'Siêu lừa' cắn đứt tai bạn tù
Sắp bị đưa ra xét xử về tội lừa đảo cả triệu USD, Keo So Vann lại cắn đứt tai bạn tù chỉ vì anh này không chịu giặt giẻ lau cho mình.
![]() |
|
Keo So Vann tại tòa sáng nay. Ảnh: Vũ Mai. |
Trưa ngày 10/3, cán bộ quản giáo cung cấp nước vào buồng giam của Keo để các can phạm tắm rửa và vệ sinh buồng. Lúc này, Keo lau sạch chỗ nằm của mình rồi ném chiếc giẻ bẩn lại chỗ Bình đang giặt quần áo ngầm yêu cầu người này phải giặt cho mình.
Do chiếc giẻ quá bẩn, lại rách rưới nên Bình không giặt mà ném vào thùng rác. Thấy vậy, Keo tức giận đứng dậy xổ một tràng tiếng Campuchia và dùng thau nhựa đập lên đầu Bình nhưng được mọi người can ngăn.
Tưởng mọi chuyện dừng lại, nhưng khi Bình đang lúi húi lau sàn nhà, Keo tiếp tục lao vào tấn công. Gã đàn ông này dùng tay giữ chặt đầu Bình, cắn đứt vành tai. Đau đớn ôm đầu, nạn nhân tiếp tục bị gã cắn thêm nhiều cái vào mặt.
![]() |
|
Nạn nhân cũng được trích xuất đến tòa với vành tai bị khuyết một phần. Ảnh: Vũ Mai |
Tin lời "đại gia" xứ sở Chùa Tháp, nhiều công ty đã chuyển phí chuyển tiền cho nhóm Keo So Vann nhưng chờ mãi vẫn không nhận được tiền chúng hứa cho vay. Biết đã sập bẫy lừa, các nạn nhân đã tố cáo với công an.

