“Tặng” người yêu... lựu đạn rồi treo cổ tự tử

| Xã hội

Đặng Ngọc Duy, 19 tuổi, nhân viên hợp đồng làm việc tại Phường đội Thới Hoà, quận Ô Môn, TP Cần Thơ đã treo cổ tự sát ngày 5/9.

Trước đó, công an quận Ninh Kiều phát hiện Duy là đối tượng đem quả bom “tặng” người yêu.
 
Theo tường trình của chị Nguyễn Hồ Trân, 26 tuổi, ngụ phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, Cần Thơ, 19 giờ 30 ngày 28/8, gia đình chị đang tổ chức sinh nhật cho đứa cháu thì một thanh niên xuất hiện trước cửa trao một túi xách mừng sinh nhật.
 
Trân cùng gia đình mở ra xem thì tá hỏa bởi món quà là một quả lựu đạn còn nguyên kíp nổ, được đựng trong một hộp giấy rất trân trọng.
 
Công an quận Ninh Kiều đã thu hồi quả lựu đạn, đồng thời mở cuộc điều tra để truy tìm thủ phạm.

Khoảng tháng 9/2009, chị Trân quen một thanh niên tên Duy, quê tại tỉnh Bạc Liêu (nhưng không rõ địa chỉ cụ thể). Sau đó Duy tỏ tình với chị nhưng chị không đáp lại. Duy thường đe dọa sẽ giết chết chị Trân.

Cơ quan CSĐT xác định nghi phạm mà chị Trân trình báo chính là Đặng Ngọc Duy, 19 tuổi, hiện là nhân viên hợp đồng làm việc tại Phường đội phường Thới Hoà, quận Ô Môn, TP.Cần Thơ.

Khi được triệu tập, Duy thừa nhận hành vi của mình. Do yêu chị Trân mà không được chị đáp lại, Duy đã lén lấy cắp quả lựu đạn để trong tủ của Phường đội nơi mình làm việc bỏ vào hộp giấy gói quà nhờ người mang đến tặng chị Trân.
 
Theo CATPHCM
kimvan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Trời nắng gắt, nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu nửa mét, giao thông đình trệ

Hà Nội: Trời nắng gắt, nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu nửa mét, giao thông đình trệ

Thời sự -

GĐXH - Ngày 22/9, dù thời tiết nắng gắt, khô ráo, thế nhưng nhiều khu vực ven sông Bùi thuộc các xã Quảng Bị và Trần Phú (TP Hà Nội) vẫn chìm trong biển nước. Giao thông tê liệt hoàn toàn, hàng trăm hộ dân phải chèo thuyền, dùng bè tự chế để di chuyển giữa dòng nước lũ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.