Tây Ban Nha trở thành tân vương của World Cup

GiadinhNet - Lần đầu tiên lọt vào một trận chung kết, Tây Ban Nha đã vượt qua cửa ải khó khăn mang tên Hà Lan để nâng cao chiếc cúp vàng danh giá.

Hòa không bàn thắng trong 90 phút thi đấu chính thức, Tây Ban Nha và Hà Lan buộc phải phân định ngôi vị trong 30 phút hiệp phụ. Khi trận đấu chỉ còn khoảng 4 phút, cú vô lê đẹp mắt của Andres Iniesta đã xé toang mảnh lưới thủ thành Maarten Stekelenburg. Cả cầu trường như vỡ tung, sắc da cam chết lặng. Tây Ban Nha lần đầu tiên trong lịch sử bước lên ngôi cao nhất của bóng đá thế giới. Hà Lan thêm một lần lỡ hẹn với cúp vàng, dù đã 3 lần góp mặt trong trận chung kết World Cup.
 

Bàn thắng của Iniesta đã đi vào lịch sử bóng đá Tây Ban Nha. Ảnh: Skysport

 
Dự đoán của chú bạch tuộc "tiên tri" Paul ở Đức trước đó đã phần nào làm tâm trạng của người dân xứ sở hoa tulips bồn chồn lo lắng. Và quả thực, Tây Ban Nha đã nhập cuộc tự tin ngay từ đầu hiệp I, tạo ra nhiều cơ hội trước khung gỗ của Stekelenburg.
 
Khi đã lấy lại được thế trận, các cầu thủ Hà Lan mới giúp khán giả nhà yên tâm hơn với những đường phản công sắc bén, nhiều cơ hội mười mươi về phía thủ môn Casillas. Đoàn quân màu cam chơi rất rát, không ngại va chạm, không ngại...thẻ để ngăn chặn từ xa các đợt lên bóng của Tây Ban Nha. Bằng chứng là đã có tới 14 thẻ vàng được ông trọng tài người Anh rút ra - 9 cho Hà Lan, 5 cho Tây Ban Nha. Tính chất quan trọng của trận đấu khiến trọng tài có phần nương tay với một số tình huống chơi bóng kiểu kungfu của Hà Lan.
 
Dù luôn được đánh giá cao nhưng đây mới là lần đầu tiên Tây Ban Nha vô địch World Cup.
 
Diễn biến hiệp II cũng không có nhiều sự khác biệt. Tây Ban Nha sở hữu nhiều bóng hơn, nhưng sự vô duyên của cây săn bàn Villa khiến các đấu sĩ bò tót chẳng thể có bàn thắng. Trong khi đó, Robben cũng có thêm một lần đối mặt thủ thành Casillas nhưng không thể giúp Hà Lan làm nên lịch sử.
 
Đến phút 116 của hiệp phụ thứ hai, từ đường chuyền khôn ngoan của Fabregas, ông vua khu trung tuyến Andres Iniesta tung cú vô lê hạ gục Maarten Stekelenburg, đặt dấu chấm hết cho giấc mơ màu da cam tại lục địa đen. Trong thời gian ít ỏi còn lại, việc Tây Ban Nha giữ bóng khéo léo với những đôi chân ma thuật đã khiến các cầu thủ Hà Lan như hóa thành các chú rối.
 
Tây Ban Nha đã vô địch, vô địch trong lần đầu tiên họ được góp mặt tại một trận chung kết World Cup. Đó là phần thưởng xứng đáng cho các nhà đương kim vô địch châu Âu khi đã quật ngã cả cỗ xe tăng Đức tại bán kết để viết lại lịch sử.
 
Anh Đài
vietanh
Ý kiến của bạn
Hơn 30 năm trách mẹ không cho mình gia đình trọn vẹn: Đọc những dòng mẹ viết, tôi nghẹn ngào trách bản thân

Hơn 30 năm trách mẹ không cho mình gia đình trọn vẹn: Đọc những dòng mẹ viết, tôi nghẹn ngào trách bản thân

Tâm sự -

GĐXH - Từng trách mẹ vì không cho mình một gia đình đủ đầy, tôi chưa bao giờ biết rằng mẹ đã có rất nhiều cơ hội bắt đầu lại cuộc đời. Cho đến khi đọc những dòng tâm sự mẹ viết hơn 30 năm trước, tôi mới hiểu, ngày ấy, mẹ đã dũng cảm chọn tôi, dù biết phía trước là một cuộc đời đầy thị phi và vất vả...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.