Công an quận Hồng Bàng cho biết: CQĐT vừa khởi tố vụ án ông Nguyễn Khắc Hải cùng vợ, con trai, con gái, con rể trú tại 36 Lê Đại Hành, phường Hoàng Văn Thụ, TP Hải Phòng bị một số đối tượng côn đồ tấn công tại quán cà phê Sausi (cùng địa chỉ).
Bỗng dưng bị đánh
Ngày 25/7, chị Nguyễn Thị Mỹ Hương (SN 1983, nạn nhân, con gái ông Hải) cho biết: Khoảng 19h40 ngày 28/6, bố chị là ông Nguyễn Khắc Hải (SN 1947) đi xe về nhà để đón mẹ chị đi xem kịch. Đến đầu ngõ nhà mình ở 36 Lê Đại Hành thì thấy một nhóm người khoảng 8-10 người đang ngồi uống bia, chắn lối.
|
|
|
Hiện trường nơi xảy ra vụ án. |
Ông Hải xin họ dãn ra để ông cho xe vào nhà, nhưng nhóm người này không cho vào. Lúc ấy, anh Nguyễn Khắc Hùng (SN 1985) là con trai ra "xi nhan" xe cho bố thì liền bị hai đối tượng bất ngờ bật đến khoá cổ, kẹp nách lôi vào trong quán cà phê Sausi. Sau khi vào trong quán, anh Hùng bị một nhóm người xông vào đánh đấm túi bụi.
Bà Trần Thị Hoà (vợ ông Hải) cùng với chị Nguyễn Thị Mỹ Hương (SN 1983), con gái, chạy sang can ngăn liền bị nhóm người trong quán lao vào dùng ghế sắt, vỏ chai lọ, cốc chén trong quán đánh khiến nạn nhân gục ngã tại chỗ, đầu mặt bê bết máu. Chúng túm tóc chị Hương và bà Hoà đập đầu vào cạnh bàn, vào tường côm cốp.
Nhiều đối tượng còn dận chân lên mặt các nạn nhân, lấy vỏ chai khảo vào đầu gối. Thậm chí có đối tượng còn lấy vật sắc nhọn cắm xuyên qua má nạn nhân. Thấy cả gia đình bị "tra tấn", anh Nghiêm Xuân Hải (con rể), chị Nguyễn Thị Hoàng Hậu (con gái bà Hoà) sang tìm cách ngăn cản cũng bị phang ghế vào người. Trong số các đối tượng trên, người dân nhận mặt được một đối tượng tên là Ng, "chuyên gia" đòi nợ thuê và bảo kê.
|
|
|
Chị Nguyễn Thị Mỹ Hương (trái) và bà Trần Thị Hòa bị nhóm côn đồ đánh trọng thương. |
Kẻ thủ ác vẫn ngoài vòng pháp luật
Hậu quả của vụ tấn công này là bà Trần Thị Hoà và con gái là Nguyễn Thị Mỹ Hương bị thương nặng nhất.
Sau hơn nửa tháng điều trị tại Bệnh viện Việt Tiệp, hai mẹ con bà Hoà mới được ra viện. Được biết kết quả giám định thương tật cho thấy bà Hoà bị mất 15% sức khoẻ vĩnh viễn, chị Hương bị mất 12% sức khoẻ vĩnh viễn. Theo phản ánh của nhiều người dân, việc gia đình ông Hải bị hành hung là có tổ chức và xuất phát từ xích mích, mâu thuẫn về đất đai trước đó.
Đến nay, sau gần 1 tháng, CQĐT Công an quận Hồng Bàng vẫn chưa "tìm ra" được kẻ thủ ác để trừng trị trước pháp luật. Ngày 23/7, Đại tá Trần Vĩnh, Trưởng Công an quận Hồng Bàng thông tin: "Cơ quan điều tra đã vừa có quyết định khởi tố vụ án. Đây là một vụ án nghiêm trọng, phức tạp, đang được tiếp tục điều tra". Không biết việc "điều tra" này sẽ kéo dài đến bao giờ?
|
Luật sư Lâm Văn Quang- Đoàn Luật sư TP Hà Nội:
"Vụ việc này có dấu hiệu đánh người có tổ chức, phạm tội với nhiều người. Trong vụ việc này CQĐT có thể dễ dàng xác định được các đối tượng phạm tội. Vấn đề ở đây là trách nhiệm của CQĐT họ sẽ làm như thế nào thôi. Theo quy định tại điều 103, Bộ Luật Tố tụng Hình sự, CQĐT phải có trách nhiệm thông báo cho bị hại về việc đã khởi tố vụ án. Công an quận Hồng Bàng đã khởi tố vụ án mà nạn nhân không biết là điều bất bình thường". |
Nhóm PVPL-BĐ