Siêu lừa gặp phải... siêu lừa
Tên tội phạm ngậm đắng nuốt cay vì bị các “cao thủ” khác nẫng tay trên, để rồi tất cả cùng bị CAQ Thanh Xuân phát hiện, bắt giữ.
Giăng bẫy qua mạng
![]() |
|
Chiếc xe tang vật vụ lừa đảo do Thành gây ra |
Cuối tháng 1/2011, chị Nguyễn Hồng N, SN 1991, sinh viên 1 trường cao đẳng tại Hà Nội tới cơ quan CSĐT - CAQ Thanh Xuân trình báo bị 1 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt chiếc xe máy nhãn hiệu Vespa Liberty. Theo đó, giữa tháng 1/2011, chị Nhung đăng thông tin cần tìm việc làm lên 1 trang web.
Vài ngày sau, chị N được 1 nam thanh niên tự xưng tên là Long, gọi điện thoại giới thiệu đang làm việc tại 1 công ty chuyên kinh doanh xe máy nhãn hiệu Vespa Liberty và Vespa LX có tên là Topcom. Long cho biết công ty cần tuyển nhân viên làm người mẫu chạy xe trên đường, để quảng cáo thương hiệu và ra điều kiện nếu chị N có 1 trong 2 chiếc xe máy Vespa mang nhãn hiệu nêu trên là đã đáp ứng được gần đủ yêu cầu của công ty khi tuyển chọn nhân viên.
Chị N cho biết đang sử dụng chiếc xe máy Vespa Liberty, Long liền xin nick chat để tiện trao đổi công việc. Những ngày tiếp theo, Long liên tục chat tâm sự với chị N về công việc của công ty và tỏ ra ân cần thăm hỏi cuộc sống hàng ngày của chị N. Khi đã tạo dựng được lòng tin với chị N, Long hẹn ngày 25/1/2011, sẽ đưa chị N đi gặp người quản lý của công ty để ra mắt và trao đổi công việc.
Đến hẹn, Long nêu lý do công ty mất điện, xe anh ta lại vừa bị tai nạn và đề nghị chị N đi xe máy qua khu vực gò Đống Đa đón, rồi ra một quán cà phê ở đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, để trao đổi công việc. Chị N chấp thuận lời đề nghị của Long và khi gặp nhau ở gò Đống Đa, anh ta chủ động đề nghị chị N cho mình lái xe, rồi 2 người cùng đến 1 quán cà phê ở đường Nguyễn Trãi.
Tại đây, Long đã gửi xe và để chìa khóa cùng vé gửi xe vào túi áo khoác của mình. Ngồi được vài phút, Long lấy lý do đi vệ sinh và không quay lại quán cà phê nữa. Chị N ngồi mãi không thấy Long quay lại đã đi tìm khắp quán cà phê, nhưng bảo vệ cho biết người bạn trai cùng đến đây với chị đã lấy xe máy đi từ lâu rồi.
Gặp phải cao thủ
Trong quá trình điều tra, làm rõ vụ việc, lực lượng CSĐT tội phạm về TTXH - CAQ Thanh Xuân đã tìm hiểu, được biết Công ty Topcom không hề có nhân viên nào tên là Long và có ngoại hình như người đã làm quen và tự giới thiệu với chị N đang làm việc tại công ty này. CAQ Thanh Xuân đã tập trung rà soát các đối tượng lang thang tại các quán internet trên địa bàn và vùng giáp ranh, để truy tìm kẻ lừa đảo.
Ngày 9/3/2011, các trinh sát phát hiện tại 1 quán internet ở khu vực phường Khương Thượng, quận Đống Đa, xuất hiện 1 đối tượng có ngoại hình trùng khớp với kẻ lừa đảo, chiếm đoạt chiếc xe máy Vespa Liberty của chị N, đã đưa về trụ sở công an để đấu tranh. Đối tượng khai là Cao Trung Thành, SN 1987, trú quán tại phường Tiền Phong, TP Thái Bình. Thành khai đã lên mạng internet tìm những người đăng tin tìm việc làm, rồi chủ động tìm hiểu và điện thoại làm quen với họ để lừa đảo và chị N là 1 nạn nhân.
Sau khi lừa được xe máy của chị N, Thành lắp biển số giả, dán đề can thay đổi màu sơn của xe từ xanh tím sang màu trắng để tránh bị phát hiện. Một tháng sau, Thành lên mạng internet tìm mối tiêu thụ và gặp 1 nam thanh niên tự xưng là Vũ, sinh viên mới tốt nghiệp 1 trường cao đẳng công nghệ thông tin có khả năng bán giúp Thành chiếc xe.
Vũ hẹn Thành mang xe đến khu vực trước cổng bưu điện Hà Đông để gặp nhau, rồi cùng đi tìm nơi tiêu thụ. Tại đây, Thành gặp Vũ và 1 nam thanh niên tên là Đức, bạn Vũ. Biết xe Thành không có giấy tờ, Vũ và Đức đề nghị Thành mang chiếc xe cần bán vào khu vực trông xe của Trung tâm Thương mại Việt Long, phường Quang Trung, quận Hà Đông gửi cùng xe máy của họ, rồi đi xe buýt đến Vân Đình tìm người tiêu thụ. Thành nghe và gửi xe, rồi đi xe buýt cùng với 2 người bạn mới.
Trong khi gửi xe, Đức đã chủ động bảo người trông xe ghi chung 1 vé cho cả 2 chiếc xe. Đến Vân Đình, Thành không thấy Đức trên xe buýt đã giục Vũ quay lại Trung tâm Thương mại Việt Long và phát hiện chiếc xe mình lừa được đã “bốc hơi”. Ngay lúc đó, Vũ cũng kiếm cớ bận việc gia đình và đi mất. Biết đã gặp phải “cao thủ” lừa nhưng Thành không dám hé răng kêu ca, đành ngậm ngùi nuốt hận cho đến khi bị CAQ Thanh Xuân phát hiện, bắt giữ.
Cơ quan CSĐT - CAQ Thanh Xuân đã làm rõ những kẻ chiếm đoạt chiếc xe máy do Thành lừa đảo chị N mà có là Dương Thừa Vũ, SN 1988, sinh viên mới tốt nghiệp 1 trường cao đẳng thông tin ở Hà Nội và Lê Đức Anh, SN 1987, trú tại Khánh Tân - Sài Sơn, huyện Quốc Oai. 2 đối tượng này thường xuyên lang thang tại các quán internet để chơi và tìm cách kiếm tiền bất chính.
