Sức khỏe của cô bé 3 tuổi suy dinh dưỡng đã khá hơn
GiadinhNet – Sau một thời gian điều trị, sức khỏe của bé Hạng Thị Sinh, 3 tuổi – nhân vật Vòng tay nhân ái MS 234 đã được xuất viện. Đón nhận sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm tại trụ sở Báo Gia đình & Xã hội, đôi mắt trong veo cùng nụ cười luôn nở trên môi của cô bé.
Hoàn cảnh của hai bố con anh Hạng A Vàng (SN 1986) ở Ngài Thầu I, xã Nà Bủng, huyện Nậm Bồ (Điện Biên) đã được chuyên mục Vòng tay Nhân ái đăng tải với MS 234.
Ngày đầu đến Bệnh viện Việt Đức, cơ thể bé Hạng Thị Sinh chỉ nặng 9kg, tay chân bé xíu với đầy dây truyền, giờ sức khỏe đã ổn định hơn, được trở về quê nhà Điện Biên.
Trước ngày bé xuất viện, tại tòa soạn Báo Gia đình & Xã hội, Phó Tổng biên tập Nguyễn Ngọc Đức đã trao 10. 550.000 đồng số tiền giúp đỡ từ bạn đọc hảo tâm để em có tiền tiếp tục chữa bệnh.
Anh Hạng A Vàng cho biết, sau khi bài viết “Xót lòng bé gái 3 tuổi suy dinh dưỡng có thể bị cắt cụt chân” được đăng trên chuyên mục Vòng tay Nhân ái, ngoài số tiền từ bạn đọc hảo tâm gửi qua Báo, gia đình đã nhận được sự giúp đỡ của các cá nhân, tập thể trực tiếp. Có tổ chức hỗ trợ cho gia đình 15 triệu đồng gửi trực tiếp cho gia đình chữa bệnh cho cháu.
Phó Tổng Biên tập Nguyễn Ngọc Đức trao tiền bạn đọc hảo tâm cho bố con anh Hạng A Vàng. Ảnh Chí Cường
Nhận được số tiền từ bạn đọc hảo tâm, anh Vàng xin gửi lời cảm ơn chân thành với tất cả các cá nhân, tập thể, những tấm lòng hảo tâm đã chia sẻ với khó khăn của gia đình.
Bé Sinh là con thứ hai của vợ chồng anh Vàng. Gia đình thuộc diện hộ nghèo, vợ chồng anh Vàng quanh năm bám mấy sào ruộng và ít nương ngô. Ngoài 2 đứa con nhỏ, anh chị còn ở cùng bố mẹ đã ngoài 80 tuổi, sức khỏe yếu. Kinh tế trở nên túng quẫn khi con bị tai nạn.
Tai họa ập đến vào mấy tháng trước khi cháu Sinh chơi đùa cùng các bạn bị ngã gẫy chân. Nằm bệnh viện tỉnh điều trị được một tháng, gia đình đưa con về khi bé đã đỡ. Nhưng cả tháng trời ở nhà, vết mổ con bị nhiễm trùng, xương lồi ra bên ngoài, gia đình lại mang con vào viện. Ngay sau đó, bé Sinh được chuyển xuống BV Việt Đức để điều trị tiếp.
Trước khi xuống viện Việt Đức, cháu đã mổ 2 lần ở bệnh viện tỉnh. Lần 1 mổ cắt lọc, sau cháu bị nhiễm trùng. Lần 2 mổ cố định ngoài, sau mổ một tháng gia đình đưa lên BV Việt Đức. Lúc nhập viện, cháu trong tình trạng suy dinh dưỡng nặng, nhiễm trùng, có viêm dò tại vết mổ cũ.
Được các bác sỹ tháo khung cố định, nạo viêm. Khi ổn định đã cho cháu về. Gần đây cháu nhập viện lại trong tình trạng suy dinh dưỡng nặng, kèm theo viêm nhiễm trùng mãn tính. Ở đùi phải của cháu có đầu xương chọc ra ngoài hoại tử đen, chảy dịch mủ qua vết thương.
Theo bác sỹ, phần xương đã hoại tử đã được xử ly ổn định. Sức khỏe của cháu khá hơn nên cho xuấy viện. Tuy nhiên, về nhà cháu cần được chăm sóc chu đáo để tránh tình trạng nhiễm trùng vết mổ. Nếu không tình trạng nhiễm trùng tái lại, nguy cơ cắt cụt chân của cháu rất cao. Tuổi của cháu còn quá nhỏ, nếu phải cắt chân cơ hội để cháu lắp chân giả cũng rất khó do đã bị viêm nhiễm từ trước, đầu xương phần trung tâm gần như đã hoại tử.
Nụ cười hồn nhiên của cô bé cùng bố khi nhận quà tại Báo Gia đình & Xã hội. Ảnh PT
Mừng cho con đã ổn định sức khỏe được xuất viện nhưng anh Vàng cũng lo sợ con có thể tái bệnh một lần nữa.
Anh nói: “Tôi biết phía trước khó khăn còn rất nhiều, tuy nhiên được như ngày hôm nay là tôi mừng lắm rồi. Những ngày qua, được sự giúp đỡ của mọi người mà cháu đã có cơ hội tiếp tục điều trị”.
P.Thuận
MS 1089: Bố câm điếc, nam sinh 16 tuổi cần phẫu thuật gấp sau tai nạn, gia đình lao đao vì không đủ tiền điều trị
Cảnh ngộ - 1 ngày trướcGĐXH - Tai nạn giao thông bất ngờ đã khiến em Khanh bị chấn thương vùng hàm mặt, cần phải phẫu thuật. Tuy nhiên, gia cảnh của Khanh vốn khó khăn, nhiều năm nay mẹ em chật vật lo cho cả gia đình khi bố bị câm điếc bẩm sinh, nay lại thêm gánh nặng chi phí điều trị.
MS 1088: Cha mẹ nghèo ở Huế mong có được 350 triệu đồng để cứu đôi chân cho con gái
Cảnh ngộ - 4 ngày trướcGĐXH - Mắc ung thư xương, em Mai Thị Tường Vy (trú xã Phú Vang, TP Huế) đang đối diện nguy cơ mất đôi chân vì khối u di căn. Hoàn cảnh nghèo khó khiến gia đình em gần như bất lực trước khoản chi phí phẫu thuật hơn 350 triệu đồng.
MS 1087: Xót xa trước thân hình ‘không trọn vẹn’ của người đàn ông dân tộc Thái, giờ lại bế tắc vì không tiền chạy chữa bệnh
Vòng tay nhân ái - 1 tuần trướcGĐXH - Sinh ra với dị tật cột sống bẩm sinh, anh Quàng Văn Hảo, 36 tuổi, người dân tộc Thái đã phải sống chung với bệnh tật suốt nhiều năm. Sức khỏe nay anh suy yếu khi mắc thêm bệnh, trong khi gia đình khó khăn, không đủ chi phí chạy chữa.
MS 1086: Sự bất lực của người mẹ nghèo trước con trai bại não, chưa bao giờ nói được trọn vẹn 2 tiếng “Mẹ ơi!”
Cảnh ngộ - 1 tuần trướcGĐXH - 16 năm qua, chị Đặng Thị Tuyết gần như chưa từng rời con nửa bước. Người mẹ ấy sống quanh chiếc giường nhỏ của con trai bại não – nơi tiếng những tiếng giao tiếp ú ớ, yếu ớt thay cho lời gọi “Mẹ ơi” ngày một ít dần.
‘Cảm ơn những tấm lòng hảo tâm đã mang hơi ấm đến cho chồng tôi trong những ngày cuối đời’
Kết chuyển - 1 tuần trướcGĐXH - Người phụ nữ nghèo, bệnh tật xúc động gửi lời cảm ơn đến những tấm lòng hảo tâm đã giúp gia đình bà có tiền chạy chữa cho chồng trong những ngày cuối đời, đồng thời lo chu toàn tang sự sau khi ông qua đời.
MS 1085: Xót xa trước nỗi tuyệt vọng của cậu bé 15 tuổi mắc ung thư ở Thanh Hóa
Cảnh ngộ - 2 tuần trướcGĐXH - “Mẹ bảo bác sĩ cho con một liều chết não rồi gửi nội tạng con vào bệnh viện, ai cần thì hiến cho người ta…”. Nỗi tuyệt vọng của cậu bé 15 tuổi mắc ung thư ở Thanh Hóa ấy đang cần sự sẻ chia từ cộng đồng.
MS 1084: Nam thiếu niên người H’Mông bị chấn thương sọ não sau tai nạn, gia đình bất lực cầu cứu 40 triệu đồng để điều trị
Cảnh ngộ - 3 tuần trướcGĐXH – Bị tai nạn giao thông, chàng trai 15 tuổi dân tộc H’Mông bị chấn thương sọ não. Gia đình quá nghèo đã kiệt quệ, không thể xoay nổi 40 triệu đồng để chạy chữa cho con.
MS 1083: Xót xa hoàn cảnh nam sinh lớp 8 mất bố vì ung thư, giờ lại nguy kịch vì xuất huyết não sau tai nạn bất ngờ
Cảnh ngộ - 4 tuần trướcGĐXH – Chưa nguôi nỗi đau bố qua đời vì ung thư, em Quách Quang Liêm ở thôn Tê, xã Mỹ Thái, tỉnh Bắc Ninh giờ lại đối diện với tình trạng xuất huyết não, phải nhập viện cấp cứu do tai nạn bất ngờ. Mẹ của em hiện đã kiệt quệ cả về tinh thần và vật chất vì phải chạy vạy vay mượn chữa bệnh cho con.
MS 1082: Người mẹ già kiệt quệ về kinh tế mong có 30 triệu đồng để cứu con
Cảnh ngộ - 1 tháng trướcGĐXH – Vào viện trong tình trạng nhiễm khuẩn tiết niệu nặng do sỏi thận, niệu quản trên nền suy giảm trí tuệ do di chứng chất độc da cam, việc điều trị của anh Thắng còn kéo dài. Người mẹ già rơi vào cảnh kiệt quệ, cần 30 triệu đồng để cứu con.
MS 1081: Bé trai 1 tuổi nguy kịch sau tai nạn, gia đình nghèo khẩn cầu sự giúp đỡ
Cảnh ngộ - 1 tháng trướcGĐXH – Bé Mò Minh Tiến bị ngã dẫn đến chấn thương sọ não, đã phải trải qua ca phẫu thuật để giữ lại mạng sống. Sau nhiều tháng điều trị, vết mổ chưa lành, gia đình lại kiệt quệ kinh tế sau vài tháng chạy chữa cho con.
MS 1088: Cha mẹ nghèo ở Huế mong có được 350 triệu đồng để cứu đôi chân cho con gái
Cảnh ngộGĐXH - Mắc ung thư xương, em Mai Thị Tường Vy (trú xã Phú Vang, TP Huế) đang đối diện nguy cơ mất đôi chân vì khối u di căn. Hoàn cảnh nghèo khó khiến gia đình em gần như bất lực trước khoản chi phí phẫu thuật hơn 350 triệu đồng.