Sát hại người tình đồng tính để cướp
Sau thời gian “mặn nồng” với người tình đồng tính lớn tuổi, Chế Công Dương nảy sinh ý định cướp tài sản.
![]() |
|
"Tôi không giết ông ấy để cướp tài sản mà vì mâu thuẫn trong tình cảm". |
Dương khai trong một lần bỏ nhà đi bụi đã quen biết với ông Chu (49 tuổi). Được ông này cưng chiều và cho tiền tiêu xài, Dương đồng ý về sống chung. Thậm chí, cậu thanh niên mới lớn chấp nhận làm “bồ nhí” của người đàn ông hơn tuổi cha mình.
Theo bản án sơ thẩm, do không thích công việc phụ bán quán nhậu mà “người tình” giới thiệu cho, Dương thường tụ tập bạn bè chơi bời, cờ bạc. Một lần kẹt tiền, Dương xin ông Chu nhưng không được đáp ứng. Mâu thuẫn giữa hai người nảy sinh. Dương có ý định sát hại ông Chu để cướp tài sản.
Khuya 31/3/2010, Dương gọi "người tình" đến đón mình về phòng trọ để làm lành. Chờ ông này ngủ say, Dương liền đâm dao.... Nghe tiếng kêu cứu của nạn nhân, người dân đã hỗ trợ bắt được hung thủ giao công an. Được cấp cứu kịp thời, ông Chu thoát chết, mang thương tật 37%.
Ở cả phiên sơ thẩm và phúc thẩm, Dương đều khẳng định không có ý định giết ông Chu để cướp tài sản mà chỉ vì mâu thuẫn trong tình cảm. Căn cứ chứng cứ thu thập cùng nhiều tài liệu liên quan, các cơ quan xét xử không chấp nhận điều này.
