Tái mặt khi sếp nói lý do cho tôi nghỉ làm sau 3 tuần thử việc

| Tâm sự

Suốt 4 tháng đi tìm việc, cuối cùng cũng có công ty nhận tôi vào làm. Vậy mà chưa hết tháng thử việc tôi đã bị đuổi.

Ngay từ đầu tôi đã chọn sai ngành học, để rồi ra trường không thể tìm được công việc nào phù hợp. Hai năm trước, tôi vừa làm công nhân, vừa tiếp tục học thêm trung cấp kế toán. Khi nhận được bằng kế toán, tôi nộp hồ sơ ở nhiều công ty nhưng chẳng nơi nào gọi.

Người ta không gọi tôi, sốt ruột tôi gọi điện lại hỏi lý do và xin lại hồ sơ. Có một chị kế toán thật thà nói lý do không nhận tôi vào làm là do tôi chưa có kinh nghiệm, nhận vào làm phải đào tạo, giám sát nhọc lắm. Chị từng tạo điều kiện giúp đỡ vài bạn mới ra trường nhưng khi thành thạo rồi họ lại bỏ chị đi, để lại mớ hỗn độn, chị phải gánh hết. Tôi rất cảm ơn những lời nói thành thật của chị ấy.

Khó khăn lắm tôi mới học xong nghề kế toán, tôi không thể bỏ cuộc được. Tôi vẫn kiên trì nộp hồ sơ. 3 tuần trước, tôi được một công ty gọi đi làm. Lúc nhận được tin đó mà tôi đã khóc. Tôi tự nhủ sẽ làm hết sức có thể, không để tuột mất cơ hội hiếm hoi này được.

Suốt thời gian thử việc, tôi gặp rất nhiều khó khăn, tôi không thể nào hòa nhập được với đồng nghiệp. Mọi người nói chuyện với tôi rất xã giao. Có những vấn đề, tôi không hiểu và muốn đồng nghiệp giúp đỡ nhưng họ bảo không biết, tôi tự nghiên cứu tìm tòi cách giải quyết. Để lấy lòng đồng nghiệp, tôi mời mọi người đi ăn nhưng họ từ chối, nói là bận việc gia đình.

Ngày hôm qua, sếp gọi tôi vào phòng làm việc và nói cho nghỉ việc. Nghe lời sếp nói mà tôi choáng váng, không hiểu bản thân đã làm sai gì mà bị đuổi việc khi mới có 3 tuần thử việc.

Sếp bảo suốt thời gian tôi vào làm việc, mọi người giảm năng suất vì bị tôi làm phiền. Sếp nói là rất muốn giúp đỡ tôi nhưng vì hiệu quả công việc nên buộc phải cho tôi nghỉ việc. Sếp khuyên tôi tự trau dồi kiến thức rồi sẽ có ngày tìm được công việc phù hợp. Thiếu kỹ năng mềm khiến tôi cũng khó hòa nhập với đồng nghiệp. Vì vậy tôi nên học hỏi cách nói chuyện, giải quyết vấn đề, ứng phó với các mối quan hệ để dễ dàng hòa nhập với mọi người.

Lời góp ý của sếp rất đúng nhưng tôi không biết làm sao để cải thiện kỹ năng mềm của bản thân đây? Và giờ nếu không công ty nào nhận thì chẳng lẽ tôi lại quay về làm công nhân tiếp, bỏ phí tấm bằng kế toán?

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.