Người yêu không cho tôi nhiều tiền đi du lịch
Tâm sựAnh chỉ đồng ý bỏ ra 10 triệu đồng cho chuyến du lịch sau Tết, không chịu đưa thêm tiền cho tôi dù anh có nửa tỷ đồng trong ngân hàng.
Chồng tôi nói, thời còn độc thân, anh thường ngủ với mẹ. Từ khi lấy vợ, anh xa quê biền biệt nên Tết năm nay anh phải ngủ cùng để mẹ vui.
Anh chỉ đồng ý bỏ ra 10 triệu đồng cho chuyến du lịch sau Tết, không chịu đưa thêm tiền cho tôi dù anh có nửa tỷ đồng trong ngân hàng.
“Năm nay anh định biếu tết ông bà nội ngoại, rồi cháu chắt hai bên như thế nào?”. Hình như năm nào vợ tôi cũng bắt đầu chuẩn bị tết bằng một câu hỏi như thế. Và năm nào đó cũng là chủ đề đầu tiên khiến hai vợ chồng cãi nhau.
"Thú thật, chuyện tình duyên của em lận đận. Em có mối tình đầu dài đến 8 năm trời, từ hồi năm 1 Đại học. Vì em xác định sẽ cưới anh ấy nên trao hết tất cả rồi", nàng dâu mới tâm sự.
Thỉnh thoảng, tôi lại nghe một vài người thở than: “Tết càng ngày càng nhạt, không còn được vui như ngày xưa”. Mà sao với riêng tôi, tết lúc nào cũng là một cái mốc đón chờ, tết lúc nào cũng thấy hân hoan, háo hức.
Với người mẹ, đó là sự đam mê học hành và đi đến tận cùng của vấn đề còn ông bố lại yêu cầu con mình phải biết cân bằng cuộc sống và có kỷ luật.
Những ngày cuối năm, cả nhà tôi bận rộn mua bán. Tối 30 Tết, công việc mới tạm ổn thì một tai họa ập đến.
Mẹ chồng đã "lấy độc trị độc", quả thực rất cao tay!
Bạn trai 'đá' tôi để chạy theo đàn em khóa dưới xinh xắn, biết chơi guitar và đòi quay lại khi bị cô ta bỏ.
Tôi ngoại tình, vợ tôi nói sẽ tha thứ cho tôi, nhưng hai vợ chồng cứ vui vẻ vài ngày là cô ấy lại lôi chuyện đó ra nói.
Hơn 5h sáng chưa thấy tôi thức dậy là mẹ chồng lại gõ cửa, nếu không thấy động tĩnh gì, bà thản nhiên mở cửa vào phòng.
Thương vẫn không giấu nổi sự thích thú khi nhớ lại. Kết quả chồng cũ của cô được phen bẽ mặt còn Thương "lật ngược thế cờ" trong vòng 1 nốt nhạc.
Cứ tưởng có đứa con, tình cảm và trách nhiệm chúng tôi dành cho nhau sẽ thay đổi, nhưng anh vẫn sống vô trách nhiệm với tôi...
Sáng sớm, đến nhà bạn trai không bao trước, tôi bắt gặp một người phụ nữ lạ, ăn mặc hở hang ra khỏi nhà...
Bà Marie Hédiard đứng trước con ngõ nhỏ, chân luýnh quýnh vì biết khi cánh cửa mở ra, ân nhân 45 năm trước sẽ xuất hiện.
Trước khi yêu, tôi nói rõ đã quan hệ với người yêu cũ, nhưng cưới xong chồng vẫn thường xuyên nhắc chuyện tôi không còn trinh tiết...
5 năm chưa sinh được con, mẹ chồng muốn tôi ly hôn để anh dễ bề đến với người khác...