Mất tích giữa phố
Tiếp xúc với chúng tôi, ông Trần Đình Dương (68 tuổi, trú tại Hà Nội)- người có đơn gửi cơ quan Công an về việc cháu gái ông là Trần Quỳnh, học sinh lớp 6 tại một trường THCS trên địa bàn quận Đống Đa bị mất tích hơn 2 tháng. Sau khi trốn được về nhà, cháu cho biết mình bị bắt cóc, xâm hại tình dục và ép phải bán dâm.
Trong câu chuyện với chúng tôi, ông Dương vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại những ngày bão tố của gia đình. Ông Dương kể: “Chiều 10/4/2010, tôi đi đón cháu Quỳnh từ trường về nhà, trên người nó vẫn mặc bộ quần áo đồng phục học sinh. Do có việc đột xuất, nên tôi bảo cháu đi thẳng vào ngõ, còn mình đạp xe đi có việc. Gần 1 tiếng sau, tôi về đến nhà thì không thấy cháu đâu. Gia đình tôi tá hỏa khắp nơi tìm kiếm, nhưng chẳng thấy bóng dáng cháu Quỳnh. Tôi đã trình báo Công an, dán thông tin về sự mất tích của Quỳnh trên khắp các cột điện, những nơi đông người, nhưng cháu Quỳnh vẫn bặt vô âm tín”.
Gần 3 tuần sau ngày mất tích của cháu gái, chiều 30/4, ông Dương bất ngờ nhận được cuộc điện thoại của một người đàn ông lạ. Bên kia đầu dây, giọng người đàn ông lạnh lẽo, hỏi nhát gừng: “Có phải cháu ông tên Quỳnh, mất tích ngày 10/4 không”. Sau khi mô tả một số đặc điểm của Quỳnh để ông tin, người này ra điều kiện: “Nếu ông thực sự muốn chuộc cháu, phải đem 20 triệu đồng lên khách sạn Suối Trì ở Hòa Bình. Nếu báo công an, cháu ông sẽ chết”. Hẹn địa điểm xong, người này cúp máy. Khi lo đủ số tiền theo yêu cầu, ông Dương cùng con rể lên Hòa Bình. Trước đó, ông đã bí mật báo Công an tỉnh Hòa Bình để họ cải trang, vây kín khách sạn Suối Trì, nhưng đối tượng không xuất hiện...
|
|
| Ông Trần Đình Dương đang soạn đơn tố cáo gửi đến các cơ quan chức năng. |
Cuộc trùng phùng đẫm nước mắt
Trong khi thông tin về đối tượng đang còn khá mơ hồ thì gia đình ông nhận được điện thoại của Quỳnh, thông báo đến một địa điểm trên địa bàn huyện Quốc Oai (Hà Nội) đón về. Ông Dương tức tốc lên đường đón cháu tại một gia đình tốt bụng ở huyện Quốc Oai. Trước đó, người này thấy cháu Quỳnh lang thang ngoài đường, trong bộ dạng tả tơi, nét mặt hoảng loạn nên đã đưa cháu về nhà. Khi bình tâm lại, Quỳnh kể cho họ nghe chuyện vừa trốn ra khỏi một căn hầm bí mật của động mại dâm trá hình. Cô bé hoảng loạn đến nỗi hơn 1 ngày sau mới nhớ nổi số điện thoại của ông nội...
Về nhà một thời gian ngắn, Quỳnh khóc lóc, kêu đau vùng kín, bà nội đưa đi khám, phát hiện cháu mình bị nhiễm bệnh xã hội rất nặng. Các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản cho biết: Chỉ cần chậm mấy ngày nữa thôi, vết thương kín sẽ lan ra khắp buồng trứng, buộc phải cắt đi, sẽ ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của cháu Quỳnh.
Đau đớn, xót xa nhân lên bội phần, khi Quỳnh kể cho ông bà nghe chuyện cháu bị kẻ xấu bắt cóc, hãm hiếp, sau đó bán vào động mại dâm trá hình. Gã chủ quán chừng 60 tuổi, đã hãm hiếp cô bé, hắn ra lệnh cho đội quân bảo kê phải canh giữ hết sức cẩn mật. Nếu Quỳnh có ý chống đối hoặc trốn đi, bọn chúng sẽ giết chết. Từ tháng 4 đến cuối tháng 5, Quỳnh bị nhốt trong hầm, bắt làm “nô lệ tình dục”. Mỗi ngày, Quỳnh phải tiếp 5- 6 người đến quán mua vui.
Sáng 28/6, PV Báo GĐ&XH đã cùng ông Trần Đình Dương đến làm việc với Công an huyện Quốc Oai để cung cấp thông tin, tố cáo. Tại đây, bé Quỳnh đã tường thuật lại toàn bộ sự việc mình đã bị bắt cóc, làm nô lệ tình dục như thế nào? Những người có trách nhiệm điều tra vụ việc này đã hứa với gia đình ông Dương, sẽ nỗ lực hết mình để đưa vụ việc đau lòng này ra trước ánh sáng. Chiều cùng ngày, trao đổi với PV qua điện thoại, Đại tá Bùi Đức Sòn, Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình cho biết: “Đúng là đêm 30/4, khoảng 15 cảnh sát đã mật phục, bao vây khách sạn Suối Trì, họ đã lục lọi hết các phòng nhưng không phát hiện đối tượng nghi vấn. Đối tượng đã không xuất hiện như lời hẹn với ông Dương”.
* Tên cháu gái đã được thay đổi.
Chi Mai