Trung tuần tháng 5/2009, Báo GĐ&XH đã có loạt bài điều tra về vụ việc này. Theo đó, do cần tiền tiêu xài và mua điện thoại, hai chị em Ngô Thị Hồng N (lớp 9) và Nguyễn Thị Thanh Ng (lớp 6) ở phường Phú Xá (TP Thái Nguyên) đã đi bán trinh cho một đại gia ở thị xã Sông Công (Thái Nguyên) tên là Dương Mạnh Hà. Sau hai lần giao cấu với hai chị em, Hà đã trả tổng cộng 5 triệu đồng. Số tiền này sau đó bị nhóm môi giới ăn chặn 2 triệu đồng, còn lại hai em dùng mua điện thoại di động và tiêu xài.
Sau khi nghe con kể lại vụ việc, gia đình nạn nhân đã làm đơn tố giác hành vi của Dương Mạnh Hà (SN 1981) đến cơ quan công an. Tuy nhiên sau khi tiếp nhận vụ án này, cơ quan tố tụng TP Thái Nguyên đã tỏ ra chậm chễ khi xử lý vụ án, để kẻ gây án tẩu thoát. Khi Báo GĐ&XH phản ánh vụ việc trên, các cơ quan tố tụng mới bắt đầu hành động (khởi tố vụ án, khởi tố bị can) đối với Dương Mạnh Hà thì nghi can này đã "cao chạy, xa bay". Gần 2 năm qua, Dương Mạnh Hà vẫn đang lẩn trốn ngoài vòng pháp luật và vụ án đã bị đình chỉ điều tra.
Ngày 17/3, trao đổi với phóng viên Báo GĐ&XH, chị Hà Thị Thu H - mẹ của cháu Thanh Ng bức xúc nói: "Tôi có nghi ngờ đối với các cơ quan tố tụng TP Thái Nguyên. Gần hai năm con cháu tôi bị hãm hại, kẻ thủ ác vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật".
Tìm hiểu được biết, sau khi gây án, nghi can đã bỏ trốn vào một thành phố ở phía Nam sinh sống. Gia đình của Hà được đánh giá là một trong những gia đình giàu có bậc nhất của tỉnh Thái Nguyên. Vụ án bị đình chỉ điều tra, kẻ thủ ác chưa bị pháp luật trừng trị đang gây nhiều mối nghi ngờ trong dư luận tại Thái Nguyên cho rằng vụ án này đã "chìm xuồng".
Nhóm PV