"Thâm cung bí sử" (41-6): Nước mắt cho một cuộc tình
GiadinhNet - Trong khi Hùng “cóc tía” tổ chức cướp xe khách và vào tù thì Thùy Dương vẫn từng ngày chờ tin của anh. Hễ điện thoại rung là cô lại mừng hụt, người gọi không phải là Hùng. Thùy Dương đã gọi cho Hùng rất nhiều nhưng không liên lạc được.
Dù nghe mẹ nói là Hùng đã lấy vợ ở nơi đóng quân, nhưng Thùy Dương không tin. Hẳn có chuyện gì đó bất thường đối với Hùng chứ không thể bỗng dưng mà anh bỏ cô để lấy người khác. Hai người vẫn yêu nhau tha thiết và Thùy Dương biết mình không có lỗi gì với Hùng cả. Nếu như có lỗi gì đó khiến Hùng giận thì có thể anh ta sẽ yêu người khác. Nhưng quan hệ của hai người vẫn rất tốt đẹp. Để giải tỏa nghi ngờ, Thùy Dương tìm đến đơn vị của Hùng để điều tra.
Anh cán bộ chỉ huy cho cô biết là Hùng đã rời khỏi quân đội và trở về nhà từ lâu rồi. Khi biết cô là người yêu của Hùng, anh chỉ huy bèn nói thật: “Không phải chúng tôi cho Hùng xuất ngũ mà anh ta bị tước quân tịch do phạm kỷ luật rất nặng”. Như thế đúng là Hùng gặp chuyện không hay rồi. Với tính cách cóc tía, hẳn anh ta sẽ có những hành động liều lĩnh và dại dột. Nếu có Thùy Dương ở bên cạnh thì con ngựa bất kham ấy sẽ không lao đầu xuống vực. Nhưng không biết anh ta ở đâu nên Thùy Dương không giúp gì được. Trong khi đó, mẹ Thùy Dương lại giục cô lấy chồng và bà đã ngầm chọn chàng rể rồi. Đáp lại sự thúc ép của mẹ, Thùy Dương chỉ lắc đầu: “Con chưa muốn lấy chồng”. Đêm đêm, nằm nghĩ về tình yêu và nghĩ về Hùng, nước mắt Thùy Dương cứ trào ra ướt đầm cả gối.
Hùng vẫn hay nghĩ về Thùy Dương nhưng trong tâm lý chán nản. Phải vào tù lần này nữa thì hy vọng nối lại quan hệ với Thùy Dương coi như đã chấm dứt. Một cô sinh viên trẻ không điên rồ đến mức lấy một thằng tù làm chồng. Không còn hy vọng vào tình yêu nữa nhưng Hùng vẫn nuôi hy vọng sẽ làm lại cuộc đời. Ngày đêm, Hùng nghĩ cách trốn khỏi trại giam.
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần |
Khánh Hoàng