Trưa 19/9/2011, tại trụ sở công an huyện Chương Mỹ, một phụ nữ tên Nguyễn Thị H, SN 1969 đến trình báo với vẻ mặt sợ hãi và cho biết vừa bị một người đàn ông bịt mặt, dí dao vào cổ, lấy đi một chiếc túi, bên trong có 60 triệu đồng.
Bị chồng "cướp" tiền, vợ "dựng chuyện"
Trưa 19/9/2011, tại trụ sở Công an huyện Chương Mỹ, một phụ nữ tên Nguyễn Thị H, sinh năm 1969 đến trình báo với vẻ mặt sợ hãi và cho biết vừa bị một người đàn ông bịt mặt, dí dao vào cổ, lấy đi một chiếc túi, bên trong có 60 triệu đồng.
Tiếp nhận thông tin trên, Đội CSĐTTP về TTXH, Công an huyện Chương Mỹ đã phối hợp với công an xã tiến hành xác minh, làm rõ.
Sau khi nắm tình hình, các điều tra viên đã làm rõ: Sáng 19/9, vợ chồng chị Nguyễn Thị H bán đàn lợn 20 con được hơn 80 triệu đồng. Bán lợn xong, anh Nguyễn Doãn V, chồng chị H hỏi vợ tiền đâu, vì anh ta đang cần tiền để trả nợ và chuộc chiếc xe máy.
Tại thời điểm đó, V đã trả cho em của chị H số tiền 23 triệu (tiền anh ta vay trước đó). Khi người em đi khỏi, V tiếp tục bắt vợ phải đưa thêm tiền để mang đi chuộc xe nhưng chị H nhất định không đưa. Thái độ của vợ khiến V rất tức tối. Anh ta vừa chửi bới, vừa đẩy vợ ra và mở tủ lấy đi toàn bộ túi tiền.
Khi chồng bỏ đi, một mình chị H ở nhà khóc lóc, tiếc nuối và than trách số phận sao lại lấy phải một gã chồng ham cờ bạc, không quan tâm đến vợ con như V. Một lúc sau, quá xót của, cộng với sự căm phẫn trước hành động của người chồng, chị H đã đến CQCA trình báo việc mình vừa bị một kẻ gian bịt mặt, dí dao vào cổ, cướp tiền.
Sau khi xác minh về vụ việc, CQCA huyện Chương Mỹ đã triệu tập Nguyễn Doãn V lên để lấy lời khai. V cho biết, sau khi cầm túi tiền, V về phường Yên Nghĩa và đã lấy 16 triệu đồng để chuộc xe. Số tiền còn lại là 43 triệu đồng, anh ta giao nộp lại.
Người chồng đã có 6 tiền án
Qua tìm hiểu được biết, Nguyễn Doãn V sinh ra trong gia đình thuần nông ở huyện Hoài Đức cũ. V bỏ học sớm rồi lêu lổng. Từ ngày còn trai trẻ, V đã "nổi như cồn" bởi lý lịch "dày dặn" với nhiều lần vào tù ra khám của mình. Dẫu vậy, vì biết đường ăn nói, V cưới được cô vợ hơn anh ta 3 tuổi nhưng hiền lành, tảo tần, trú tại một xã thuộc huyện Chương Mỹ.
Hai vợ chồng làm ăn, mua đất, làm nhà rồi sinh sống tại quê vợ. Từ đây 3 đứa con gái lần lượt chào đời. Tưởng có gia đình đủ đầy, V sẽ chăm chỉ làm ăn để xây dựng cuộc sống, nào ngờ chỉ được thời gian ngắn, anh ta lại "ngựa quen đường cũ".
Tháng 5/2011, V được tha tù trước thời hạn, trở về với vợ con. Sau khi ra trại, V đã bàn với vợ con kế hoạch làm ăn "dài hơi" là vay vốn để mua giống, chăn nuôi. Mọi người nghĩ anh ta đã toàn tâm toàn lực chăm lo cho công việc gia đình. Vậy mà, chẳng bao lâu sau anh ta lại lao vào lô đề, cờ bạc như thiêu thân. Con gái lớn đã đến tuổi kén chồng khuyên can bố hết lời nhưng không được. Cực chẳng đã, mấy người con đứng về phía mẹ để phê phán bố. Nghĩ vợ con xa lánh mình, V nhiều lần "nổi khùng", càng làm gia đình trở nên lục đục.
Sau khi xem xét thấu đáo vụ việc, CQCA nhận định: Hành vi của V chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự vì số tiền V cầm là tài sản chung của hai vợ chồng do cùng lao động mà có. Tuy nhiên, để cảnh cáo và giáo dục V, CA xã đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với V về hành vi gây rối trật tự công cộng.
Theo PLXH