|
|
|
Trần Đại Quốc tại cơ quan điều tra. |
Theo điều tra, Trần Đại Quốc trước đây hành nghề tài xế cho một hãng taxi tại TP HCM. Tuy nhiên, cách đây 2 năm Quốc xin nghỉ, chuyển sang làm công nhân tại KCX Tân Thuận (quận 7, TP HCM). Làm được một thời gian, Quốc cũng nghỉ và về nhà phụ gia đình bán hoa tại chợ Tân Phú.
Tại cơ quan điều tra, Quốc khai, cách đây hai ngày, khi đến quán cà phê V (đường Nguyễn Văn Quá, quận 12) uống nước y thấy 3 người ngồi bàn bên cạnh đánh bài nên xin tham gia. Chỉ sau ít phút Quốc thua sạch số tiền mang trong người gồm 6 triệu đồng tiền gia đình đưa và 7 triệu đồng tiền cầm xe máy. Nhẵn túi, Quốc không dám về nhà mà lang bạt khắp nơi để kiếm tiền chuộc lại xe.
Chiều ngày 14/12, Quốc lang thang qua quận Bình Tân, tìm vào một quán tạp hóa mua con dao Thái Lan rồi vào một quán bi- a chờ thời cơ ra tay. Đến 0 giờ 15 ngày 15/12, Quốc dùng điện thoại gọi lên tổng đài hãng taxi Mai Linh yêu cầu xe taxi 7 chỗ đến nhà số 621 đường Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình để đón y.
Tài xế Lê Văn Trung (sinh năm 1988, ngụ tỉnh Sóc Trăng, tạm trú quận Bình Thạnh) được lệnh cho xe đến đón Quốc tại địa chỉ trên. Lúc đầu Quốc đề nghị tài xế chở đến khu vực đường Liên, ấp 26 thuộc xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh (TPHCM). Đến đoạn đường cụt, thấy vắng người qua lại tên Quốc từ ghế phía sau chồm lên dùng dao đâm một nhát vào cổ anh Trung.
Do cảnh giác từ trước nên anh Trung đã lách người tránh được, tuy nhiên mũi dao cũng đâm trúng tay phải anh. Lúc này anh Trung liền đạp phanh gấp khiến Quốc nhào lên phía trước, sau đó hai người vật lộn nhau trên xe, chiếc taxi lao xuống một bờ kênh. Mặc dù bị thương nhưng anh Trung vẫn gượng sức, dùng tay khống chế tên cướp đang lăm lăm con dao trên tay.
Biết không cướp được taxi, tên Quốc liền đập vỡ cửa kính xe chạy thoát ra ngoài. Quyết không để hung thủ chạy thoát, anh Trung liền mở cửa đuổi theo, đồng thời tri hô quần chúng đến hỗ trợ. Khi đuổi kịp, anh Trung bị tên Quốc dùng dao đâm một nhát nữa vào tay chảy máu. Hung thủ vứt dao rồi nhanh chân tẩu thoát khỏi hiện trường.
Nhận được tin báo, Công an huyện Bình Chánh, công an xã và dân phòng xã Vĩnh Lộc A đã có mặt tại hiện trường vây bắt hung thủ. Tuy nhiên, khi đến nơi tên Quốc đã biến mất. Đoán hung thủ đang quanh quẩn gần khu vực đường Liên, công an tiếp tục "phục kích". Hơn 30 phút sau, tên Quốc thò đầu ra thì bị các chiến sĩ công an tóm gọn.
Hưng Nguyên