Vay tiền cho chồng khởi nghiệp để rồi giờ nhận trái đắng
Tâm sựChồng khát khao được khởi nghiệp để làm giàu. Tôi tin tưởng và vay tiền khắp nơi để chồng đầu tư quán ăn.
GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.
Chồng khát khao được khởi nghiệp để làm giàu. Tôi tin tưởng và vay tiền khắp nơi để chồng đầu tư quán ăn.
GĐXH - Vì quá ấm ức và bị dồn nén bấy lâu nay nên khi bị mắng, tôi đã dám "bật" lại bố chồng.
Chồng thú nhận sống với tôi cho con đủ bố đủ mẹ, chứ không còn cảm giác yêu đương. Tôi tự hỏi có phải anh ấy đã yêu người khác?
Giờ tôi phải làm sao, tôi không thể lấy chồng lúc này, nhưng nếu bỏ anh, tôi cũng sợ không có ai yêu tôi, vì tôi đã không còn trinh trắng nữa.
Khi tôi kể cho bạn nghe về món quà đặc biệt tôi nhận được, bạn tôi bảo chắc chắn chồng tôi ngoại tình rồi.
Giận vợ vì câu nói "là đàn ông mà bất tài vô dụng", tôi đã tìm đến tình một đêm. Tôi không ngờ, một lần lỡ dại mà bản thân phải ân hận, trả giá quá đắt.
Tôi uất ức khi phát hiện bố mẹ chồng cũng "quay lưng" lại với mình.
Nằm trong phòng, tôi nghe rất rõ cuộc nói chuyện của các con về tiền viện phí của tôi. Thế này thì tôi không còn tâm trạng nào tiếp tục chữa bệnh nữa.
Sau khi ăn cơm tối, mẹ chồng tôi triệu tập cuộc họp gia đình gồm rất nhiều cô chú, bác dì trong họ. Buổi xem mắt của tôi đã thành cơn ác mộng!
GĐXH - Bố chồng mới chỉ lên ở ít ngày thôi mà tôi đã cảm thấy áp lực rồi nếu lên ở hẳn thì tôi chắc không chịu đựng nổi.
Vì thương bạn nên tôi nhận lời giúp đỡ cô ấy. Trớ trêu thay, sự việc ngày càng diễn biến khác xa với sự tưởng tượng và chuẩn bị của chúng tôi.
GĐXH - Tôi không dám nói bí mật của bố chồng, vì lỡ nói ra chỉ khiến tôi không thể sống yên ổn nơi nhà chồng.
Hôm trước, người yêu cũ bỗng hẹn gặp tôi rồi tặng tôi một món quà giá trị 6 tỷ với yêu cầu oái oăm.
GĐXH – Nghe câu nói của mẹ vợ, Thái như sét đánh ngang tai. Người anh run lên bần bật. Vậy là suốt 4 năm qua, anh chẳng khác nào một quân cờ trong cuộc chơi của gia đình nhà vợ…
GĐXH - Chồng ngoại tình từ lâu mà tôi không biết, đến lúc việc bại lộ anh ta còn viết đơn ly hôn thách thức tôi ký.
Lo anh tôi lớn tuổi khó lấy được vợ nên bố mẹ hối thúc chuyện lập gia đình. Nào ngờ, anh yêu cầu bố mẹ mua xe hơi mới chịu đi tìm bạn gái.
Mỗi tháng kiếm được 13 triệu, công việc nhàn hạ, lương cao hơn so với làm ở quê, thế mà, các anh em chồng lại không muốn tôi đi làm nữa.
GĐXH – Bà Thanh vừa dứt lời cũng là lúc Tuấn va phải ánh mắt thất vọng cùng sự xấu hổ của vợ. Khi ấy, chính bản thân anh ta cũng cảm thấy hối hận với câu nói dối của mình…
GĐXH - Bố chồng tôi rất quý con dâu, nhưng nguyên do thực sự mới làm tôi thực sự lo lắng.
Sau khi sinh bé Mỡ, cơ thể của vợ tôi bị "xuống cấp" nặng nề. Trước đây, dù không xinh đẹp đến mức nổi bật nhưng Vy, vợ tôi, vẫn có ngoại hình ưa nhìn. Bây giờ, vì có sữa cho con bú nên cô ấy ăn nhiều thức ăn bổ dưỡng, cơ thể cũng xồ xề và da mặt bị thâm nám. Mỗi lần nhìn vợ, tôi lại càng trân trọng sự hi sinh của cô ấy nhiều hơn.
Nhà đã xây xong, bố mẹ tôi hối thúc chuyện cưới xin của chúng tôi. Nào ngờ, câu trả lời của Trường làm tôi bế tắc.
GĐXH - Ngày Valentine, tôi vui mừng khi nhận được bó hoa tiền triệu từ chồng nhưng rồi sớm gục ngã khi biết được bí mật.
Nhìn món quà sếp tặng, tôi mới biết bữa ăn trưa không phải là miễn phí. Ngay từ đầu, sếp đã có tính toán mà tôi lại vô tư đón nhận.
Đứng ở góc độ của chồng thì đúng là nên về quê, nhưng tôi biết nếu về ở hẳn thì sẽ rất sóng gió.
GĐXH – Dự cảm có điều gì đó không ổn, bà Luyến kêu lái xe đi theo và hành động sau đó của con rể khiến bà bị sốc.
Tôi năm nay 24 tuổi, bạn trai 25. Anh ấy công việc đã ổn định, còn tôi sau vài lần nhảy việc vì không phù hợp, hiện nay cũng chỉ đang làm một công việc tạm thời.
Tôi năm nay 34 tuổi, đã có chồng và một con trai. Vì kinh tế không khá giả, cả hai vợ chồng bàn nhau chỉ dừng lại ở một con để lo làm ăn và có điều kiện nuôi dạy con cho tốt.
GĐXH - Hàng tháng đóng góp cho bố chồng phần lớn số tiền kiếm được, nhưng vẫn bị ông bóng gió mắng mỏ lãng phí, ăn bám.