Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Tán gia bại sản” vì dâng hết tiền, vàng cho thầy bói làm “bùa” giữ chồng

Chủ nhật, 13:00 22/03/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Ghen tuông, muốn níu kéo hạnh phúc gia đình khi phát hiện chồng ngoại tình thì người phụ nữ nào cũng có cùng suy nghĩ. Nhưng giữ hạnh phúc một cách mù quáng, đến nỗi bị lừa trắng tay, rơi vào nợ nần như trường hợp của chị Tâm thì thật đáng trách. Câu chuyện hy hữu về người phụ nữ thuê… thầy bói “yểm bùa” giữ chồng này vì thế cũng trở thành chủ đề bàn tán, chế giễu của nhiều người.

Niềm tin mù quáng

Những ngày đầu năm mới, người dân phường 4 (TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp) được dịp xôm tụ với câu chuyện giữ chồng bằng “bùa” bi hài của chị Đặng Thị Tâm (43 tuổi, ngụ khóm 2). Chẳng là chồng chị có tính trăng hoa, đẩy hạnh phúc gia đình tới bờ vực sụp đổ. Chị đã nhẫn nhịn và tìm mọi cách để giữ mái ấm cho các con nhưng người đàn ông chị hết lòng thương yêu vẫn lạnh lùng ra đi. Một lần, chị tình cờ nghe được những người ngoài chợ bàn tán về một thầy bùa có khả năng “thuần phục” được những gã chồng đổ đốn. Quá vui mừng, chị liền lân la dò hỏi tin tức, sau đó âm thầm tìm đến nhà thầy bùa “cao tay” này để xin được giúp đỡ.

Vậy nhưng chị lại không ngờ được rằng, mình đã trở thành “con mồi” béo bở cho kẻ chuyên đi kinh doanh lòng tin. Vì nhẹ dạ, chị đã bị gã thầy bùa lừa hết tiền, vàng, thậm chí cả đôi nhẫn cưới mà thời đói khát chị cũng không dám bán để mua gạo ăn. Nghe câu chuyện của chị, không ít người trách móc, nói chị cả tin nhưng cũng không ít người tỏ ra thương hại cho người phụ nữ bị chồng phản bội. Bà Trần Thị Xuân (57 tuổi, sống gần nhà chị Tâm) không giấu nổi sự đồng cảm dành cho người hàng xóm: “Nói cho đúng thì tất cả cũng vì thương chồng thương con nên cô Tâm mới làm vậy. Thật khổ, chồng thì như vậy mà không làm được gì. Cô ấy muốn hàn gắn tình cảm vợ chồng nhưng do vì quá cả tin nên bị người ta lừa một cách trắng trợn mà không hề hay biết”.

 

Bà Xuân chia sẻ về hoàn cảnh của người hàng xóm tội nghiệp.

 

Để tìm hiểu rõ hơn nội tình câu chuyện, chúng tôi đã có cuộc gặp gỡ người phụ nữ vì yêu chồng mà trở thành nạn nhân của kẻ bịp bợm. Ngồi trong căn nhà đơn sơ, chị Tâm tỏ ra e dè, ngần ngại khi phóng viên nhắc tới sự việc không lấy gì làm vui vẻ của mình. Theo như lời chị thì sự việc xảy ra cũng chỉ vì chị quá yêu chồng và quả cả tin. Chị Tâm kể, sau khi nghe nhiều người quen ở địa phương bàn tán chồng ngoại tình, có “vợ bé” bên ngoài, chị đã nhiều lần bỏ công sức, thời gian để đi xác thực sự việc. Chị như chết lặng khi chứng kiến cảnh chồng đang ôm ấp người phụ nữ khác ngay trước mắt. Phải cố gắng lắm, chị mới bình tĩnh để không làm to chuyện và trở về nghĩ cách cứu vãn hạnh phúc. Chị đã nghĩ ra không biết bao nhiêu chiêu thức để níu kéo, giữ chân chồng nhưng tất cả đều thất bại. Đúng lúc tuyệt vọng nhất, chị được một người bạn kinh doanh ở chợ giới thiệu về một thầy bùa tên là Huy “bống” chuyên làm “bùa” đặc trị chuyện vợ, chồng ngoại tình

Chuyên gia tâm lý Huỳnh Anh Bình (Giám đốc Trung tâm Tư vấn Hướng nghiệp TP. HCM) cho rằng: “Việc sử dụng bùa chú luôn mang bản chất mê tín dị đoan, người dân không nên tin. Việc hàn gắn vết rạn trong mối quan hệ vợ chồng tốt nhất là từ chính bản thân người chồng, người vợ. Khi nhận thấy nguy cơ đỗ vỡ, bạn nên tìm cách tự mình khắc phục hoặc nhờ sự giúp đỡ của người thân, bạn bè chứ không nên tin vào một thế lực vô hình nào đó để rồi bị những kẻ lừa đảo lợi dụng. Câu chuyện của chị Tâm thực ra giống như người ta thường nói “mất bò mới lo làm chuồng”, nghĩa là khi tình cảm đã hết thì cố níu kéo cũng đã quá muộn. Trong hôn nhân, chỉ có sự yêu thương nhau thật lòng, tin tưởng và tôn trọng nhau mới là phương cách tốt nhất để giữ gìn hạnh phúc, không có loại “bùa chú” nào làm được điều đó cả”.

Theo như lời quảng cáo của cánh tiểu thương, chỉ cần được thầy Huy “bống” làm bùa là người chồng hay người vợ đang đi “lạc đường” sẽ ngay lập tức quay về nhà, yêu thương gia đình hết mực. Khắp cả vùng, thậm chí nhiều trường hợp cách xa hàng trăm cây số biết tiếng thầy đã kéo đến nhờ giúp đỡ. Không ít trường hợp nhờ “bùa phép” của thầy đã níu kéo được chồng, có hạnh phúc êm ấm.

Nghe những lời rót mật vào tai, chị Tâm cũng háo hức chờ đợi giây phút gặp gỡ người có khả năng giúp chồng chị quay về với gia đình. Theo chị Tâm, thầy bùa Huy “bống” từng giới thiệu với chị rằng: Gã quê ở Bình Thuận nhưng vì công việc nên mới vào trong Nam sinh sống. Hắn còn không ngớt lời dẫn chứng ra hàng chục “ca bệnh” tương tự như chị đã được giải quyết. Thậm chí, có người đàn ông đã bỏ đi gần 10 năm mà khi được thầy “hóa giải” cũng ngay lập tức trở về và đang có hạnh phúc bền chặt?!

Cũng theo chị Tâm, ngày đầu tiên tới nhờ cậy, chị đã bị gã thầy bói ngã giá thẳng thừng rằng phải cho 3 triệu đồng để góp tiền làm “bùa”. Giải thích về việc này, chị buồn bã nói: “Thì hoàn cảnh mình đang vậy, người ta nói sao là nghe thôi. Ban đầu, tôi nghĩ rằng chỉ cần bỏ ra 3 triệu đồng mà chồng có thể quay về với mình thì có gì đáng tính toán. Bởi thế, tôi đã về âm thầm về nhà gom góp hết tiền bạc. Nhưng nào ngờ, đó chỉ là cơ hội để hắn móc túi hết toàn bộ số tiền, vàng của tôi”. Theo đó, ít ngày sau khi được chị Tâm giao cho 3 triệu đồng để góp tiền làm bùa, Huy tiếp tục vòi tiền từ người phụ nữ tội nghiệp bằng cách đưa ra nhiều chiêu trò khác.

Theo lời người phụ nữ tội nghiệp kể lại thì khi thấy “cá đã cắn câu”, Huy lại ép chị phải đưa cho mượn đôi nhẫn cưới của hai vợ chồng để “sên bùa” (làm cho “bùa” linh nghiệm – PV). Như bị bỏ “bùa mê thuốc lú”, chị Tâm lại lấy đôi nhẫn vàng 18K giao cho hắn. Cầm đôi nhẫn, gã thầy bói táng tận lương tâm vẫn… chê ít. Huy bảo: Hai nhẫn vàng quá nhỏ, không đủ “sên bùa”. Muốn “bùa” linh nghiệm, chị Tâm phải chuẩn bị số vàng lớn hơn, có thế mới giúp tình cảm vợ chồng bền chặt dài lâu.

Mất cả gia tài

Tin lời của gã thầy bùa, trong khoảng thời gian ngắn, chị Tâm đã gặp Huy 7 lần để giao vàng và nhờ hắn “sên bùa”. Trong những lần ấy, chị đã tự nguyện đưa cho Huy 3 dây chuyền, 3 vòng đeo tay và một mặt dây chuyền, tất cả đều được làm bằng vàng tổng giá trị lên tới 50 triệu đồng. Mỗi lần lấy vàng xong, gã thầy bùa luôn hứa với nạn nhân sẽ sớm trả lại số vàng trên khi thủ thuật “sên bùa” hoàn tất. Nhưng chưa hết, “thấy bở đào mãi”, Huy không chỉ lừa gạt số vàng lớn mà còn chiếm đoạt cả tiền của người phụ nữ nhẹ dạ.

Trao đổi với chúng tôi, bà Xuân kể: “Khi đã cầm trong tay số vàng dùng “sên bùa” lên đến vài chục triệu đồng, Huy lại chuyển “mánh”. Nhiều lần, chúng tôi bắt gặp hắn đến nhà chị Tâm, yêu cầu chi tiền để mua đồ làm “bùa” “trấn yểm”. Theo đó, Huy bắt chị Tâm phải chuẩn bị 7 con chó mực đen để cắt tiết lấy máu chôn xung quanh nền nhà. Bên cạnh đó, Huy còn yêu cầu phải chuẩn bị dao, kéo, đinh… để “trấn yểm” xung quanh nhà. Nếu chị Tâm không thể chuẩn bị thì phải giao cho Huy 8 triệu đồng để mua giúp.

Cầm 8 triệu đồng một cách quá dễ dàng khiến gã thầy bùa mờ mắt. Vậy là mỗi lần “cháy túi”, Huy lại nghĩ ra chiêu mới để móc túi người phụ nữ ngờ nghệch này. “Hắn bảo chồng tôi đã dính “bùa” của cô bồ nên giờ cần phải gỡ “bùa”. Muốn thực hiện, tôi phải mua đồ cúng về để hắn làm lễ. Lần ấy, hắn yêu cầu tôi phải lấy một bộ quần áo của chồng vì trong đó có “bùa” của cô bồ. Và giá của lần gỡ bùa của cô bồ nhí là 3 triệu đồng. Tính ra, tổng số tiền mặt mà tôi đưa cho hắn cũng lên tới gần 50 triệu đồng”, chị Tâm kể trong đau khổ.

Cách “sên bùa” của Huy được chị Tâm diễn tả lại.

Cách “sên bùa” của Huy được chị Tâm diễn tả lại.

Sau thời gian dài dùng “bùa” của Huy “bống” không thấy tác dụng gì, trong khi đó bao nhiêu tài sản mà mình phải nhịn ăn nhịn mặc tích cóp cứ lần lượt “đội nón” ra đi, chị Tâm mới sực tỉnh. Xâu chuỗi lại toàn bộ sự việc, người phụ nữ chợt nhận ra mình đã bị lừa. Chị chủ động tìm gặp Huy để hỏi về số vàng và kết quả sau suốt thời gian dùng “bùa”. “Lúc đó, hắn vẫn rất bình tĩnh trả lời các câu hỏi của tôi. Hắn nói toàn bộ số tiền, vàng lấy từ tôi đã giao cho người khác rồi, muốn lấy lại thì phải đợi vài bữa nữa mới có. Nhưng sau cuộc nói chuyện này, Huy đã bỏ trốn khỏi địa phương. Quá ấm ức vì tiền mất tật mang nhưng vì nghĩ lỗi tại mình nên tôi chỉ còn cách chấp nhận”.

Chị Tâm cho biết đến nay, thông tin về Huy “bống” rất mù mờ bởi chị chỉ biết hắn qua lời giới thiệu. Ngoài tên tuổi, địa chỉ nơi hắn thường lui tới là trụ sở khóm 2 thì chị không biết gì thêm. Tìm đến khu vực trụ sở khóm 2 (phường 4, TP. Cao Lãnh) để tìm hiểu thông tin về gã thầy bùa lừa đảo, chúng tôi được người dân ở địa phương cho biết khoảng thời gian gần đây không còn thấy bóng dáng của Huy xuất hiện. Huy có biểu hiện ẻo lả, nói chuyện rất điệu nên được nhiều người đặt cho cái tên là Huy “bống”. Khi biết Huy lừa gạt chị Tâm, nhiều người tỏ ra bất ngờ vì hắn có vẻ ngoài khù khờ và ngây ngô, không giống kẻ bịp bợm.

Trao đổi với người viết, ông Thái Văn Hoàng, cán bộ cơ quan CSĐT công an phường 2 (TP. Cao Lãnh) cho biết: Hiện tại, lực lượng vẫn chưa nắm được hồ sơ vụ việc, cũng như đơn trình báo của nạn nhân. Ngoài ra vị cán bộ này cũng cho biết, đa số các vụ việc như trên, các nạn nhân ít khi thông báo cho cơ quan chức năng vào cuộc. Bởi giữa đối tượng và nạn nhân tự trao đổi, thỏa thuận với nhau, không có giấy tờ xác nhận hay nhân chứng. “Các đối tượng dùng bùa ngải để lừa đảo người dân thường dùng lời nói ngọt ngào, đánh trúng tâm lý của nạn nhân. Bởi vậy nên các nạn nhân sẽ răm rắp nghe lời, kẻ lừa đảo thì có cơ hội lợi dụng, sau đó lừa tiền bạc và các tài sản có giá trị khác”, ông Hoàng cho biết thêm.

Thầy bói lừa đảo có thể phải chịu trách nhiệm hình sự

Trao đổi với PV báo GĐ&XH Cuối tuần về trường hợp chị Đặng Thị Tâm, Luật sư Đặng Hồng Đức (Đoàn luật sư tỉnh Đồng Tháp) cho biết: Trong trường hợp này, người đàn ông tên Huy đã phạm phải tội hành nghề mê tín dị đoan. Bởi người này đã thực hiện hành vi “sên bùa” cho chị Tâm nhằm lấy lòng tin. Đối với hành vi này, người đàn ông tên Huy có thể bị phạt từ mức cảnh cáo, phạt hành chính. Hơn nữa trong trường hợp người này đã từng phạm tội có liên quan hoặc gây hậu quả nghiêm trọng thì có thể bị truy tố trách nhiệm hình sự như quy định tại Điều 247 Bộ Luật Hình sự năm 1999.

Thứ hai, người đàn ông tên Huy còn có dấu hiệu phạm tội chiếm đoạt tài sản, bởi theo như lời chị Tâm người này sau nhiều lần lừa đảo chị đưa tiền vàng để “sên bùa” nhằm giữ chồng đã lấy của chị tổng giá trị tài sản hơn 50 triệu đồng. Theo điểm 2, điều 139 luật hình sự năm 1999, người này có hành vi xảo quyệt, chiếm đoạt tài sản có giá trị từ 50 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng và gây hậu quả nghiêm trọng. Trong trường hợp này tùy thuộc vào các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, hoặc các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự thì người phạm tội có thể bị phạt hình phạt tù với mức từ 2 đến 7 năm tù. Để bảo vệ quyền lợi của mình, chị Tâm cần làm đơn tố cáo hai hành vi này tới cơ quan công an tại địa phương. Cụ thể, trong đơn chị Tâm nên làm đơn tường trình lại chị tiết vụ việc, số lần đưa tiền, lượng tiền, nhận dạng đặc điểm kẻ phạm tội, thu thập tất cả những thông tin về đối tượng gửi cơ quan công an để được hướng dẫn cụ thể.

Còn theo luật sư Nguyễn Thị Ngọc Thu (Đoàn luật sư TP. HCM) thì trong trường hợp này người tên Huy có dấu hiệu lợi dụng sự tin tưởng của người khác để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, lợi dụng lòng tin của chị Tâm mà Huy bày ra rất nhiều kịch bản và nhiều lần lấy tiền với số lượng lớn (trên 50 triệu đồng) sau đó bỏ trốn. Do đó hành vi của đối tượng Huy thể hiện rõ tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản được quy định tại điều 139 luật hình sự năm 1999, tội này có mức hình phạt quy định cụ thể như đã nói trên. Tuy nhiên, cần phải xét tình tiết mối quan hệ giữa chị Tâm và người tên Huy này (có mối quan hệ tình cảm yêu đương hay không). Việc chị Tâm đưa tiền cho Huy mà hai bên hoàn toàn tự nguyện thì tính chất phạm tội của đối tượng Huy lại khác. Do đó, muốn bảo vệ quyền lợi của mình, chị Tâm cần có bằng chứng (nhân chứng, vật chứng) chứng minh mình bị lừa đảo mà không hề hay biết. Ví dụ: Những hóa đơn, giấy viết tay lúc giao vàng, tiền. Những lần chị Tâm giao tài sản cho Huy có ai chứng kiến hay không. Sau đó, chị làm đơn gửi cơ quan Công an nơi đối tượng Huy thực hiện hành vi lừa đảo thì sẽ được hướng dẫn trình tự cụ thể.

Minh Tuấn

(Tên nạn nhân đã được thay đổi)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nam hành khách để quên túi xách chứa hơn 300 triệu ở sân bay Đà Nẵng

Nam hành khách để quên túi xách chứa hơn 300 triệu ở sân bay Đà Nẵng

Xã hội - 16 phút trước

Trung tâm An ninh hàng không sân bay Đà Nẵng vừa bàn giao chiếc túi xách bên trong chứa hơn 300 triệu đồng cho nam hành khách để quên.

Bên trong trận địa pháo hoa ở Sầm Sơn trước giờ khai hỏa

Bên trong trận địa pháo hoa ở Sầm Sơn trước giờ khai hỏa

Xã hội - 1 giờ trước

Khán đài tổ chức lễ khai mạc du lịch biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) tại quảng trường biển đã được hoàn thiện. Lực lượng chức năng đang tiến hành lắp đặt trận địa pháo hoa chuẩn bị cho đêm khai hội.

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Trúng độc đắc Vietlott người đàn ông bật mí cách chọn số ‘ăn may’ liên quan đến một nhân vật cực quan trọng

Trúng độc đắc Vietlott người đàn ông bật mí cách chọn số ‘ăn may’ liên quan đến một nhân vật cực quan trọng

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) trao thưởng tiền tỷ cho khách hàng may mắn trúng giải đặc biệt sản phẩm Max 3D+.

Chỉ cần có tiêu chí này, thí sinh có thể dễ dàng trúng tuyển vào các trường đại học bao người mơ ước

Chỉ cần có tiêu chí này, thí sinh có thể dễ dàng trúng tuyển vào các trường đại học bao người mơ ước

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Trúng tuyển vào các trường đại học top đầu là mong muốn của đa số các thí sinh trong mỗi kì thi THPT Quốc gia, đặc biệt là những thí sinh có tiêu chí này, cơ hội trúng tuyển đầu vào các trường top đầu càng cao.

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Thời sự - 2 giờ trước

Sinh em bé gần một tháng tuổi, người mẹ bất ngờ đem con bỏ rơi trước nhà một người dân với lời nhắn: "Cháu bị viêm da tôi không thể chăm sóc. Tôi kiệt sức rồi".

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 4 giờ trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 5 giờ trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Top