Sốt cao, co giật, bé Tùng phải dùng đến kháng sinh liều cao nhất

| Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Thời gian gần đây gần đây bệnh tình của cậu bé Vũ Mạnh Tùng không có dấu hiệu thuyên giảm. Những ngày cuối năm, sức khỏe của em càng xấu đi. Đón năm mới trên giường bệnh, nhiều khả năng mẹ con Tùng phải ăn Tết cổ truyền trong bệnh viện.

 
Sốt cao, co giật, bé Tùng phải dùng đến kháng sinh liều cao nhất 1
Hình ảnh lơ mơ của bé Tùng bây giờ...
 
Căn bệnh ly thượng bì bóng nước không chỉ khiến em mất hết các ngón chân, tay, lở loét khắp vùng đầu, bị nhiễm trùng huyết. Giờ đây, những vết loét đã lan ra kín đầu, lan xuống cả gáy.

 Thăm Tùng vào ngày đầu năm 2014, không ai trong chúng tôi kìm được nỗi xót xa khi chứng kiến những vết lở loét đỏ au trên đầu em. Giờ đây, vết thương của Tùng đã nhiễm trùng vào máu. Bệnh lạ đã khó chữa trị nay càng khó hơn. Chị Tuyết, mẹ Tùng buồn rầu: “Từ hôm qua tới giờ,  Tùng sốt cao, co giật, ăn gì vào là nôn ra, không ngủ, không chơi. Con đã nhiễm trùng nặng. Bác sỹ bảo rằng Tùng đã bị nhiễm trùng huyết, bạch cầu tăng cao”.

Các đầu bàn tay, bàn chân của Tùng vẫn đang được băng bó kín. Tuy nhiên, mỗi ngày qua đi các đầu ngón cứ rụng dần. Đến này, bàn tay phải của em chỉ còn duy nhất ngón cái, bốn ngón còn lại đã dính cả vào nhau. Tay trái của em vết thương quá nặng, các ngón đã bị rụng. Hai chân của em cũng không còn nguyên vẹn như lúc mới sinh ra.

Bây giờ, việc cứ phải lìa dần những ngón chân, ngón tay của Tùng, chị Tuyết không còn đầu óc nào mà quan tâm nữa. Mối quan tâm lớn nhất của chị hiện nay là tính mạng của Tùng khi sức khỏe của em đang giảm sút đáng kể.
 
Sốt cao, co giật, bé Tùng phải dùng đến kháng sinh liều cao nhất 2
Sốt cao, co giật khiến bé Tùng phải dùng kháng sinh liều cao nhất...
Sốt cao, co giật, bé Tùng phải dùng đến kháng sinh liều cao nhất 3
Vết loét trên đầu em ngày càng lan rộng và sâu hơn...

Đã hơn 2 tháng trôi qua cho lần vào viện thứ 8 của Tùng, chưa bao giờ Tùng ở lại viện lâu đến thế. Ngày xuất viện còn xa vời vợi. 2 tháng qua, người mẹ ấy cũng chưa một lần trở lại quê nhà, người bố tất tả chạy đi chạy lại. Điều đau đớn nhất là mọi nỗ lực của đôi vợ chồng trẻ ấy vẫn không thể làm gì để sức khỏe đứa con mình tiến triển tốt hơn. “Mấy hôm nay, Tùng đang dùng kháng sinh liều cao nhất. Không biết con có sức lực nào để chống lại bệnh tật nữa không…”, chị Tuyết nghẹn ngào, năm hết, tết đến, hy vọng cứu sống con cứ mong manh dần.

Hình ảnh đáng thương của cậu bé Vũ Mạnh Tùng xuất hiện trên Vòng tay nhân ái, báo điện tử Giadinh.net.vn – Báo Gia đình và Xã hội – với mã số nhân ái 10 - bạn đọc hảo tâm xa gần đã chia sẻ tới em sự giúp đỡ quý báu cả về tinh thần và vật chất.

Bạn đọc hảo tâm ở khắp mọi miền tổ quốc và chúng tôi, những người làm công tác Nhân ái chỉ còn biết động viên gia đình và tiếp tục cầu mong cùng với sự nhiệt tình hết sức của đội ngũ y bác sỹ, điều kỳ diệu sẽ đến với cậu bé đáng thương này.
 
DANH SÁCH BẠN ĐỌC HẢO TÂM GIÚP ĐỠ BÉ VŨ MẠNH TÙNG:
 
1. 6/1 Bạn đọc IBVCB 0601140053537002: 200.000
 
2. 6/1 Bùi Thị Giêng: 200.000
   Cầu chúc con mau khỏe
 
3. 6/1 Bạn đọc IBVCB 0601140072163001: 200.000
 
4. 6/1 Bạn đọc IBVCB 0601140188307001: 300.000
 
5. 6/1 Lê Thị Hằng: 200.000
 
6. 7/1 Vũ Phương Lan: 500.000
 
7. 7/1 Nguyễn Thị Thanh Hương: 200.000
 
8. 7/1 Bạn đọc IBVCB 0701140173873008: 300.000
 
9. 7/1 Trần Phương Thanh: 300.000
   Mong con chóng khỏe
 
10. 7/1 Bạn đọc IBVCB 0701140390867005: 100.000
 
11. 7/1 Nguyễn Mai Liên: 500.000
 
12. 7/1 Lê Thị Hoài Vân: 500.000
 
13. 7/1 Nguyễn Thị Phương: 200.000
 
14. 7/1 Hồ Thị Anh Thi: 200.000
 
15. 7/1 Nguyễn Văn Vân: 300.000
   ( 500.000 ủng hộ mã số 53)
 
16. 8/1 Đoàn Thị Kim Oanh: 500.000
 
17. 8/1 Bạn đọc IBVCB 0801140818139003: 400.000
 
18. 8/1 Chu Thị Hoa (VIB): 200.000
 
19. 8/1 Bạn đọc IBVCB 0801140979679001: 500.000
 
20. 8/1 Chị Hiền: 200.000
 
21. 8/1 Võ Đoan Trang: 1.000.000
 
22. 8/1 Bạn đọc IBVCB 0801140084913002: 500.000
   Chúc con mau lành bệnh
 
23. 8/1 Bạn đọc IBVCB 0801140354591001: 200.000
 
24. 8/1 Lê Thanh Thảo: 200.000
 
25. 8/1 Lâm Thị Diễm Phúc: 200.000
 
26. 9/1 Trần Hào Hùng: 300.000
   Bé Nhím ủng hộ mã số 10
 
27. 9/1 Đào Thị Thuận: 200.000
 
28. 9/1 Bạn đọc hảo tâm chưa rõ tên: 400.000
   ( 300.000 ủng hộ mã số 52)
 
29. 9/1 Bạn đọc IBVCB 0901140599101001: 500.000
 
30. 9/1 Bạn đọc IBVCB 0901140390321002: 500.000
 
31. 9/1 Đặng Mộng Như EBBK: 300.000
 
32. 9/1 Nguyễn Phương Dung: 200.000
 
33. 10/10 Nguyễn Minh Tuấn: 200.000
 
34. 10/1 Bạn đọc IBVCB 20140110198917: 200.000
 
35. 10/1 Bạn đọc IBVCB 1001140224491002: 100.000
 
36. 14/1 Đào Tuệ Nhung: 500.000
 
37. 14/1 Hai bé Trang Thu: 1.000.000
   (ủng hộ các mã số 38, 48, 49, 51, 10)
 
38. 15/1 Nguyễn Mai Khánh Ngân: 100.000
 
39. 15/1 Trần Thị Kim Trang: 100.000
 
40. 16/1 Nga và Duy: 200.000
 
41. 17/1 Bạn đọc IBVCB 1701140922423001: 500.000
    ( 500.000 ủng hộ mã số 10)
 
42. 17/1 Chị Duyên: 100.000
  CK từ BankPlus 841652812907 
 
43. 23/1 Tuyết Trang: 1.000.000
   ( 1.000.000 ủng hộ mã số 10)
 
44. 22/1 Lương Gia Huy: 1.400.000
   (Ủng hộ các mã số 10, 41, 43, 45, 49, 51, 52)
 
45. 10/1 Nguyễn Thị Thảo Vy: 100.000
  Nha Trang. ( 100.000 ủng hộ mã số 45)
 
46. 26/2 Nguyễn Thị Bích Thảo: 300.000
 
47. 28/2 Trần Thu Hà: 500.000
 
48. 7/3 Bạn đọc hảo tâm chưa rõ tên: 200.000
   Gửi qua NH Vietinbank
  
Vòng tay nhân ái sẽ tiếp tục cập nhật danh sách này.
 
Mời bạn đọc ấn F5 liên tục để cập nhật. Chân thành cảm ơn quý bạn đọc
 
Mọi sự giúp đỡ tới bé Vũ Mạnh Tùng - Mã số 10 - xin gửi về:
 
1. Gia đình chị Trần Thị Tuyết, thôn Đồng Tháp, xã Ái Quốc, TP Hải Dương. 
 
2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi Mã số 10.
 
3. Ủng hộ trực tiếp tại Qũy "Vòng tay nhân ái", tòa soạn Báo Gia đình & Xã hội. Địa chỉ 138A Giảng Võ, Hà Nội. Đề gửi mã số 10.
 
Mọi thắc mắc, xin gửi tới email: honghanh@giadinh.net.vn hoặc số điện thoại: 0982. 194. 868.
 
4. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng Công thương Vietinbank:
Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 102010001362871, Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội. Số điện thoại  098.219.4868.
 
5. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Agribank:
Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 1303 201 045 980. Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, chi nhánh Hà Thành, Hà Nội. 
 
6. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng TMCP Ngoại thương Vietcombank:
Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 0611001911287. Ngân hàng TMCP Ngoại thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.
 
7. Ủng hộ USD qua ngân hàng TMCP Công thương Vietinbank:
Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 102020000189568, Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.
 
8. Ủng hộ USD từ nước ngoài:
 
* Thông tin ngân hàng người hưởng

VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE

Swift Code: ICBVVNVX

Further credit to: VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE - BADINH BRANCH

Swift Code: ICBVVNVX124
 
* Thông tin người nhận

Beneficiary name: Báo Gia đình và Xã hội

Account Number: 102020000189568

 Đề gửi Mã số 10.

Quang Thành

honghanh2
Ý kiến của bạn
Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 01/7/2026 - 31/7/2026

Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 01/7/2026 - 31/7/2026

Kết chuyển -

GĐXH - Từ ngày 01/7/2026 - 31/7/2026, Chương trình Vòng tay nhân ái (Báo Sức khỏe và Đời sống) tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc dành cho các cảnh đời kém may mắn. Chúng tôi xin gửi tới các quý bạn đọc hảo tâm danh sách ủng hộ cụ thể và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quý bạn đọc.

MS 1106: Mẹ già nằm một chỗ vì tai biến, con cần tiền điều trị u não, người phụ nữ nghèo ở Nghệ An cầu cứu

MS 1106: Mẹ già nằm một chỗ vì tai biến, con cần tiền điều trị u não, người phụ nữ nghèo ở Nghệ An cầu cứu

Cảnh ngộ -

GĐXH – Vợ chồng chị Nguyễn Thị Điệp ở Nghệ An hiện vừa lo cho người mẹ già tai biến nằm liệt và con trai liệt nửa người vì u não, cần điều trị gấp. Hai người thân cùng lâm bệnh điều trị tốn kém, người phụ nữ nghèo ấy chỉ biết cầu cứu cộng đồng.

MS 1104: 17 tuổi chưa một ngày đến trường, nữ sinh thiểu năng trí tuệ lại đối mặt ca phẫu thuật hơn 100 triệu đồng

MS 1104: 17 tuổi chưa một ngày đến trường, nữ sinh thiểu năng trí tuệ lại đối mặt ca phẫu thuật hơn 100 triệu đồng

Cảnh ngộ -

GĐXH – Mỗi sáng, khi các em chuẩn bị đến trường, Lê Thị Bảo Yến lại lặng lẽ ngồi trước hiên nhà nhìn theo. Năm nay 17 tuổi nhưng Yến chưa một lần được đi học. Yến bị thiểu năng trí tuệ nên chậm hơn các bạn. Giờ đây em lại đối mặt với ca phẫu thuật cong vẹo cột sống mà người mẹ đơn thân không biết lấy đâu ra tiền để lo.

MS 964: Hơn 3 thập kỷ làm đôi chân cho con gái nằm liệt giường

MS 964: Hơn 3 thập kỷ làm đôi chân cho con gái nằm liệt giường

Cảnh ngộ -

GĐXH - Suốt hơn 30 năm qua, cuộc đời bà Trần Thị Hồng (70 tuổi, thôn Lam Hồng, xã Đan Hải, Hà Tĩnh) gắn liền với những tháng ngày bất hạnh. Chồng mất sau nhiều năm bệnh tật, đôi chân tật nguyền và bệnh tật bủa vây nhưng người mẹ ấy vẫn gắng gượng từng ngày để chăm sóc đứa con gái mắc bệnh não úng thủy nằm bất động.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.