Sự dã man của con người nhìn từ quầy thịt lợn bị té dầu luyn trộn chất thải
GiadinhNet - Ngay chính lời nói cửa miệng của không ít người Việt khi bị đụng đến quyền lợi cá nhân, thậm chí bị "nhìn đểu" vu vơ ngoài đường cũng sẵn sàng hăm dọa đổ thứ nọ, thứ kia hay "xử" ai đó bằng "luật rừng, luật chợ"...
Hình ảnh một người phụ nữ nhỏ bé ngồi trước hàng thịt lợn bày bán bị "đối thủ" tạt đầy dầu luyn lẫn nước thải khiến dư luận phẫn nộ. Đó có thể coi như một cách "xử" theo "luật chơi" mà chúng ta từng gặp không ít lần. Và lần này gây chú ý bởi nó xảy ra giữa phong trào "giải cứu lợn" đang lên cao.
Nhưng cũng lại có người trách sao cùng là dân buôn bán, người phụ nữ kia lại làm ngơ trước cái gọi là "quy luật" chợ búa. Rằng ai trước đây bán hàng gì, giờ cứ bán hàng ấy, mỗi loại hàng có thuế má, chỗ ngồi khác nhau. Rằng, nếu muốn tiêu thụ số lượng thịt lợn ế ẩm, thay vì tự mang bán "phá giá" thì hãy biết "xuống nước" thỏa thuận giá cả với tiểu thương, dù biết cách ấy sẽ thiệt thòi hơn hẳn chuyện tự mang của nhà đi bán...
Tuy nhiên, những lý lẽ tưởng chừng khách quan, khôn khéo ấy lại đang gián tiếp biện minh cho lối ứng xử dã man của con người. Dù là giữa chợ, dù biết "buôn có bạn, bán có phường" cũng không thể ủng hộ hành vi côn đồ, chợ búa ấy được.

Hình ảnh người phụ nữ ê chề giữa chợ chịu đựng cả thân thể, đầu tóc mình và những phần thịt lợn đang bốc mùi hôi thối khiến chúng tôi nhớ tới sự việc cách đây chưa lâu. Vào buổi sáng tinh mơ giữa Hà Nội phố, người dân trong phố cổ đi bách bộ tập thể dục bỗng bàng hoàng khi toàn bộ vỉa hè trước một thẩm mỹ viện có tiếng bị đổ đầy... mắm tôm lẫn chất thải. Lượng nước thải ước tính đến cả chục can.
Nhiều ánh mắt tò mò đổ đồn, những chiếc điện thoại được rút từ trong túi ra ghi lại hình ảnh để cập nhật ngay trên mạng xã hội. Và cũng rất nhanh sau đó, người của thẩm mỹ viện đã dọn sạch tinh tươm vỉa hè, dùng cả thiết bị hút mùi hiện đại. Tóm lại, chưa đầy nửa buổi sáng, mọi dấu vết được nghi là trò "cạnh tranh bẩn" được xóa sạch.
Đáng tiếc thay, những ngày sau đó, chính trên fanpage của thẩm mỹ viện này, nhiều khách hàng thành thật bày tỏ tâm tư, rằng họ bị ám ảnh bởi vỉa hè đầy mắm tôm lẫn chất thải, cảm giác khó có thể bước qua nơi chốn ấy (dù giờ đây đã sạch!) để vào trang điểm, chăm sóc sắc đẹp.
Thậm chí, có người còn âu lo tưởng tượng, biết đâu một ngày nào đó, khi mình đang tận hưởng giây phút thư giãn với cái giá không hề rẻ ở đây thì đối thủ cạnh tranh còn tung ra những "mưu hèn, kế bẩn" đáng sợ khác, mà người chịu hậu quả biết đâu lại là khách hàng chứ chẳng phải vỉa hè vô tri!
Chẳng biết phải mất bao lâu để người phụ nữ kia thôi ám ảnh về sự việc. Chẳng biết trong những người xếp hàng mua thịt ủng hộ chị có ai mảy may âu lo, tưởng tượng về trăm vạn điều "chẳng may", "có nhẽ" khác hay không... chỉ biết, sự ê chề, tủi cực vẫn còn đó, hiện diện ở nhiều số phận và bi kịch khác, vì dầu nhớt thì lạ mà hèn hạ thì quen.
Trong khó khăn hoạn nạn, những tưởng con người sẽ thương yêu, gánh vác cho nhau thì đôi khi lại là lúc họ quay sang "cắn xé" đồng loại, giành giật lợi ích cho mình.
Đừng ngụy biện cho tội ác bằng luật cạnh tranh thị trường bởi điều cốt lõi của cạnh tranh chính là giá cả, lương tâm thái độ, hình ảnh của người bán hàng. Những người tiểu thương hất dầu luyn vừa rồi cùng lúc đã đánh mất quá nhiều giá trị nền tảng trong kinh doanh từ giá cả đến lương tâm, hình ảnh...
Ngay cả nơi bị coi là bát nháo, trăm người bán vạn người mua như chốn chợ búa vẫn tuân theo các giá trị nền tảng ấy. Chẳng ai muốn mua hàng của người chanh chua, bán giá "cắt cổ" lại từng hành hung người khác!
Cũng đừng tốn công giãi bày rằng trong khó khăn, con người phải nghĩ đến bản thân đầu tiên bởi đó là quy luật sinh tồn. Vì sao ư? Vì giữa thời điểm ngành chăn nuôi thất bát, giá thịt lợn "rẻ như bèo", ở những vùng quê nghèo khó đã có những tiểu thương tự nguyện đóng sạp hàng ở nhà "ngồi chơi xơi nước" để bà con chăn nuôi mang thịt nhà mình ra ngồi bán.
Và càng vô lý hơn khi có người đem cả yếu tố "vùng miền" ra mà bao biện, quy chụp. Rằng "người đất Cảng" thế này, thế kia. Mới đây thôi, cộng đồng còn "dậy sóng" về câu chuyện về cậu học trò Hải Phòng sau khi làm vỡ gương chiếu hậu của ô tô để lại lời nhắn xin lỗi hay cháu bé học lớp hai sau khi đi xe đạp tông trúng taxi đã khoanh tay xin lỗi lái xe đang ngồi bên trong và không hề biết có sự cố va chạm. Có biết bao người vừa khen "người đất Cảng" cơ mà?
Xót xa hơn, thói xấu dã man như chuyện "dầu nhớt" vừa rồi rõ ràng không hệ lạ, cũng chẳng khu biệt chỉ diễn ra ở cạnh tranh thị trường. Ngay chính lời nói cửa miệng của không ít người Việt khi bị đụng đến quyền lợi cá nhân, thậm chí bị "nhìn đểu" vu vơ ngoài đường cũng sẵn sàng hăm dọa đổ thứ nọ, thứ kia hay "xử" ai đó bằng "luật rừng, luật chợ" - thứ "luật" của sự dã man chưa bao giờ bị triệt tiêu ngay cả trong thế giới văn minh.
Thành Nam
Người đàn ông ở Ninh Bình dành 30 năm sưu tầm hơn 700 đồng tiền xưa
Đời sống - 7 giờ trướcGĐXH - Suốt ba thập kỷ miệt mài, ông Vũ Hoài Nam (48 tuổi, phường Hồng Quang, Ninh Bình) đã gom góp được khoảng 500 tờ tiền giấy và hơn 200 đồng tiền xu qua nhiều thời kỳ. Với ông, mỗi tờ tiền không chỉ có giá trị vật chất mà còn là “chứng nhân lịch sử”, ghi dấu những đổi thay của đất nước.
Vụ 'xẻ thịt' đất dự án ở Yên Hòa: Hợp tác xã được ký hợp đồng mua điện để kinh doanh trên... vỉa hè?
Đời sống - 7 giờ trướcGĐXH - Liên quan đến tình trạng vi phạm trật tự xây dựng, sử dụng đất sai mục đích tại ô đất C2 KĐT Trung Hòa - Nhân Chính (phường Yên Hòa, TP Hà Nội), Công ty Điện lực Ba Đình đã tiến hành rà soát, trong đó xác nhận đang cấp điện cho một khách hàng kinh doanh tại... vỉa hè.
Người phụ nữ bế theo con sơ sinh rời nhà trong đêm rồi mất tích
Xã hội - 8 giờ trướcGĐXH - Người phụ nữ bế theo con nhỏ chưa đầy một tháng tuổi rời nhà giữa đêm rồi không rõ tung tích. Công an địa phương phát đi thông báo yêu cầu người dân cùng các đơn vị hỗ trợ tìm kiếm, thông báo khi có thông tin.
Hà Nội: Khống chế gã 'giang hồ' mang theo số lượng lớn ma túy và súng trên ô tô
Pháp luật - 8 giờ trướcGĐXH - Đêm 6/12, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trấn áp tội phạm, Tổ công tác Y25/141 Công an TP Hà Nội đã kịp thời phát hiện, bắt giữ một đối tượng điều khiển xe ô tô tàng trữ số lượng lớn ma túy tổng hợp cùng một khẩu súng ngắn đã lắp sẵn đạn.
Gió mùa Đông Bắc mạnh sắp tràn về, miền Bắc lại mưa rét cả ngày?
Thời sự - 8 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ ngày 12/12, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường khiến thời tiết khả năng có mưa rào, rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ đêm 13-14/12 có khả năng xảy ra trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại.
Khen thưởng công an truy xét nhanh thủ phạm trộm túi xách của Hoa hậu Mexico tại Đà Lạt
Pháp luật - 10 giờ trướcGĐXH - Truy xét nhanh ra thủ phạm lấy trộm túi xách của Hoa hậu Mexico tại Quảng trường Lâm Viên, tập thể và các cá nhân thuộc Công an phường Xuân Hương – Đà Lạt được khen thưởng.
‘Sử dụng tiếng Anh tốt, mức lương khi mới ra trường có thể tăng 20%’
Giáo dục - 11 giờ trướcLãnh đạo Đại học Bách khoa Hà Nội cho hay theo thống kê, với những sinh viên sử dụng tiếng Anh tốt, mức lương khi mới ra trường có thể tăng 20% so với nhóm còn lại.
4 ngư dân thoát nạn khi tàu bị chìm trên biển
Thời sự - 14 giờ trướcTàu neo đậu gần đảo Hòn La chuẩn bị ra khơi thì gặp sự cố rồi chìm dần. Tàu bạn gần đó cứu hộ 4 ngư dân gặp nạn, lực lượng biên phòng kiểm tra sức khỏe và lên phương án hỗ trợ trục vớt tàu.
Hai tượng cổ đền Thần bị mất trộm và câu chuyện tìm lại đầy bất ngờ
Đời sống - 15 giờ trướcGĐXH - Nhiều năm trước, trong cơn 'sốt' đồ cổ bằng đá, hai bức tượng quản mã hàng trăm năm tuổi ở đền Thần (huyện Quỳnh Lưu cũ, Nghệ An) lần lượt bị kẻ gian lấy trộm. Mới đây, một người dân tâm huyết với văn hóa phát hiện 2 bức tượng tại một nhà dân ở TP Hải Phòng trong tình trạng không còn đầu.
Bịa chuyện bát phở 300.000 đồng để câu like bán quần áo
Đời sống - 16 giờ trướcGĐXH – Nam thanh niên bịa đặt đưa thông tin thất thiệt về chuyện bát phở 300.000 đồng nhằm mục đích câu like, tăng lượt tương tác phục vụ cho việc bán hàng quần áo.
Hai tượng cổ đền Thần bị mất trộm và câu chuyện tìm lại đầy bất ngờ
Đời sốngGĐXH - Nhiều năm trước, trong cơn 'sốt' đồ cổ bằng đá, hai bức tượng quản mã hàng trăm năm tuổi ở đền Thần (huyện Quỳnh Lưu cũ, Nghệ An) lần lượt bị kẻ gian lấy trộm. Mới đây, một người dân tâm huyết với văn hóa phát hiện 2 bức tượng tại một nhà dân ở TP Hải Phòng trong tình trạng không còn đầu.