Tận hưởng cuộc sống thoải mái khi dũng cảm rời khỏi nhà chồng
GĐXH - Tôi đã quyết định ra ở riêng và tận hưởng cuộc sống tự do, thoải mái thoát khỏi cảnh làm dâu nhà chồng.
Được hai con rể chăm sóc lúc ốm nặng, bố vợ chưa kịp mừng đã thêm sốc khi phát hiện ra ý đồ đằng sauTôi kết hôn cách đây 7 năm, sau khi kết hôn tôi sinh sống ở nhà chồng. Trước khi cưới, tôi có phần áp lực bởi có rất nhiều người thân, bạn bè khuyên nhủ tôi đừng nên về nhà chồng ở. Nếu chưa có tiền, cứ ở nhà thuê cho thoải mái, vợ chồng đồng lòng sớm muộn gì cũng có nhà riêng. Ngay cả chồng tôi cũng thích cuộc sống tự lập, nhưng rồi sau khi cưới chúng tôi không được phép lựa chọn.
Mẹ chồng cố giữ chúng tôi cho bằng được, bà còn hứa hẹn sẽ yêu thương, quý trọng con dâu. Quả thực mẹ chồng tôi cũng không đến mức khắt khe, khó tính, nhưng tôi vẫn thấy gò bó, khó chịu. Hàng ngày tôi vất vả làm các công việc nhà, chăm sóc bố mẹ chồng chu đáo. Đi đâu cũng xin phép bố mẹ chồng, được sự đồng ý tôi mới dám đi.
Sau 5 năm, tôi đã có 2 con và luôn khao khát được ra ngoài ở riêng. Đúng là ở với bố mẹ chồng dẫu có những xung khắc đời thường nhưng cũng nhờ vả ông bà trông nom con nhỏ, đi đâu cũng yên tâm hơn. Nhưng con lớn dần cũng là lúc vợ chồng tôi dạy dỗ, uốn nắn con vì khi ở với ông bà nội chiều chuộng, con có phần bướng bỉnh, khó bảo.
Sau nhiều năm tiết kiệm, cố gắng làm thêm, vợ chồng tôi có được khoản tiền lớn và dự định sẽ ra ở riêng. Hay tin vợ chồng con trai sắp ra ở riêng, mẹ chồng tôi nổi giận, bà khóc lóc, than thân trách phận… Mẹ chồng cứ lấy lý do các con còn nhỏ, nài nỉ vợ chồng tôi ở lại. Nhưng vợ chồng tôi đã quyết định ra ngoài, thời điểm đó cũng rất phù hợp vì mua được nơi giá tốt, lại gần nhà bố mẹ chồng. Hơn nữa, bố mẹ chồng tôi sức khỏe tốt, có thể tự chăm sóc được cho nhau.

Con dâu dũng cảm ra ngoài ở riêng để tránh những bất hòa với mẹ chồng. Ảnh minh họa
Trước sự quyết tâm, hợp lý trong giải thích của con trai, bố mẹ chồng tôi cũng đã đồng ý, dù trong lòng không vui. Ra ở riêng, dù khó khăn, nhưng cuộc sống rất thoải mái, thuận vợ thuận chồng nên làm ăn cũng tốt, số nợ vay mua nhà cũng ngày càng vơi dần. Ở riêng có khác, hai vợ chồng chăm chút cho ngôi nhà đầu tiên của mình, hạnh phúc tự hào vì những gì đã có.
Chồng tôi cũng rất chăm chí việc nhà, trách nhiệm với gia đình và gần như bỏ hẳn bia rượu. Chúng tôi có những nguyên tắc gia đình, phối hợp với nhau để đưa đón con đi học, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa. Dù chưa trả hết nợ nhưng hai vợ chồng cũng đã lên kế hoạch để đổi nhà sau vài năm tới. Mỗi ngày vợ chồng lại động viên nhau, cùng hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn.
Lần nào bố mẹ chồng qua chơi cũng tấm tắc, khen ngợi vợ chồng tôi bản lĩnh, chịu khó. Tôi vui mừng vì được bố mẹ chồng khen ngợi, bỏ qua sự giận dỗi trước đây. Vì ở gần nhà nên tôi thường xuyên ghé qua thăm hỏi, làm giúp những phần việc nhà. Cứ cuối tuần là gia đình nhỏ nhà tôi sang nhà bố mẹ chồng ăn cơm, có hôm ngủ lại.
Tôi cũng không quên ơn bố mẹ chồng trong những ngày đầu bỡ ngỡ làm dâu nhà chồng. Qua khoảng thời gian ở nhà chồng, tôi cũng đã học được nhiều kinh nghiệm trong chăm lo, gìn giữ hạnh phúc gia đình.
Cho đến bây giờ hai vợ chồng vẫn vui đùa với nhau nếu ngày đó không dũng cảm ra ở riêng, chắc giờ sống gò bó, phụ thuộc và không được chín chắn như hôm nay. Nhờ ở riêng mà tôi không bị áp lực, căng thẳng vì những xung khắc với mẹ chồng như hồi ở cùng nhà. Tôi đang hài lòng, tận hưởng cuộc sống ở riêng tự do, hạnh phúc nhờ vào quyết tâm ra ngoài ở riêng cách đây 2 năm.
3 thế hệ chui trong căn hộ bé tí vì lỡ bán đất quê, giá nhà Hà Nội tăng như gió
Tâm sự - 5 giờ trướcKhi tôi tìm được căn hộ ưng ý ở Hà Nội thì giá đã tăng đến mức tiền mẹ bán nhà, đất ở quê và tiền tôi vay thêm chỉ đủ mua căn hộ bé tẹo cho cả nhà 3 thế hệ cùng ở.
Đắng lòng nghe giúp việc nói chúng tôi sống khổ hơn gia đình bà ấy ở quê
Tâm sự - 16 giờ trước"Tôi cứ tưởng mình đi ở là khổ nhưng hóa ra nhà chủ khổ hơn; tháng tôi để được 7 triệu, còn họ chẳng còn đồng nào", lời "buôn dưa" của giúp việc làm tôi đắng lòng.
Chú đòi về quê sau 1 tháng lên thành phố, phong bao đỏ chú đưa khiến vợ chồng tôi òa khóc
Tâm sự - 17 giờ trướcGĐXH - Sau một tháng sống cùng con cháu ở thành phố, chú tôi bất ngờ nằng nặc đòi về quê dù gia đình tôi níu giữ. Chỉ đến ngày con trai tôi làm đám cưới, khi mở phong bao đỏ chú gửi lại, vợ chồng tôi mới thấu hiểu lý do.
Là mẹ chồng, điều đầu tiên tôi sẽ làm là để con cái ra ở riêng
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Gần 30 triệu thu nhập mỗi tháng, lo toan kinh tế không thiếu một đồng, nhưng trong mắt mẹ chồng, tôi vẫn chỉ là cô con dâu "tiểu thư" động tí là kêu ca.
Chiếc thẻ ra vào chung cư làm lộ bí mật ngoại tình của vợ tôi
Tâm sự - 1 ngày trướcNhờ chiếc thẻ chung cư bị rơi ở nhà nghỉ, tôi phát hiện bí mật vợ ngoại tình, giờ bản thân đau khổ không biết nên tiếp tục hay dừng lại cuộc hôn nhân 7 năm.
Đất quê tăng vài trăm triệu còn nhà Hà Nội tăng 3 tỷ, tôi vỡ mộng bỏ quê lên phố
Tâm sự - 1 ngày trướcDo tôi chần chừ việc bán đất ở quê vay thêm mua nhà Hà Nội mà kế hoạch này hỏng hoàn toàn; vì sau mấy năm đất quê tăng ít, trong khi giá nhà Hà Nội tăng gấp đôi.
Đi họp lớp 40 năm, bố chồng mang về một chiếc vòng vàng khiến mẹ chồng nghẹn đắng
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Chỉ một buổi họp lớp tưởng như vô hại, bố chồng tôi đã vô tình khiến cả gia đình trải qua một bài học đắt giá về sĩ diện, tiền bạc và cách ứng xử khi tuổi đã xế chiều.
Vợ ngoại tình, mẹ vợ nói tôi sai nhiều hơn vì không biết chiều chuộng, quan tâm
Tâm sự - 2 ngày trướcThay vì mắng con gái phản bội chồng, mẹ vợ lại bênh chằm chặp và quy tội cho tôi: "Đàn ông mà không biết cách quan tâm, yêu chiều vợ thì người ta đi tìm chỗ khác".
Em chồng 'thương mẹ bằng mồm', xéo xắt chị dâu và cái kết không thể hả hê hơn
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Sống chung với gia đình chồng, tôi may mắn có được mẹ chồng tâm lý và người chồng điểm 10. Thế nhưng, "điểm đen" duy nhất trong tổ ấm của tôi lại chính là cô em chồng đang tuổi ăn tuổi lớn nhưng cực kỳ lười biếng và thích "nâng cao quan điểm". Sau bao ngày nhẫn nhịn, cuối cùng giọt nước cũng tràn ly khi cô ta dám buông lời khích bác ngay lúc con tôi đang nằm viện.
Đưa bố vào viện dưỡng lão: Không phải trốn tránh mà là đã đi đến giới hạn cuối cùng
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Đưa bố vào viện dưỡng lão, tôi bị cả làng mắng là bất hiếu. Nhưng ít ai hỏi rằng: nếu con cái kiệt sức, bố mẹ sống trong cô đơn và bệnh tật, thì giữ họ ở nhà liệu có còn là hiếu thảo?
Đưa bố vào viện dưỡng lão: Không phải trốn tránh mà là đã đi đến giới hạn cuối cùng
Tâm sựGĐXH - Đưa bố vào viện dưỡng lão, tôi bị cả làng mắng là bất hiếu. Nhưng ít ai hỏi rằng: nếu con cái kiệt sức, bố mẹ sống trong cô đơn và bệnh tật, thì giữ họ ở nhà liệu có còn là hiếu thảo?


