Sự thật những vụ nữ sinh mất tích bí ẩn
Đang sống êm ấm cùng gia đình, nhiều nữ sinh bỗng nhiên mất tích một cách kì lạ.
![]() |
|
Nữ sinh Lê Hà Thị Trúc bị mất tích ở Đà Lạt, Lâm Đồng. Nguồn: Bee.net.vn |
Trước đó, vào khoảng 13 giờ ngày 29/8, bố của em Trúc là ông Lê Mỹ Thành (43 tuổi) ở đường Nguyễn Siêu, TP Đà Lạt vẫn chở em Trúc đến trường học. Tuy nhiên, phía nhà trường đã có thông báo với gia đình là chiều cùng ngày không thấy em đến lớp học. Người thân và gia đình của nữ sinh này đã lo lắng đi tìm khắp nơi nhưng không có kết quả. Cho đến nay, gần nửa tháng trôi qua, vẫn chưa có bất cứ thông tin gì về nữ sinh Trúc.
Câu chuyện về một nữ sinh mới học lớp 7 ở Bắc Giang đã có “thành tích” bỏ nhà theo bạn trai khiến không ít các bậc phụ huynh, giáo viên phải giật mình. Có cảm tình với nhau, Minh N., một học sinh lớp 7 trên địa bàn TP Bắc Giang đã cùng với bạn trai là Lê Quang Thành (17 tuổi) trú tại Lê Lợi, Bắc Giang lên kế hoạch trốn gia đình đến nhà nghỉ “sống thử”.
Vụ việc xảy ra vào tháng 5/2009, gia đình em N. đã phải tìm đến Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP Bắc Giang trình báo về việc, cô con gái 12 tuổi của họ bị mất tích. Cũng theo đơn trình báo của đôi vợ chồng này thì con gái họ rất ngoan, hằng ngày ngoài việc học ở lớp thì N. không đi đâu, không chơi bời đàn đúm với ai. Theo bạn bè N. cho biết, thời gian gần đây em chơi thân với một cậu bạn trai hơn tuổi, sau giờ học thường đi cùng nhau.
Hôm cô học sinh lớp 7 "mất tích", bạn bè nhìn thấy cô đi với cậu bạn trai là Lê Quang Thành. Việc tìm kiếm cháu Minh N. được triển khai thì vài ngày sau bất ngờ gia đình thấy cháu quay về. Giận con và giận kẻ đã làm hại đời con mình, bố mẹ cháu N. đã làm đơn gửi Công an TP Bắc Giang tố cáo Thành.
Đến ngày 11/5, Thành đã đến Công an TP Bắc Giang đầu thú về hành vi phạm tội của mình. Thành khai nhận, lâu nay cậu ta có cảm tình với N., hai đứa thường hò hẹn nhau đi chơi. Mấy ngày vừa qua cả 2 đã lên kế hoạch trốn gia đình đến nhà nghỉ "sống thử".
Không chỉ bỏ nhà theo tiếng gọi của con tim, nhiều nữ sinh còn dùng đó làm “vũ khí” để thuê người tống tiền bố mẹ. Đó là câu chuyện đau lòng xảy ra vào tháng 5/2011 tại Mê Linh, Hà Nội. Bị hai bên gia đình phản đối, thiếu nữ 17 tuổi này đã cùng bạn trai bàn nhau bỏ trốn và dựng lên màn kịch mất tích, tống tiền gia đình mình để lấy tiền vào miền Nam sinh sống.
Vụ việc bắt đầu từ ngày 14/5, P.T.H.T (SN 1994) đang là học sinh lớp 11 và P.P.L cùng ở huyện Mê Linh trốn nhà, bỏ đi xuống Hải Dương. Với ý định vào miền Nam sinh sống, T. bàn với người yêu nhân cơ hội mình đang “mất tích” này, mượn tay người khác tống tiền gia đình để lấy vốn đi xa lập nghiệp.
Đôi tình nhân này đã thuê Phạm Phú Mạnh (SN 1986) trú tại huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương và Nguyễn Văn Sáng (SN 1985) trú tại huyện Mê Linh, Hà Nội đứng ra tống tiền hộ. Theo "kịch bản", Mạnh yêu cầu gia đình T. chi cho anh ta 30 triệu đồng để biết được nơi T. đang trốn. Nếu vụ việc trót lọt, Mạnh và Sáng sẽ nhận được tiền công 2 triệu đồng, còn số tiền “cuỗm” được của bố mẹ, T. sẽ cùng người yêu vào miền Nam sinh sống.
Ngày 19/5, khi đang nhận số tiền 15 triệu đồng từ tay người thân T. ở khu vực chợ Mê Linh thì các đối tượng đã bị Công an huyện Mê Linh bắt quả tang. Tại cơ quan công an, cả nhóm khai, chính T. đã thuê người để tống tiền bố mẹ mình. Đến lúc này, gia đình T. mới ngã ngửa về màn kịch mà cô con gái cưng của họ bày ra để qua mặt phụ huynh. Họ đâu ngờ rằng, cô con gái của mình nhẫn tâm bịa chuyện để kiếm tiền trên sự đau khổ, lo lắng của người thân.
Thẩm phán Nguyễn Thị Thu Thủy, TAND TP HCM đã từng cho biết trên Kênh 14: "Xu hướng chạy theo trào lưu của một bộ phận tuổi vị thành niên hiện rất đáng lo ngại. Các bạn dễ dàng bị thu hút bởi những lối sống, lối chơi phóng túng qua phim ảnh, qua các trò chơi".
