Vì vài lời của hàng xóm mà bố chồng không cho chúng tôi xây nhà
Tâm sựTrước đó, bố chồng rất ủng hộ việc chúng tôi đập bỏ nhà cũ, xây lại nhà mới to đẹp hơn. Chẳng hiểu anh hàng xóm đã nói những gì mà bố không cho chúng tôi xây nhà nữa.
GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.
Trước đó, bố chồng rất ủng hộ việc chúng tôi đập bỏ nhà cũ, xây lại nhà mới to đẹp hơn. Chẳng hiểu anh hàng xóm đã nói những gì mà bố không cho chúng tôi xây nhà nữa.
Vợ thì thích mẹ ruột chăm nhưng mẹ tôi khăng khăng đòi lên bằng được. Chúng tôi không thể từ chối thành ý của bà, hơn nữa đây là cháu nội đầu của bà.
Tôi không ngờ cô bạn thân của mình lại nói ra điều đáng xấu hổ của tôi ngay trước mặt người tôi yêu.
Tôi khuyên chồng nên tìm cách khác nhưng suy đi tính lại, có còn cách nào khác tốt hơn nữa đâu?
GĐXH - Tôi bàng hoàng nhận ra người phụ nữ mà chồng tôi đang dẫn vào khách sạn là ai.
Tôi và anh có một đám cưới linh đình cách đây 5 năm. Vậy mà hôm nay, trước mặt tôi anh lại tuyên bố "cô ấy mới là vợ hợp pháp của anh".
Khi chỉ có tôi ở nhà, em chủ động sang phòng hỏi bài, nhờ sửa máy tính, đòi xem phim chung... Có lúc, em còn mặc quần áo hớ hênh, quấn khăn tắm đi trước mặt tôi.
GĐXH – Huy không trách vợ, ngược lại, anh tự trách bản thân mình đã không quan tâm đến vợ nhiều hơn. Nếu vợ anh thật sự ngã vào vòng tay của một người đàn ông khác, thì lỗi một phần cũng là do anh.
Mấy ngày nay tôi cứ bồn chồn lo âu, cảm giác vợ biết điều gì đó về cuộc tình vụng trộm của mình.
GĐXH - Tôi không thể đoán trước được chuyện mẹ chồng thường xuyên chê bai tôi là để nhằm một mục đích.
Anh ngoại tình và muốn tôi im lặng để con được trọn vẹn gia đình. Nhưng tôi sẽ không để anh và cô gái kia phá nát những thứ tôi đã tạo dựng bằng cả thanh xuân của mình.
Đổi đời nhờ trúng số, tôi chê bai đồng nghiệp nghèo hèn, không xứng đáng làm bạn. Ba năm sau, tôi muối mặt vay tiền của họ.
Anh tự cho mình cái quyền được tán tỉnh những cô gái sống buông thả nên năm lần bảy lượt ngoại tình. Ấy vậy mà anh lại ám ảnh chuyện tôi sẽ thay lòng đổi dạ để chạy theo tình mới.
Tôi cứ ngỡ đã phát hiện ra điều bí mật, giúp sếp gìn giữ hạnh phúc gia đình. Không ngờ người tôi thần tượng lại là tiểu tam đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác.
GĐXH – Tôi công nhận anh hàng xóm cũng có nhiều ưu điểm nhưng nói thật, chẳng ông chồng nào chịu được khi vợ suốt ngày đem mình ra so sánh với người khác cả.
Bạn thân nhiều lần bóng gió chuyện tôi sẽ đánh mất chồng vào tay người phụ nữ khác. Đến lúc nhận ra điểm bất thường, tôi hối hận thì đã không kịp.
GĐXH - Trước mắt tôi là cảnh tượng người chồng thân yêu đang có hành động khiến tôi sốc nặng.
Thế nhưng Toàn nói vậy mà không phải vậy vì hôm qua tôi nghe lỏm được cuộc điện thoại của Toàn gọi cho bà nội bọn trẻ xin tiền, với lý do vì khát con trai nên Toàn cặp bồ với gái trẻ, nay cô ấy đã mang thai nhưng khổ nỗi nhà cô bố mẹ và chị gái đều không có việc làm ổn định, thu nhập bấp bênh nên anh phải gánh cả.
Trước khi bưng mâm cơm lên, tôi đã chia mâm cơm thành 2 phần khác biệt rõ rệt. Một phần cho tôi với đầy đủ thịt cá rau, một phần cho chồng chỉ gồm bát cơm và ly nước lọc.
Khi nghe chị chồng nói, tôi mới giật mình, nhớ lại dáng vẻ làm việc thâu đêm của chồng, nước mắt tự động rơi ra.
GĐXH – Tôi thừa nhận mình đã quá nóng giận. Tôi cũng hối hận vì đã đuổi vợ con đi. Giờ tôi nên làm thế nào để vợ tha thứ và không đánh mất cuộc hôn nhân này?
GĐXH - Tôi không ngờ, chuyến ghé thăm chơi của chị chồng đã khiến cho vợ chồng tôi trở nên bất hòa.
Mỗi lần tôi về chơi, mẹ đều dấm dúi cho tiền con gái. Vài lần như thế bị chị dâu trông thấy, tôi chẳng dám nhận nữa. Nào ngờ chị lại giúp tôi những việc quan trọng đến thế.
Với mong muốn các con có cuộc sống tự lập khi không có mẹ ở nhà nên tôi quyết đi làm xa. Nào ngờ, sự ra đi của tôi khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn.
Khi mời tôi tới đám cưới, cô bạn cố tình không nói về chú rể để tạo bất ngờ cho tôi. Đúng như dự tính của bạn, tôi bất ngờ thật, thậm chí còn đau xót nữa.
GĐXH – Khi tôi vừa bỏ kính, tháo khẩu trang, chồng tôi hốt hoảng, lắp bắp giải thích bọn họ vào nhà nghỉ chỉ là vì công việc của công ty.
Trong lúc mất bình tĩnh, tôi đã nói ra số tiền mình đang sở hữu. Để rồi giờ đây tôi đang rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan.
Vì ngoài vợ chồng chị thì con trai còn quá bé bỏng của anh chị sẽ là người chịu thiệt thòi nhất sau khi xảy ra cảnh tan đàn xẻ nghé. Và cũng chính con trai của vợ chồng chị sẽ đau khổ nhất, khi hàng ngày chứng kiến cảnh cơm không lành, canh không ngọt do bố mẹ gượng ép sống bên nhau vì con.