều bảo không gặp, đừng nháy máy. Chị Nga mang điện thoại ra nhưng Kiều không nghe và tức tối cầm lấy chiếc điếu cày tiến lại đánh tới tấp vào đầu chị Nga và đầu cháu Nghĩa.
Sau khi đánh xong, Kiều đứng dậy vứt điếu cày rồi thản nhiên ra về. Về đến nhà, y lấy một con dao quay lại nhà ông Cương, khi đến gần nhà ông Cương, Kiều gặp anh Bùi Đức Hoài và vung dao chém một nhát vào vùng đầu anh Hoài rồi vứt dao bỏ chạy.
Hai mẹ con chị Nga và anh Hoài đã được người nhà đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa huyện Đô Lương. Đến 13 giờ chiều cùng ngày thì cháu Nghĩa tử vong. Tại bản giám định y khoa của phòng kỹ thuật hình sự Công an Nghệ An kết luận nguyên nhân cháu Nghĩa tử vong là do vỡ hộp xương sọ.
Tại phiên tòa sáng nay, bị cáo Kiều lầm lũi cúi đầu suốt thời gian Viện Kiểm sát công bố cáo trạng. Kiều giải thích lý do gây tội ác của mình là: "Tui bị kích động quá và không biết sao lại ra tay mạnh như thế nữa. Tôi rất hối hận vì đã giết chết cháu bé".
Nỗi đau gia đình nạn nhân
Trong suốt phiên tòa xét xử, phía hàng ghế dành cho bị hại, hình ảnh người mẹ trẻ tật nguyền ngồi gục đầu, nước mắt tràn rơi khiến nhiều người có mặt trong phiên tòa bùi ngùi thương cảm.
Bên lề giờ nghị án, bà Trần Thị Liên - Bà nội của nạn nhân Nghĩa - đã không nén nổi nước mắt khi nhắc lại chuyện đau lòng: "Cháu tôi chưa đầy tuổi, đang còn đỏ hỏn vậy mà đã bị Kiều nhẫn tâm dùng điếu cày khiến nó chết thương tâm quá”.
|
|
|
Giờ nghị án, người mẹ trẻ đau khổ không thốt nên lời. Ảnh: H.H |
Bà Liên cũng cho biết kinh tế gia đình bà rất khó khăn, chị Nga - con dâu bà - vừa phải làm nông nghiệp vừa phải đi làm thuê cho một phân xưởng ở trong vùng nhưng đi làm thuê chưa được bao lâu thì chị bị tai nạn, bàn tay trái bị máy cán mất một nửa đành trở về nhà trong tình trạng tật nguyền, kinh tế gia đình lại càng khó khăn gấp bội.
Rồi Nga có bầu và sinh được cháu trai kháu khỉnh, gia đình chưa kịp vui thì bi kịch đau lòng xảy ra. "Hôm đó khi chứng kiến thằng Kiều đánh cháu và con dâu quá bất ngờ khiến tui cũng không kịp lao vào ngăn cản. Lúc đó tôi chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ngất lịm vì thấy máu từ cháu mình tuôn ra” - Bà Liên nức nở.
Còn anh Bùi Hữu Bình - Bố của cháu Nghĩa buồn bã - nói: "Con tôi còn quá bé, chưa biết gì, đang còn đỏ hỏn trên tay mẹ nhưng Kiều không tha. Sau khi giết chết con tui, Kiều còn đi tìm dao để chém nhưng được mọi người ngăn lại. Hành động của Kiều là cố ý giết người một cách dã man. Đề nghị tòa xử thật nghiêm để linh hồn con tui được thanh thản".
Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử khẳng định Lê Kiều phạm tội giết trẻ em mang tính côn đồ, đặc biệt nghiêm trọng vì vậy Tòa đã tuyên án 20 năm tù giam. Ngoài ra, Kiều còn phải bồi thường cho gia đình bị hại 75 triệu đồng.
Sau khi nghe Tòa tuyên, hai dòng nước mắt Kiều lăn dài trên mặt, bị cáo lặng thinh một lát rồi gục xuống trước vành móng ngựa.
Hồ Hà