Tái sinh giấc mơ đẹp cho nam sinh lầm lỡ

| Pháp luật

4 tháng bị tạm giam khiến mục tiêu vào đại học của cậu học sinh vốn ngoan ngoãn, hiền lành tưởng như tan tành mây khói.

Nhưng pháp luật vẫn luôn mở lượng khoan hồng cho những người lầm lạc có ước mơ làm lại và cậu học trò ấy bất ngờ được nối lại giấc mơ...

Án mạng trước cổng trường

Chu Văn Thuật (SN 1992, ở thôn Đồng Lốc, xã Hòa Bình, huyện Hữu Lũng) là học sinh lớp 12A8 Trường THPT Dân tộc huyện Hữu Lũng. Từ tháng 8/2009, để tiện cho việc học hành, Thuật ở nhà trọ của ông Đỗ Công Hiển tại khu Tân Hòa, huyện Hữu Lũng.

Giấc mơ giảng đường đại học của Chu Văn Thuật đã được tái sinh.

Một ngày đầu tháng 11/2010, cô giáo chủ nhiệm nhờ Thuật đưa giấy mời phụ huynh học sinh Sầm Văn Hưởng (ở cùng thôn Non Hương, xã Hòa Bình, huyện Hữu Lũng) đến trường. Biết việc, Hưởng đến gặp Thuật đòi giấy mời vì không muốn bố mẹ mình gặp cô giáo nhưng Thuật không đồng ý.

Trưa cùng ngày, Hưởng ngồi uống rượu với Nguyễn Xuân Trường (SN 1992, học sinh lớp 12); Đặng Văn Đức (SN 1992, là thợ xây, đều ở thôn Kép 3, xã Quyết Thắng, huyện Hữu Lũng) và Phương Văn Khỏe (SN 1992, ở Non Hương, xã Hòa Bình) tại nhà trọ của Trường. Trong lúc uống rượu, Hưởng nhờ nhóm “dạy” cho Thuật một bài học.

13h50 ngày 8/12/2010, sau khi uống rượu tại phòng trọ, Trường, Đức và một học sinh khác tên Triệu Văn Phú (SN 1994, học sinh lớp 11) tìm đến nhà trọ của Thuật. Thấy Thuật đang đứng ở sân, Trường gọi: “Mày ra đây tao bảo”. Đức gằn giọng: “Mày còn muốn đi học thì cẩn thận”. Vừa nói, Trường vừa xông vào. Thấy Trường mở cổng, Thuật hô hoán: “Bác Hiển ơi, có mấy thằng định đánh cháu”. Nghe tiếng la hét, ông Hiển đi ra nên nhóm của Trường rút lui.

Sau đó, Đức ra về còn Trường và Phú đi ra cổng Trường THPT Dân tộc huyện Hữu Lũng. Tại đây, Trường và Phú gặp Nguyễn Tiến Nhật (SN 1993, ở Tân Hòa, Hữu Lũng). Trường nói với Nhật: “Bọn tao vừa đánh một thằng, mày ở lại đây chờ nó đi học rồi cùng đánh với tao”.

Về phần Thuật, sau khi nhóm của Trường bỏ đi, Thuật cất một con dao gấp nhỏ đút vào túi quần rồi cắp sách đi học tiếp buổi chiều. Đến gần trường, Thuật gặp bạn học tên là Phúc (SN 1993) nên đi cùng Phúc và nhờ Phúc đứng ra giảng hòa.

Tại cổng trường, Trường lao vào đánh Thuật. Thấy vậy, Phúc can ngăn: “Anh Trường đừng đánh nó, nó là bạn em”. Phú cũng can ngăn nhưng Trường hùng hổ: “Không phải việc của bọn mày, tránh ra để tao giải quyết”. Nói rồi Trường tiếp tục túm cổ áo Thuật lôi sang cổng trường đấm đá. Có mặt tại cổng trường, Nhật liền nói: “Thôi, chúng mày đánh nhau làm gì?”. Miệng nói vậy nhưng Nhật lại lao vào cùng với Trường đánh tới tấp Thuật.

Bị đánh, Thuật chỉ biết đưa cặp sách lên chống đỡ. Đến lúc bị đánh rơi cặp, Thuật sực nhớ trong túi còn có con dao liền rút ra đâm liên tiếp hai nhát vào ngực Trường. Trường được đưa đi cấp cứu nhưng vẫn tử vong, còn Thuật được mọi người động viên đến cơ quan đầu thú trong chiều cùng ngày.

Chuyển tội danh

Trong phiên tòa mới đây tại TAND tỉnh Lạng Sơn, rất nhiều bạn bè và thầy cô giáo của Thuật mong muốn Tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho Thuật để Thuật có thể tiếp tục thực hiện ước mơ vào Đại học của mình. Trong con mắt của họ, Thuật vốn là học sinh, cán bộ lớp có nhiều thành tích trong học tập.

Sau khi xem xét các tình tiết liên quan đến vụ án cũng như nghiên cứu kỹ hồ sơ của vụ việc, HĐXX đã quyết định chuyển tội danh đối với Thuật. Theo đó, cáo trạng của VKDND tỉnh Lạng Sơn truy tố Thuật về hành vi “Giết người” theo Khoản 2, Điều 93 BLHS nhưng HĐXX cho rằng Thuật chịu trách nhiệm về tội “Giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng” (Khoản 1, Điều 96) mới hợp tình, hợp lý.

Ngay sau khi bản án được tuyên, nhiều học sinh trong hội trường cùng lớp với Thuật đã vui mừng chạy lên ôm lấy bạn vì mức án 2 năm nhưng cho hưởng án treo có thể khiến Thuật tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ cho mình.

Mẹ bị cáo cũng đến bên cạnh mẹ bị hại xin lỗi và động viên mất mát của gia đình. Hai bà mẹ cầm tay nhau như cảm thông và để nỗi đau nguôi ngoai. Vị chủ tọa nói với chúng tôi: “Xử xong vụ án này, chúng tôi cũng cảm thấy vui vì không làm một cậu học sinh, đúng hơn là một con người hiền lành, ngoan ngoãn vướng vào cảnh tù tội.

Thay vì kết tội và đánh giá cậu học sinh ấy, hãy trao cho cậu ấy một cơ hội để trở thành một người có ích cho xã hội sau này thực là một việc nên làm phải không”.
 
Theo Pháp luật Việt Nam
kimngan
Ý kiến của bạn
Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Pháp luật -

GĐXH - Từ vụ việc tài xế ô tô 7 chỗ bị phản ánh cản đường xe cứu thương trên Quốc lộ 4C, tỉnh Tuyên Quang, dư luận đặt câu hỏi về chế tài đối với hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên. Theo luật sư Đặng Văn Cường, nếu đủ căn cứ xác định mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và hậu quả xảy ra, người điều khiển phương tiện có thể bị xử lý hình sự theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Pháp luật -

GĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia điều hành hai hệ thống Fi88 và KingGroup. Đáng chú ý, toàn bộ thành viên trong tổ chức đều có trình độ học vấn cao về công nghệ thông tin, lập trình các hệ thống, website.

Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc và Tổng biên tập NXB Hội nhà văn liên quan vụ cuốn sách 'Chuyện với Thanh'

Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc và Tổng biên tập NXB Hội nhà văn liên quan vụ cuốn sách 'Chuyện với Thanh'

Pháp luật -

GĐXH - Mở rộng điều tra vụ án hình sự liên quan đến đối tượng Nguyễn Thành Nam, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam 3 lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của Nhà xuất bản (NXB) Hội nhà văn để điều tra về tội chống Nhà nước.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.