Tôi đã mất tất cả vì mù quáng chạy theo Sở Khanh
Gia đìnhTôi quá ngu ngốc tin yêu anh và bị lừa, bị bỏ rơi. Giờ tôi chỉ biết khóc suốt ngày và nuôi lòng trả thù con người tệ bạc đó.
Đúng lúc tôi quyết tâm chia tay người tình để chung thủy với vợ, con, thì cô ấy lại thông báo đã có bầu 2 tháng.
Tôi quá ngu ngốc tin yêu anh và bị lừa, bị bỏ rơi. Giờ tôi chỉ biết khóc suốt ngày và nuôi lòng trả thù con người tệ bạc đó.
Màn tỏ tình, lời xin lỗi vợ đã biết chuyện và cú điện thoại định mệnh…, đó là bài tán tỉnh những phụ nữ cô đơn của anh.
Đêm tân hôn, anh gằn giọng với Huệ: “Tôi đã trả nợ xong cho cái trinh tiết của cô rồi đấy! Từ giờ hãy để tôi yên!”.
GiadinhNet - Chúng tôi đến nhà Lan Anh vào buổi trưa khi cô đang nhận những thìa cơm bón từ mẹ rồi lại lẩm bẩm nói những câu vu vơ vô nghĩa.
Đó là chuyện tình buồn của chị Vũ (SN 1985, ngụ xóm Chùa, thôn Quất Động, xã Quất Động, Thường Tín, Hà Nội). Vũ có hoàn cảnh khá éo le, bố bỏ đi từ khi con gái vừa được 10 tháng tuổi.
Cách bốn ngày lên xe hoa, bên gia đình chàng rể hủy hôn. Quá đau đớn, cô gái tái phát bệnh nặng thêm. Cả ngày cô lảm nhảm đòi được làm cô dâu, lên xe hoa về nhà chồng.
Thoáng chốc, Thương lo sợ: "Liệu sau này có ai chấp nhận cô không hay cô sẽ lại bị khước từ vì: 'Tôi chỉ cưới gái còn trinh?'…”.
Thời gian đó thật lạ, anh quan tâm tôi nhiều hơn. Anh nói, anh muốn bù đắp cho tôi dù người anh chọn là cô bạn của tôi.
Mới 25 tuổi nhưng tôi trải qua 4 mối tình sâu đậm, có người gần bằng tuổi cha và lần nào tôi cũng thiệt thòi và bị lừa dối.
Một gã Sở Khanh ở Trung Quốc đã thuê 3 phòng trong cùng một khách sạn để tiện cho việc sống chung với 3 người tình của mình.
Anh đã có vợ ở Đức và hai đứa con gái, nhưng suốt bao năm qua, tôi vẫn nghĩ anh là người chồng tuyệt vời.
Ba năm vợ xuất ngoại làm kinh tế cũng là ba năm anh Tình đổ đốn gái gú, chìm đắm trong các cuộc tình bất tận. Anh chậc lưỡi: “Vợ có nghĩa vụ lo cho chồng con. Còn chồng có trách nhiệm không bỏ vợ. Thế là công bằng”.
“Tôi là cha, biết con gái mình bị lừa tình, bị xâm hại, chẳng lẽ đành phải “bó tay” sao?. Tôi không có quyền yêu cầu pháp luật xử lý gã Sở Khanh đó ư?”. Ông lão bày tỏ nỗi bức xúc vì muốn “gô cổ” gã rể hờ vào tù nhưng lại không được pháp luật cho phép...
Những cô gái ngoan cần cẩn trọng trong tình yêu và cả với những cái bẫy mà mấy gã Sở Khanh hay giăng.
Vợ tôi đưa ảnh của tôi và Duyên ôm nhau lên trang nội bộ của công ty tôi và Duyên, kèm theo dòng chữ "Người chồng Sở Khanh và con điếm cướp chồng người khác".
Thật may là tôi đã đủ tỉnh táo để nhận ra đó là một gã Sở Khanh chính hiệu.