Tâm sự chỗ vắng, bị cướp "hỏi thăm"
Chúng thường đảo quanh khu đất vắng trong khu công nghiệp rồi đi về đoạn đường vắng để tìm kiếm "con mồi".
Không chỉ những khu đất vắng là điểm "nhòm nghó" của bọn cướp, tội phạm hình sự, mà các con đường vắng cũng là nơi để chúng thực hiện các phi vụ cướp trót lọt. Nạn nhân của những vụ cướp thường là các cặp tình nhân, người đi làm về khuya.
Ngày 21/1, cơ quan CSĐT Công an huyện Thuận An (Bình Dương), cho biết: Sau một thời gian tích cực phá hai chuyên án cướp gây xôn xao dư luận trên địa bàn huyện Thuận An, bắt khẩn cấp đối với Phạm Duy Dũng, Lê Minh Truyền, Trần Khương Duy, Lê Quang Vinh, Hoàng Văn Long, Đăng Việt Quang và Ngữ Văn Hùng về hành vi cướp tài sản, Phạm Cao Cường về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Theo tài liệu của cơ quan điều tra: Sau khi uống rượu ở phòng trọ (ấp Bình Phước, xã Bình Chuẩn) lúc 20h ngày 26/12/2010, Dũng rủ Truyền và Duy đến các đoạn đường vắng "săn mồi" lấy tiền tiêu tết. Để thực hiện phi vụ được trót lọt, Dũng đến gặp Cảnh (không rõ lai lịch) mượn xe máy nhãn hiệu Wave, chuẩn bị hai con dao tự chế làm công cụ, phương tiện đi cướp. Sau đó, Dũng chở Truyền và Duy đảo quanh khu đất vắng trong khu công nghiệp rồi đi về đoạn đường vắng hướng từ ấp Bình Thuận 2 (xã Thuận Giao) về ấp 4 (xã An Phú) để tìm kiếm "con mồi".
![]() Các đối tượng Truyền, Dũng, Duy trong vụ cướp ngày 26/12/2010. |
Không dừng lại ở đó, Truyền dùng dao đập bể vè xe, móc điện thoại của anh Tí. Sau đó, các đối tượng nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường vụ án. Qua tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, khoanh vùng đối tượng nghi vấn, đến ngày 7/1, cơ quan CSĐT Công an huyện Thuận An thu thập đầy đủ chứng cứ và bắt khẩn cấp đối với ba đối tượng trên. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng còn khai nhận đã thực hiện trót lọt ba phi vụ khác ở đoạn đường vắng trên.
Tiếp đó, lúc 21h ngày 17/1, anh Ban Anh Dũng (23 tuổi, quê quán: Tuyên Quang) rủ chị Nguyễn Thị Hòa (20 tuổi, quê quán Thanh Hóa) đến đoạn đường vắng khu vực Hài Mỹ (Bình Chuẩn) tâm sự. Đang lúc trò chuyện vui vẻ, bất ngờ có 4 thanh niên hùng hổ tiến lại gần. Ngay lập tức, chúng dùng mã tấu thủ sẵn trong người dí vào cổ anh Dũng và chị Hòa đe dọa: "Ngồi im, đưa chìa khóa xe cho tao". Quá bất ngờ, hai anh chị ngồi lặng đi rồi lấy chìa khóa xe máy đưa cho các đối tượng. Sau đó, chúng cướp đi xe máy nhãn hiệu Wave, BKS 22S1-7722 rồi tẩu thoát khỏi hiện trường.

Nhận định đây là vụ án phức tạp, đối tượng côn đồ, manh động, Công an huyện Thuận An đã phối hợp cùng Công an xã Bình Chuẩn đến ngay hiện trường vụ án, tiến hành truy xét, khoanh vùng đối tượng nghi vấn ngay trong đêm. Qua tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, đến 8h ngày 18/1, Công an huyện Thuận An bắt khẩn cấp 5 đối tượng về trụ sở Công an làm việc. Tiến hành đấu tranh, Vinh, Quang, Long, Hùng thừa nhận hành vi phạm tội như trên.
Chúng còn khai nhận: Gần Tết, thiếu tiền tiêu xài, các đối tượng bàn nhau đi "săn mồi". Các đôi nam nữ hay tâm sự trong các khu đất vắng là điểm đến cướp của bọn chúng. Ở những khu này, nạn nhân không thể truy hô người cứu giúp, đêm tối cũng không nhận dạng rõ mặt các đối tượng. Sau khi cướp được xe, cả bốn đối tượng bán lại cho Cường với giá 5 triệu đồng lấy tiền tiêu xài. Về phía Cường, y biết được đây là tài sản mà Vinh, Quang, Long, Hùng cướp được của đôi nam, nữ nhưng vẫn mua.
