Tác giả Harry Potter từng nghĩ đến tự vẫn
Giadinh.net - J. K. Rowling, tác giả loạt truyện Harry Potter gần đây đã thổ lộ với tờ Sunday Times của Anh rằng bà đã từng nghĩ đến việc tự sát khi không còn đồng nào trong túi và phải chịu cảnh nuôi con một mình.
>> Rowling nhọc nhằn chia tay Harry Potter
>> Tác giả "Harry Potter" thua kiện
>> Tác giả Harry Potter kiện một website dành cho người hâm mộ
Thời điểm đó, Rowling đã ly thân với người chồng đầu tiên của mình và đang sống trong một khu tập thể cũ cùng với cô con gái mới sinh. Bà chỉ có thể trả đủ tiền nhà sau khi một người bạn trả giúp số tiền 600 bảng Anh.
Chia sẻ với phóng viên, bà tâm sự “Chúng ta đang nói đến những tư tưởng tự sát, chứ không đơn thuần là khái niệm khổ cực nữa. Điều duy nhất khiến tôi phải từ bỏ ý nghĩ tự vẫn và tìm sự giúp đỡ là cô con gái bé bỏng. Lúc đó cháu bé như một cái gì đó vực tôi lên và tôi nghĩ: “Không, ý nghĩ đó là sai lầm, con mình sẽ không thể lớn lên nếu không có mẹ”.
Sau thời điểm này, Rowling bắt đầu bắt tay vào viết cuốn đầu tiên của Harry Potter. Cuốn sách được xuất bản sau đó vào năm 1996. Kể từ đó đến nay, Harry Potter đã xuất bản hơn 325 triệu bản, dịch ra 64 ngôn ngữ và được bán trên toàn thế giới.
J. K. Rowling hiện là một trong những phụ nữ giàu nhất thế giới.
Ngân Giang (theo AP)